Thoát chết kỳ diệu sau 24 giờ rơi xuống biển nhờ đồng hồ phản chiếu

Một người đàn ông lênh đênh trên biển gần 24 giờ ngoài khơi New Zealand đã được cứu sống sau khi dùng phản chiếu từ đồng hồ để ra hiệu cầu cứu.

North Island là một trong những địa điểm du lịch khám phá thiên nhiên kỳ thú ở Newzealand. Ảnh: Intrepidtravel.

Người đàn ông - danh tính vẫn đang được giữ kín - bị rơi xuống biển khi đang đi câu cá một mình trên chiếc thuyền dài 12 m hôm 2/1, theo BBC.

Anh cho biết có lúc một con cá mập đến và “hít hà” nhưng cuối cùng đã rời đi.

Nạn nhân được một nhóm ngư dân giải cứu.

Theo cảnh sát New Zealand, sau khi rơi xuống biển, người đàn ông này đã cố gắng bơi đến Quần đảo Alderman, cách bờ biển phía đông của North Island khoảng 55 km, nhưng bị dòng nước cuốn đi.

“Anh ấy đã phải chịu đựng một đêm lạnh giá dưới biển, quá kiệt sức và không thể bơi tiếp”, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Ba ngư dân cứu người đàn ông vào chiều 3/1 sau khi phát hiện hình ảnh phản chiếu từ đồng hồ của anh ta trên mặt nước từ thuyền của họ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại thị trấn Whangamatā gần đó trên Bán đảo Coromandel, trong tình trạng bị hạ thân nhiệt và kiệt sức.

Hiện chưa rõ tung tích chiếc thuyền của người đàn ông và giới chức trách đang nỗ lực tìm kiếm.

“Thực sự là một phép màu khi người đàn ông câu cá vẫn còn sống sau sự việc”, cảnh sát cho biết.

“Nếu không có hành động nhanh nhạy của ba ngư dân, vụ việc có lẽ đã đi đến một kết cục bi thảm”.

“Ba ngư dân đã có hành động tuyệt vời và cứu mạng người đàn ông đi câu”, cảnh sát khẳng định.

Cảnh sát nói thêm rằng người đàn ông muốn cảm ơn các ngư dân - tên là Mike, Tyler và James - vì đã giải cứu anh ta, cùng với tất cả nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Hạ Cúc

Nguồn Znews: https://znews.vn/thoat-chet-ky-dieu-sau-24-gio-roi-xuong-bien-nho-dong-ho-phan-chieu-post1452602.html