Thế giới lo lắng khi Israel tiếp tục tấn công khắp Gaza và ra lệnh sơ tán ở Rafah

Israel hôm thứ Bảy (11/5) đã tấn công khắp các khu vực của Gaza, trong đó có Rafah. Liên hợp quốc cảnh báo một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố đông đúc người di tản này có nguy cơ gây ra thảm họa 'kinh hoàng' .

Khủng hoảng nhân đạo gia tăng

Các nhà báo, bác sĩ và nhân chứng đã báo cáo về các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza, nơi Liên hợp quốc cho biết hoạt động cứu trợ nhân đạo đã bị chặn lại, sau khi quân đội Israel bất chấp sự phản đối của quốc tế đã tiến quân vào phía đông Rafah trong tuần này.

Một cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Ảnh: AFP

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở trung tâm Gaza và được đưa đến Bệnh viện Al-Aqsa ở thành phố Deir al-Balah, theo một tuyên bố của bệnh viện cho biết.

Tại Rafah, các nhân chứng cho biết các cuộc không kích dữ dội gần cửa khẩu với Ai Cập và các hình ảnh của hãng tin AFP cho thấy khói bốc lên khắp thành phố. Các cuộc tấn công khác cũng xảy ra ở phía bắc Gaza.

Hamas hôm thứ Bảy cáo buộc Israel "mở rộng cuộc tấn công vào Rafah". Quân đội Israel hôm thứ Ba đã chiếm giữ và đóng cửa khẩu nối giữa Ai Cập và Rafah - nơi duy nhất nhiên liệu có thể đi vào Gaza.

Trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin đã bị đình trệ, Hamas cho biết một con tin xuất hiện trong đoạn video mà nhóm này công bố trước đó vào thứ Bảy đã chết một cuộc tấn công của Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy cho biết lệnh ngừng bắn sẽ đạt được "vào ngày mai" nếu Hamas thả con tin.

Lệnh sơ tán mới ở phía đông Rafah cho biết các khu vực được chỉ định đã "chứng kiến các hoạt động khủng bố của Hamas trong những ngày và tuần gần đây". Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari sau đó cho biết "chúng tôi đã tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố ở phía đông Rafah".

"Chúng tôi không còn nơi nào để đi"

Israel hôm thứ Bảy cho biết 300.000 người đã rời khỏi Rafah kể từ khi có lệnh sơ tán ban đầu. Đông đảo dân thường Palestine đã chất các thùng nước, nệm và các đồ đạc khác lên xe và chuẩn bị sơ tán một lần nữa.

Farid Abu Eida, người đang chuẩn bị rời Rafah, người đã sơ tán đến đó từ Thành phố Gaza, cho biết: “Chúng tôi không biết phải đi đâu... Không còn nơi nào ở Gaza an toàn hoặc không quá đông đúc... Chúng tôi không còn nơi nào để đi".

Các nhà báo cũng bắt đầu dỡ lều và thu dọn thiết bị để rời khỏi thành phố. "Đi đâu?... Đây là câu hỏi mà người Palestine đặt ra, tiếp theo là gì?", nhà báo Nabil Diab cho biết.

Lệnh sơ tán hôm thứ Bảy yêu cầu người dân đi đến "khu vực nhân đạo" Al-Mawasi, trên bờ biển phía tây bắc Rafah. Sylvain Groulx, điều phối viên cấp cứu của Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) ở Gaza cho biết, khu vực đó có "khả năng tiếp cận cực kỳ hạn chế với nước uống sạch, nhà vệ sinh" và các dịch vụ cơ bản khác.

Người đứng đầu Liên minh châu Âu, Charles Michel, cho biết trên mạng xã hội rằng dân thường Rafah đang được lệnh đến "các khu vực không an toàn" và tố cáo điều đó là "không thể chấp nhận được".

Huy Hoàng (theo AFP, Reuters, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/the-gioi-lo-lang-khi-israel-tiep-tuc-tan-cong-khap-gaza-va-ra-lenh-so-tan-o-rafah-post295117.html