Thí sinh và phụ huynh tự tin bên nhau sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn
Đề thi môn Ngữ văn được đánh giá là quen thuộc, không gây bất ngờ và đánh đố học sinh.
Có mặt tại điểm thi Trường THCS Mỹ Đình 1, hơn 10h các học sinh bắt đầu rời khỏi phòng thi. Tâm trạng chung là các em phấn chấn, tự tin sau bài thi môn Ngữ văn.
Em Trần Tuấn Anh tâm sự, đề thi không gây bất ngờ, câu hỏi cũng dễ hiểu em tự tin với bài làm của mình. Trần Tuấn Anh cho rằng mình có thể đạt 8 điểm với bài thi sáng nay.
Đồng quan điểm, người bạn của Trần Tuấn Anh là Nguyễn Chiến Thắng cho rằng, dạng đề thi năm nay chúng em đã được ôn tập. Khi đọc đề, em không quá bất ngờ. Môn Ngữ văn là môn em rất hồi hộp nhưng sau buổi thi sáng nay em có thêm động lực hơn để hoàn thành các bài thi tiếp theo.
“Chắc em được hơn 8 điểm, bởi em đã hoàn thành tốt bài thi” - Nguyễn Chiến Thắng tâm sự.
Được biết, đề thi môn Ngữ văn có hai phần. Phần I (6,5 điểm): Trích từ văn bản” Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. Đây là một văn bản tương đối quen thuộc với thí sinh, văn bản này đã xuất hiện nhiều lần trong đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội.
Trong khi đó, Phần II (3,5 điểm): Ngữ liệu được trích trong cuốn “Sống có giá trị” tương đối ngắn, thí sinh có thể hoàn thành được câu hỏi đọc – hiểu và tiếng Việt dễ dàng. Chủ đề “Làm chủ cảm xúc’ là vấn đề được quan tâm trong nhiều năm trở lại đây, thí sinh có thể dễ dàng tìm được các chứng cứ từ thực tế cuộc sống, đưa ra được quan điểm của bản thân để hoàn thành yêu cầu của đề bài.
Sau đây là một vài hình ảnh về tâm trạng của phụ huynh và học sinh trong buổi thi sáng nay: