Thơ: Mẹ là tất cả

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mẹ như cơn gió lặng thầm

Theo con suốt những tháng năm cuộc đời

Những trưa nắng đổ chói trời

Gió về hát khúc ru hời bên tai.

Mẹ là tia nắng sớm mai

Xua đi cái lạnh của ngày đông sang

Là vòng tay luôn dịu dàng

Dìu con qua những dặm ngàn gió sương.

Mẹ là câu hát du dương

Ru con trong những đêm trường tịch liêu

Giữa khuya bóng mẹ hắt hiu

Lời ru chất chứa bao điều thiết tha.

Mẹ là biển rộng bao la

Mẹ là ánh sáng xuyên qua đêm dài

Mẹ là tất cả mẹ ơi

Tình mẹ con nhớ muôn đời không quên.

617

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/tho-me-la-tat-ca-89970.html