Thiếu tá cảnh sát hình sự và phút đối mặt với kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi

Lúc phát hiện xe nghi phạm phía trước, tôi áp sát đuôi xe, ép hắn vào đường cụt để đối tượng không thể tẩu thoát, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên) kể.

Theo lãnh đạo Công an quận Long Biên, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn bị thương trong lúc truy bắt Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại Vĩnh Phúc) - đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) hôm 14/8.

Đang điều trị ở bệnh viện, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên đạn, sức khỏe của anh dần ổn định.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Tiếp nhận tin báo cháu bé bị bắt cóc ở khu đô thị Việt Hưng, Thiếu tá Tuấn cùng đồng đội khẩn trương xuống hiện trường, phối hợp với Phòng CSHS Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

"Lúc đó mưa to, các cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ không kịp chuẩn bị áo mưa, đầu trần chạy dọc BT7 (Khu đô thị mới Việt Hưng) để triển khai biện pháp nghiệp vụ", anh Tuấn kể.

Khi xác định nghi phạm dùng biển số giả, Ban chuyên án ngay trong đêm đã khoanh vùng, lên phương án truy bắt đối tượng, giải cứu cháu bé.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn điều trị tại bệnh viện.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn điều trị tại bệnh viện.

"Khoảng 5h sáng 15/8, nhận được thông tin đối tượng đã giao dịch xong và cháu bé an toàn, tôi lái xe chở 2 đồng nghiệp đuổi theo truy bắt đối tượng. Lúc phát hiện ô tô màu trắng của nghi phạm phía trước, tôi tăng ga, áp sát đuôi xe, ép hắn vào đường cụt để đối tượng không thể tẩu thoát.", Thiếu tá Tuấn kể.

Lúc đó trời tối, không có đèn đường, gần như không thấy gì. Anh và đồng đội đập kính, lôi tên bắt cóc ra khỏi ghế lái, vừa phải đề phòng trên xe còn đồng phạm. Mọi hành động đòi hỏi dứt khoát, chính xác, nhanh chóng, thời gian được tính bằng giây.

"Tôi và một cán bộ nhanh chóng khống chế, lao vào bắt đối tượng. Bỗng tôi nghe tiếng nổ nhưng không để ý. Tôi quật ngã nghi phạm. Các lực lượng đến hỗ trợ, họ hỏi tôi sao quần bị dính nước. Lúc này, tôi nhìn xuống thấy chân mình có lỗ thủng và ướt, nhìn kỹ mới biết là máu. Nghe mọi người nói đối tượng có súng, tôi nghĩ mình đã trúng đạn cao su", anh Tuấn kể.

Sau khi bắt giữ nghi phạm, anh Tuấn được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa ở huyện Đồng Văn (Hà Nam) sơ cứu, kết quả kiểm tra có viên đạn ở vùng đùi. Sau đó, anh được đưa về Hà Nội để mổ vết thương.

Chiếc xe nghi phạm dùng để gây án. Ảnh CTV.

Chiếc xe nghi phạm dùng để gây án. Ảnh CTV.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 14/8, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (ở Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc nhận được điện thoại báo con trai bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Lo con trai bị làm hại, gia đình chị H. cố gắng gom được khoảng 13 tỷ đồng, đồng thời trình báo với Công an phường Việt Hưng về sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã huy động gần 200 chiến sĩ cảnh sát truy bắt kẻ gây án. Đến khoảng 5h ngày 15/8, đối tượng bị bắt giữ tại khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thieu-ta-canh-sat-hinh-su-va-phut-doi-mat-voi-ke-bat-coc-be-trai-7-tuoi-2179035.html