Thép Xanh Nam Định 'sảy chân', Hải Phòng cải thiện vị trí

Bất ngờ đã xảy ra trên sân Thiên Trường. Đội bóng đang có phong độ cao và dẫn đầu trong nhóm đua ngôi vô địch giai đoạn 2 V.League 1-2023/2024 đã 'sảy chân' trên 'chảo lửa' của mình. Mọi thông số đánh giá trước trận đấu với MerryLand Quy Nhơn Bình Định ở vòng 15 tối qua (5/4) đã không thể hiện thành một kết quả tốt trước quyết tâm và đấu pháp hợp lý của đội bóng 'đất võ'.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) bất ngờ thua Merry Land Quy Nhơn Bình Định 2-4. (Ảnh FBBĐ)

Nhận thức được khó khăn khi phải đá trên sân khách, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đã chỉ đạo các cầu thủ Bình Định chơi phòng ngự chặt chẽ làm giảm hưng phấn của đội chủ nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Những yêu cầu chiến thuật đã được các cầu thủ đội khách tuân thủ chặt chẽ và họ đã khiến đội bóng thành Nam phải rượt đuổi trong thế bị dẫn trước trong cả hai hiệp đấu.

Sau khi bóng lăn được 15 phút, Bùi Văn Đức băng xuống đón cú treo bóng đẹp mắt của đồng đội và tung cú volley cận thành mở tỷ số cho Bình Định. Bị dẫn trước, Nam Định dâng cao tấn công. Đến phút 30, Văn Toàn đi bóng tốc độ và có đường chuyền thông minh cho Hendrio dứt điểm trong tư thế thoải mái sút tung lưới của Đặng Văn Lâm, gỡ hòa 1-1.

Những phút đầu hiệp hai, Bình Định vẫn thi đấu khá tự tin và tiếp tục có bàn thắng dẫn trước ở phút 53. Từ tình huống đá phạt góc đưa bóng vào trong khu vực cấm, Alan bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Định. Ngay sau đó 10 phút, họ lại có tiếp bàn thắng thứ ba, từ một pha phản công ăn ý, Văn Thuận đã gia tăng cách biệt lên 3-1 trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương. Hy vọng tưởng chừng đã đến với Nam Định ở phút 67 khi chân sút ngoại binh Hendrio rút ngắn tỷ số xuống 2-3; song đó là tất cả những gì họ có thể làm được bởi chỉ bảy phút sau, một ngoại binh khác của Bình Định là Leo Artur đột phá qua hậu vệ và thủ môn Nguyên Mạnh để sút bóng vào góc hẹp, ấn định chiến thắng 4-2.

Với chiến thắng này, MerryLand Quy Nhơn Bình Định đã cải thiện được xếp hạng khi vươn lên vị trí thứ 4, trong khi Thép Xanh Nam Định tuy vẫn dẫn đầu với 32 điểm, nhưng không thể gia tăng cách biệt an toàn với đội xếp thứ 2 là Công an Hà Nội đang có 28 điểm.

Ở trận đấu muộn tối qua, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục có trận thua thứ hai liên tiếp khi gục ngã có vẻ dễ dàng trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Quyết tâm chấm dứt chuỗi tám trận không thắng của đội bóng thành phố cảng đã nhanh chóng thành hiện thực ngay ở nửa đầu hiệp một. Sau tình huống nguy hiểm đầu tiên của Việt Hưng, đến phút 15, VAR đã xác định một cầu thủ đội khách chạm tay trong vòng cấm và cho Hải Phòng được hưởng đá phạt 11m. Mặc dù Lucao sút phạt không thành công và tiếp tục dứt điểm hỏng, nhưng Hữu Sơn đã kịp có mặt sút bồi mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Có bàn thắng dẫn trước, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho các học trò lùi về chơi phòng ngự phản công chắc chắn. Tình thế giằng co giữa hai đội kéo dài trong thời gian còn lại của hiệp một và hai phần ba hiệp hai. Phút 80, tiền đạo Bicou đã vượt qua hậu vệ của Thanh Hóa và sút bóng vào góc hẹp, mang về chiến thắng 2-0 cho Hải Phòng.

Tuy thất bại, nhưng Đông Á Thanh Hóa vẫn giữ được vị trí thứ 5 với 22 điểm và đang bị Hà Nội FC xếp sau cạnh tranh gay gắt khi cùng điểm số, còn Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 18 điểm.

Theo Nhân Dân

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thep-xanh-nam-dinh-say-chan-hai-phong-cai-thien-vi-tri-190227.html