Thêm động lực từ những lá thư cảm ơn

Bằng những hành động đẹp, những việc làm thiết thực giúp đỡ người dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã nhận được thư cảm ơn đầy ý nghĩa. Mỗi lá thư đều bày tỏ tình cảm, gửi gắm niềm tin vào người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 13/1, Công an huyện Việt Yên và Công an xã Quang Châu nhận được lá thư viết tay của chị Quàng Thị Bình (SN 2000), công nhân ở Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu (Việt Yên). Trong thư, chị cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật, trả lại tài sản cho chị. Quê ở bản Na Pa, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu (Sơn La), chị Bình đến Bắc Giang làm công nhân, thuê trọ tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu.

Người dân xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) gửi thư cảm ơn Công an xã.

Sáng 13/1, đang mở cổng dắt xe đi làm thì chị bị một nam thanh niên cướp giật túi xách, bên trong có gần 2 triệu đồng. Đối tượng bỏ chạy nhưng bị tổ công tác của Công an xã Quang Châu đang trên đường tuần tra phối hợp với người dân bắt giữ, trả lại tài sản cho chị. “Tôi với cương vị là một công dân, một công nhân tạm trú trên địa bàn KCN, xin trân trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng, trả lại tài sản cho tôi, giữ gìn an ninh trật tự để những người công nhân như chúng tôi yên tâm làm ăn” - chị Bình viết trong thư.

Trước đó, ngày 5/8/2023, chị Đỗ Thị Huyền, trú tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đi lễ tại chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn (Việt Yên). Do sơ suất, chị để quên và thất lạc túi xách bên trong có 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Đại úy Chu Ngọc Dũng, Công an xã Tiên Sơn và lực lượng công an xã với tinh thần trách nhiệm cao đã khẩn trương tìm được chiếc túi xách cùng đầy đủ tài sản bên trong bàn giao cho chị Huyền.

Năm 2023, Công an xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) đã nhận được rất nhiều thư khen, thư cảm ơn của người dân, cơ quan, tổ chức biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Có lá thư được đánh máy cẩn thận, có lá thư được viết tay nắn nót nhiều trang và cũng có những lá thư chỉ có vài dòng nguệch ngoạc… nhưng ẩn chứa câu chuyện cảm động về hình ảnh người chiến sĩ công an.

Những lá thư cảm ơn.

Điển hình như sáng 8/8, Công an xã nhanh chóng xử lý một vụ việc lừa đảo, kịp thời giúp ông Nguyễn Văn Liệu (SN 1957) tránh bị đối tượng mạo danh "Cán bộ điều tra" yêu cầu ông Liệu chuyển hơn 45 triệu đồng qua ngân hàng. Thay mặt gia đình, ông Liệu viết thư cảm ơn: “Trong thời gian ngắn, các đồng chí Công an xã Cảnh Thụy đã cảnh tỉnh giúp tôi tránh bị mất tiền, đối với tôi điều này có ý nghĩa vô cùng lớn. Tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp đã rèn luyện để có được những người cán bộ công an đầy sáng tạo, tận tụy vì nhân dân”.

Ngày 25/8, Công an huyện Tân Yên cũng nhận được thư cảm ơn của bà Dương Thị Giang (SN 1959), trú tại xã Lam Cốt (Tân Yên). Nội dung thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lam Cốt và Công an huyện Tân Yên đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng cướp xe máy của cháu bà Giang. Trước đó vài ngày, cháu bà Giang đang điều khiển xe mô tô Sirius (trị giá 8 triệu đồng) thì bị hai thanh niên lạ mặt đi xe mô tô chặn đánh và cướp xe. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Chỉ vài giờ sau, 2 đối tượng bị bắt giữ, thu lại tài sản trả người dân.

Tuổi cao, bị lẫn nên cụ Nguyễn Cao Sơn, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) đi khỏi nhà từ chiều 10/5. Gia đình tỏa đi nhiều nơi tìm nhưng không thấy. Trình báo công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tân Yên và Công an TP Bắc Giang đã cung cấp thông tin giúp gia đình tìm được cụ, đồng thời phối hợp đưa về nhà an toàn. Thay mặt gia đình, chị Nguyễn Thị Hương (con gái cụ) đã vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn.

Hành động dũng cảm, nhanh chóng cứu người mắc kẹt trong đám cháy của đồng chí Phạm Thái Dương, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ nói riêng và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói chung trong vụ cháy tại đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) nhận được sự cảm kích của gia đình chị Dương Thị Lành.

Trước đó, tối 3/3/2023, do nấu ăn xong nhưng quên tắt bếp ga nên căn bếp của gia đình chị xảy ra cháy. Lúc này không có ai ở nhà, nghe tiếng hàng xóm hô hoán, Đại úy Phạm Thái Dương đã kịp thời mang bình chữa cháy của gia đình sang dập lửa, đồng thời gọi điện báo cho Đội PCCC (Công an TP Bắc Giang).

Dập lửa xong, phát hiện trong nhà vẫn còn mẹ chồng chị Lành (90 tuổi) ở trong phòng, cửa bị khóa bên ngoài, lúc này khói đã bao trùm cả ngôi nhà, đồng chí Dương đã không ngại hiểm nguy một mình lao vào mở khóa phòng cõng bà cụ ra ngoài an toàn. Cảm động trước hành động dũng cảm của đại úy Dương, gia đình chị Lành đã viết thư gửi Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn tới Đại úy Phạm Thái Dương.

Từ những việc làm ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ công an nhận được nhiều lá thư cảm ơn. Người dân bày tỏ sự cảm kích về việc công an đấu tranh bắt giữ tội phạm, trả lại tài sản cho người dân, cứu người khỏi hiểm nguy, đưa người bị lạc về với gia đình, triệt xóa tệ nạn xã hội… Mỗi lá thư là một món quà ý nghĩa, động viên tinh thần, tiếp thêm động lực, sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có thêm niềm tin hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên cho người dân.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/418342/them-dong-luc-tu-nhung-la-thu-cam-on.html