Thi đấu nỗ lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn trắng tay trên sân Quy Nhơn

Dù thi đấu đầy nỗ lực, song việc thua kém về thực lực và đẳng cấp khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) chịu thất bại trước chủ nhà Topenland Bình Định với tỷ số chung cuộc 2-1. Trận thua này khiến đội bóng núi Hồng tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân thi đấu trong trang phục áo xanh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân thi đấu trong trang phục áo xanh

Vòng 20 V.League 2022, trên sân nhà, CLB Topenland Bình Định có cuộc đón tiếp đội khách HLHT. Tình thế hai đội lúc này khá trái ngược nhau, Bình Định đang nỗ lực để đua ngôi vô địch, trong khi HLHT quyết tâm giành từng điểm số để trụ hạng.

Trong chuyến làm khách tại Bình Định, với quyết tâm có điểm, HLV Nguyễn Thành Công đã chủ động thay đổi một số nhân sự trên sân. Trong đó, cả 3 ngoại binh là trung vệ Janclesio, tiền vệ tấn công Manchado và tiền đạo Paolo Madeira Oliveira đều được tung ra sân ngay từ đầu trận. Đội trưởng Phi sơn vẫn là nhân tố dẫn dắt lối chơi của HLHT ở khu vực giữa sân.

Tiền đạo Paolo thi đấu nỗ lực và đã ghi bàn thắng cho HLHT

Tiền đạo Paolo thi đấu nỗ lực và đã ghi bàn thắng cho HLHT

Không khí trận đấu diễn ra khá sôi nổi ngày từ đầu trận. Các cầu thủ HLHT thi đấu tập trung và triển khai lối chơi phòng chủ chặt, phản công nhanh.

Phía chủ nhà, HLV Nguyễn Đức Thắng tung đội hình mạnh nhất ra sân theo đội hình chiến thuật 4-3-3, thiên hướng tấn công. Trong đó, thi đấu ở hàng công gồm các tiền đạo Jeremy Lynch, Rafaelson và Nguyễn Xuân Nam là những tên tuổi đã khẳng định mình ở V.League 2022.

Các cầu thủ HLHT thi đấu nỗ lực với mong muốn có điểm trên sân khách

Các cầu thủ HLHT thi đấu nỗ lực với mong muốn có điểm trên sân khách

Sở hữu dàn sao đắt giá, không mấy bất ngờ khi Bình Định là đội bóng làm chủ thế trận. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động triển khai lối đá tấn công với nhiều pha lên bóng gây áp lực không nhỏ cho hàng thủ HLHT.

Với những nỗ lực của đội bóng chủ nhà, phút thứ 36, Văn Thuận tung cú sút cận thành ghi bàn mở tỷ số cho Topenland Bình Định. Bị thủng lưới, các cầu thủ HLHT vẫn nỗ lực thi đấu để hóa giải các pha tấn công của đội chủ nhà Bình Định.

Cuối hiệp 1, các cầu thủ đội bóng núi Hồng còn tổ chức được một pha tấn công bên hành lang cánh phải khá hay. Đáng tiếc, cú dứt điểm của Phạm Văn Long đã không được thể vượt qua sự kiểm soát của tuyển thủ quốc gia Đăng Văn Lâm.

Đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động đưa Đỗ Thanh Thịnh vào sân để gia cố hàng thủ, trong khi HLHT thi đấu khá thấp, chờ cơ hội phản công.

Tuy nhiên, trong một tình huống dâng cao tìm kiếm bàn thắng, HLHT đã bị đội chủ nhà phản đòn bằng một tính huống phản công nhanh. Tiền đạo Jeremy Lynch đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho FC Bình Định.

Sau khi để Jeremy Lynch chọc thủng lưới ở phút thứ 53, các cầu thủ núi Hồng đã chủ động chuyển đổi trạng thái, dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số. Kết quả, ở phút 66, trong một tình huống cố định, Paolo đã bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Đặng Văn Lâm để rút ngắn tỷ số 1-2 cho đội nhà.

Nhận bàn thua, đội chủ nhà Bình Định chủ động chơi ép sân, gây không ít khó khăn cho hàng thủ của đội bóng núi Hồng. Những phút cuối trận, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công bộc lộ hạn chế về thể lực và không có nhiều các tình huống phản công. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về đôi bóng đất võ.

Với kết quả này, chủ nhà Bình Định đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng là Hà Nội xuống còn 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, HLHT rơi xuống vị trí thứ 12 và chỉ còn hơn đội bóng bét bảng là CLB TP Hồ Chí Minh về hiệu số. Nguy cơ xuống hạng đối với các học trò HLV Nguyễn Thành Công đang ngày một lớn.

Nếu không nỗ lực ở những vòng đấu tiếp theo, đội bóng núi Hồng nhiều khả sẽ phải chia tay giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Quang Sáng – Thanh Hải

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/thi-dau-no-luc-hong-linh-ha-tinh-van-trang-tay-tren-san-quy-nhon/239109.htm