Thi tốt nghiệp THPT 2023: Cả 'tập đoàn' hơn chục người đưa con đi thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay dù không quá áp lực nhưng vẫn là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Chính vì thế, nhiều phụ huynh chỉ yên tâm khi tận mắt nhìn thấy con bước vào cổng trường thi.

Khánh Phương (ngoài cùng, bên trái) được cả gia đình đưa, đón đi thi

Các bố mẹ ngóng chờ con ngoài cổng trường thi

Tại điểm thi trường THCS Đống Đa, khi thí sinh Khánh Phương (trường THPT Kim Liên, Hà Nội) vừa rời khỏi cổng trường thi, cả gia đình đã "quây" vào hỏi han. Người đứng quạt, người rót nước, ai cũng hào hứng, phấn khởi với việc thi cử của con.

Mẹ của Khánh Phương giới thiệu, trong những người đón con thi môn Ngữ Văn sáng nay có bố, mẹ, có mẹ nuôi, có em gái và em họ. Chị cho biết, sáng nay dù trời mưa thì "tập đoàn" đưa đi thi còn đông hơn, lên đến hơn chục người.

"Vì Khánh Phương là 'con đầu cháu sớm' nên việc thi tốt nghiệp THPT của con là sự kiện quan trọng với cả họ. Thế nên, chúng tôi sẵn sàng nghỉ làm để tập trung động viên con trong kỳ thi có tính quyết định này. Con học khá tốt nên thay vì áp lực, cả gia đình luôn vui vẻ, thoải mái. Đưa con đến trường thi, đón con tại cổng trường, cảm giác như cả nhà cùng đi thi, ai cũng hào hứng và hạnh phúc".

Khánh Phương (thứ 2, từ trái sang) và các thành viên trong gia đình

Khi được hỏi cả "tập đoàn" họ hàng đưa đi thi có khiến Khánh Phương áp lực, em cho biết quá quen với sự quan tâm này nên thấy rất vui. "Quan trọng là tinh thần của mọi người luôn vui vẻ nên em như càng được tiếp thêm sức mạnh. Chiều nay và ngày mai, cả nhà vẫn đồng lòng đưa đón em đi thi như vậy. Em không có gì lo lắng nên tâm lý rất thoải mái và tự tin làm bài".

Khánh Phương cho biết, em chưa trúng tuyển sớm vào trường nào. "Nguyện vọng của em là đỗ vào trường ĐH Ngoại Ngữ-ĐHQG Hà Nội. Môn Ngữ Văn sáng nay, em làm khá tốt. Em hy vọng sẽ hoàn thành tốt các môn tiếp theo để có thể đỗ vào trường đúng nguyện vọng".

Với nhiều phụ huynh, việc đưa con đi thi là niềm vui, niềm hạnh phúc

Nghỉ làm đưa con đi thi là niềm vui

Có ý kiến chỉ trích các phụ huynh "nghỉ làm đưa con 18 tuổi đi thi" vì như vậy là bao bọc con quá mức, bố mẹ không chịu để trẻ trưởng thành. Nhưng ở vị trí của bố mẹ, việc đưa con đi thi, nhất là kỳ thi rất quan trọng, thì tuổi nào không quan trọng, dù 15 hay 18 hoặc nhiều hơn nữa. Với họ, việc đưa con đi thi, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, mang đến sự yên tâm cho bản thân. Dù đứa con đã trưởng thành, đã lớn, thì họ vẫn muốn trải qua cảm xúc ấy.

Có con thi tốt nghiệp THPT năm nay, dù con là đứa trẻ tự lập, có thể lo mọi việc cho bản thân và thậm chí lo cho người khác nhưng anh Nguyễn Phúc Lai (Từ Liêm, Hà Nội) vẫn "đích thân" đưa con đi thi. "Cách đây 35 năm, ba tự đạp xe đạp đi thi ĐH con ạ. Nhưng mà nghĩ lại, bà nội con hồi đó ốm, gia đình neo đơn nên ba phải lo mọi việc. Nhìn các bạn được cha mẹ lo, ba thấy rất thích và thèm như vậy. Bây giờ, sau bao lần tự xách va li đi thi đấu thể thao khắp nơi, nay chỉ còn đợt thi này nữa, con hoàn toàn có thể đi xe máy đi thi. Nhưng thôi, cứ để ba mẹ đưa con đi thi, vừa đỡ rủi ro, vừa như ngày hội. Chính ba mẹ phải cảm ơn con vì đã cho ba mẹ đưa con đi thi. Vài năm nữa, con đi du học rồi thì ba mẹ muốn cũng chẳng được", anh Nguyễn Phúc Lai chia sẻ trên facebook. Anh cho biết, đưa con đi thi thực sự là niềm vui của người làm cha, làm mẹ.

Hạnh phúc khi đi đón con, chỉ có bố mẹ mới hiểu

Giống như anh Nguyễn Phúc Lai, niềm vui của chị Phan Bích Thủy (Tân Mai, Hà Nội) cũng là "đưa con đi thi". "Con hoàn toàn có thể đi đến trường thi được nhưng tâm lý của bố mẹ vẫn muốn chở con đi, muốn tận mắt nhìn thấy con bước vào cổng trường thi. Thậm chí, cũng giống như nhiều phụ huynh khác, tôi còn nán lại cả tiếng đồng hồ trước cổng trường, chỉ khi nghe tiếng trống điểm thời gian làm bài thi bắt đầu thì tôi mới yên tâm về nhà. Kỳ thi tốt nghiệp THPT này, đánh dấu 12 năm đèn sách của con, dù giờ không còn áp lực như trước nhưng với mỗi gia đình, đây vẫn là sự kiện vô cùng quan trọng. Con vất vả cả năm học, bố mẹ thấp thỏm, lo âu nhiều ngày nay. Thậm chí 2 đêm vừa rồi, tôi lo lắng không ngủ nổi. Làm sao có thể yên tâm khi con một mình trên đường nhỡ có chuyện gì xảy ra. Nghỉ làm để đưa con đi thi, để ở nhà cơm nước phục vụ con, tại sao lại gọi là bao bọc con. Đấy là trách nhiệm, cũng là niềm vui, sự yên tâm của bố mẹ", chị Bích Thủy nhấn mạnh.

Bài, ảnh: N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thi-tot-nghiep-thpt-2023-ca-tap-doan-hon-chuc-nguoi-dua-con-di-thi-20230628121124293.htm