Thêm 'lửa nghề' để tiếp tục nỗ lực

Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập là một dấu mốc tuyệt vời với tập thể người làm Báo Đại biểu Nhân dân nói chung và các phóng viên thường trú phía Nam nói riêng. Niềm tin yêu của đối tác, độc giả là động lực mạnh mẽ, tiếp thêm 'lửa nghề' để các phóng viên thường trú tiếp tục nỗ lực, xứng đáng với niềm tự hào là thành viên của đại gia đình Báo Đại biểu Nhân dân.

Quốc hội và Thủ đô rất gần

Trong cuộc đời làm báo có biết bao trải nghiệm và những kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng với cá nhân tôi và nhóm phóng viên thường trú phía Nam không thể nào quên chuyến thực tế vào cuối tháng 5.2021 để thực hiện tuyến bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngược hơn 600 cây số từ TP. Hồ Chí Minh ra Kon Plông, Kon Tum, một chặng đường khá dài và khó đi, nhưng bao mệt mỏi, âu lo và những áp lực về tin, bài dường như tan biến hết khi chúng tôi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và người dân các xã Măng Cành, Đắk Tăng, Đăk Nên, Đăk Ring…

Cùng các đồng nghiệp của các cơ quan báo chí khác đi thực tế tại Cà Mau

Cùng các đồng nghiệp của các cơ quan báo chí khác đi thực tế tại Cà Mau

Không thể quên kỷ niệm vượt 40km đường đèo từ thị trấn Măng Đen với nhiều đoạn cua tay áo nguy hiểm và liên tục có điểm sạt lở, chúng tôi mới tới được xã Đăk Tăng, một trong các xã miền núi đặc biệt khó khăn, có tới 98% là đồng bào dân tộc Xê Đăng sinh sống. Nhớ bữa cơm giữa cơn mưa rừng mà Phó Chủ tịch xã A Hùng và các giáo viên Trường Mầm non Đắk Tăng đã mời phóng viên quây quần bên một chòi kiểm lâm giữa rừng già. Lúc ấy, chúng tôi bụng đói cồn cào, chân run lên vì phải cuốc bộ đường đèo, nhưng nghe câu chuyện Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đắk Tăng Hồ Thị Chính, 42 tuổi, hàng tuần phải đi xe máy gần 100km từ TP. Kon Tum lên ngôi trường vùng sâu, vùng xa này để giảng dạy, lại thấy những nỗ lực của mình về đây để cảm nhận và viết bài, thật nhỏ bé!

Biết tin Báo Đại biểu Nhân dân chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Nết và các cô giáo vui mừng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập, toàn thể cán bộ của Báo và không quên nhắn nhủ, mong các phóng viên lại về với Đắk Tăng.

Còn nhớ khi ấy, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hằng - người hàng ngày vượt 40km đường đèo từ nhà bằng xe máy đến trụ sở xã để làm việc - tâm sự: “Dù xa xôi cách trở nhưng khi hàng ngày đọc Báo Đại biểu Nhân dân, chúng em cảm thấy Quốc hội và Thủ đô rất gần”. Chúng tôi thật xúc động trước tình cảm và sự tận tình mà HĐND huyện Kon Plông cũng như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã dành cho phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trong chuyến đi thực tế thật ý nghĩa ấy.

Đi để cảm nhận miền Tây khởi sắc

Một kỷ niệm nữa cũng thật đáng nhớ trong cuộc đời làm báo cơ quan dân cử, đó là khi nghe tin Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Long An giám sát các công trình giao thông BOT, nhiều bà con nông dân đã tìm tới trụ sở của Ban Quản lý cầu Mỹ Lợi để bày tỏ lòng biết ơn Quốc hội và Chính phủ khi hai tỉnh Long An và Tiền Giang đã không còn cảnh đò giang cách trở; má Nguyễn Thị Ngân, 85 tuổi đã nắm chặt tay phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân bày tỏ: “Má sống ở mảnh đất này tới 85 tuổi rồi, cả cuộc đời vất vả vì đi đò, nay quê hương đã có cây cầu nên má tới cảm ơn. Lâu nay, má chỉ nghe về Quốc hội qua sách báo, truyền hình, vậy mà hôm nay má được gặp các phóng viên của Báo Quốc hội, má thấy các con rất gần gũi, rất quý”.

Trong cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với lãnh đạo tỉnh Long An về việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh chia sẻ, cầu Mỹ Lợi, cầu Cần Thơ, cầu Cổ Chiên, Hàm Luông, Rạch Miễu… mang tầm vóc thế kỷ, vắt ngang những khúc sông nơi "vùng đất 9 rồng" đã thay thế sứ mệnh lịch sử của những chuyến phà tồn tại trăm năm để miền Tây khởi sắc.

Được đi công tác cùng các đoàn giám sát, các phóng viên thường trú đã may mắn có được những chuyến đi thực tế quý báu, kịp thời có những bài viết thời sự và chân thực không chỉ phản ánh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT mà còn nêu bật các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật và khuyến khích đầu tư, khai thác các công trình giao thông BOT.

Còn nhớ tại Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo ngày ấy đã chia sẻ, các công trình giao thông BOT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phá thế cù lao cho tỉnh, giải tỏa thế “cô lập”, tạo điều kiện để tỉnh cất cánh vươn lên. Ông cũng đã cảm ơn các bài viết mà Báo Đại biểu Nhân dân đã chuyển tải kịp thời, chân thực để Bến Tre hòa nhịp cùng với sự phát triển của các tỉnh, thành trong cả nước.

Tự hào là phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân

Còn nhớ, khi Văn phòng thường trú ngỏ ý với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh viết về loạt bài tuyên truyền cho điểm sáng kinh tế, lãnh đạo thành phố đã giới thiệu tới Khu Công nghệ cao của TP. Thủ Đức và Dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Để đặt dấu mốc quan trọng cho sự ra đời của TP. Thủ Đức, phóng viên thường trú đã có những bài viết chân thực, sinh động về sự đổi thay của những vùng đất như: Long Trường, Phú Hữu, Bình Trưng, An Phú, Phước Long, từng là căn cứ bưng biền nằm sát trung tâm thành phố, đã làm nên nhiều chiến tích trong hai cuộc kháng chiến, nay trở thành các khu đô thị giàu sức sống của Thủ Đức. Trong đó, điển hình là khu bưng biền Long Trường, Phú Hữu nay đã là Khu Công nghệ cao của TP. Thủ Đức.

Còn nhớ năm 1993, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, để "mở cửa" nền kinh tế, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực tìm kiếm, kêu gọi hợp tác đầu tư nước ngoài. Phú Mỹ Hưng là điển hình đầu tiên của sự nỗ lực hợp tác đó với đại diện của phía UBND thành phố là Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC và đại diện của nước ngoài là Tập đoàn CT và D của Đài Loan (Trung Quốc). Liên doanh này đã cho ra đời nhiều dự án quan trọng và đều trở thành đối tác truyền thông của báo Đại biểu Nhân dân như: Khu chế xuất Tân Thuận, Nhà máy Điện Hiệp Phước, khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu chế xuất Linh Trung, dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng…

Tìm hiểu thực tế và lần lượt đăng tải các bài viết, thật xúc động khi Bộ phận thường trú đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của các độc giả và đối tác. Đại diện Phòng Truyền thông của Công ty Phú Mỹ Hưng chia sẻ: “Người ta thường nhìn vào thành công của một dự án bất động sản trên phương diện doanh số, nhưng phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã chuyển tải thông điệp về một khu đô thị giàu sức sống, như minh chứng cho tâm huyết, quyết tâm dám nghĩ dám làm, biến vùng đầm lầy thành một cộng đồng cư dân văn minh của chủ đầu tư và chính quyền thành phố. Đó mới là minh chứng cho thành công".

Bộ phận thường trú tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2016 với số lượng phóng viên ít ỏi, nay đã phát triển mạnh hơn với 11 phóng viên, biên tập viên trẻ, năng động, có thể viết nhiều lĩnh vực, nhiều mảng và đề tài. Bên cạnh hoàn thành tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, ĐBQH, HĐND các cấp tại khu vực phía Nam, phóng viên thường trú Báo Đại biểu Nhân dân còn tự hào được đồng hành với chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phía Nam để phản ánh những chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Khát vọng của chính quyền và nhân dân các tỉnh phía Nam hướng tới những đô thị văn minh, giàu đẹp, kinh tế phồn vinh, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, để lại dấu ấn trên bản đồ du lịch thế giới… đang được các phóng viên thường trú chuyển tải kịp thời, chân thực và sinh động tới bạn đọc yêu quý của Báo Đại biểu Nhân dân trên cả nước. Dấu ấn 35 năm xây dựng và phát triển đã tiếp thêm "lửa nghề" để các phóng viên thường trú tiếp tục nỗ lực, xứng đáng với niềm tự hào là thành viên của đại gia đình Báo Đại biểu Nhân dân.

Hoàng Anh - Tuyết Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/them-lua-nghe-de-tiep-tuc-no-luc-i345314/