Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây
'Cỏ mây' của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Ta là lá cỏ vầng mây
Cỏ thương ôm đất... mây xanh lòng trời.
Tay ai xéo cỏ, cỏ ơi
Hợp tan bất chợt mây trời trở trăn.
Xin đừng sành điệu ngoa ngôn
Lòng mây mắt cỏ hồn nhiên tự mình.
Ta vay làn khói mây chiều
Ngọt ngào cô độc đìu hiu ngậm ngùi.
Ta chơi với cỏ lá xanh
Triền sông vắng khách... hài thanh tự tình!
Một mình ngất ngưởng cỏ mây
Nụ cười trầm tích thơ ngây sương đời...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-le-tu-hien-co-may-post271137.html