Thêm một cuộc biểu tình vì khí hậu ở bảo tàng châu Âu

Hai nhà hoạt động khí hậu ngày 5/11 đã dán chặt tay vào khung những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Francisco Goya tại bảo tàng Prado ở Madrid (Tây Ban Nha), cảnh sát cho biết.

 Hai nhà hoạt động khí hậu ngày 5/11 đã dán tay vào khung những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Francisco Goya. Ảnh: La Verdad.

Hai nhà hoạt động khí hậu ngày 5/11 đã dán tay vào khung những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Francisco Goya. Ảnh: La Verdad.

Mục đích của hai nhà hoạt động nói trên là nhằm chỉ trích việc chính phủ thiếu hành động trước hiện tượng nóng lên toàn cầu, theo Morocco.

Hai nhà hoạt động không làm hỏng các bức tranh, nhưng đã viết “+1,5 độ C” trên bức tường giữa hai bức tranh này để nhắc đến mục tiêu kiềm chế sự nóng lên toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C.

Họ tự nhận mình thuộc về Futuro Vegetal, mang nghĩa đen là "tương lai của thực vật". Tổ chức này có liên quan đến phong trào “cuộc nổi dậy tuyệt chủng” ở Tây Ban Nha.

Cảnh sát cho biết hai nhà hoạt động trên đã bị tạm giữ. Bảo tàng này đã thắt chặt các biện pháp an ninh kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra ở một số bảo tàng ở châu Âu cách đây một tháng.

Các phòng trưng bày nghệ thuật đã trở thành địa điểm thường xảy ra các cuộc biểu tình gây chú ý trong thời gian gần đây.

Trước đó, Just Stop Oil đổ súp cà chua lên bức họa hoa hướng dương của danh họa Vincent van Gogh.

Ngoài ra, hai nhà hoạt động từ Letzte Generation ("Thế hệ Cuối cùng") cũng đã bước vào bảo tàng Barberini và đổ khoai tây nghiền vào bức họa Les Meules của Monet. Sau đó, họ đã bám chặt tay vào bức tường, Guardian đưa tin.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-mot-cuoc-bieu-tinh-vi-khi-hau-o-bao-tang-chau-au-post1372360.html