Thẻ đỏ và Penalty, U23 Việt Nam thua đáng tiếc

Rạng sáng nay, U23 Việt Nam để thua 0-1 trước U23 Iraq sau bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Ali Jassim, chấp nhận dừng chân tại tứ kết U23 châu Á 2024, lỡ hẹn với tấm vé tham dự Olympic tại Paris vào tháng 7 tới.

Chạm trán U23 Iraq ở tứ kết, U23 Việt Nam ra quân với đội hình ưa thích từ đầu giải của HLV Hoàng Anh Tuấn, với những cái tên như Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cương, Thái Sơn hay Văn Trường,… Sự thay đổi duy nhất trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam so với các trận trước là “siêu dự bị” Bùi Vĩ Hào được xếp đá chính thay cho Võ Nguyên Hoàng để sát cánh cùng Nguyễn Văn Tùng trên hàng tiền đạo.

Đội hình ra quân của U23 Việt Nam trong trận tứ kết với U23 Iraq. Nguồn: VPF

Vào trận với tâm lý khá thoải mái khi đã hoàn thành mục tiêu, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và đã có những tình huống dàn xếp tấn công, dứt điểm về phía cầu môn Iraq như tình huống của Khuất Văn Khang ngay phút thứ 4. Đáng tiếc là pha ra chân của cầu thủ đang khoác áo Thể Công lại chệch khung thành.

Bên kia chiến tuyến, với nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt, các cầu thủ U23 Iraq dần nắm quyền chủ động với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội (64%). Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho thấy sự nỗ lực khi hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ gây áp lực ở khu vực giữa sân, từ đó hạn chế tối đa những pha xuống biên sở trường để tạt vào cho các tiền đạo Iraq có thể hình tốt dứt điểm. Sự chặt chẽ trong lối chơi của cả 2 đội khiến hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Các cầu thủ thi đấu kiên cường trước U23 Iraq. Nguồn: AFC

Quay trở lại sau giờ nghỉ, U23 Iraq vẫn là đội nắm quyền chủ động trên sân, liên tục tấn công và dồn ép. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng có tình huống đáng chú ý ở phút 58, khi Khuất Văn Khang có pha xử lý táo bạo từ phía cánh trái, đưa bóng đi trúng xà ngang.

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò ngoài đường biên trong trận đấu với U23 Iraq. Nguồn: AFC

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 69, trong một tình huống mà hàng thủ của Việt Nam tỏ ra thiếu tập trung, đã để Nihad Mohammed có cơ hội băng vào dứt điểm nhưng không thành công. Tuy nhiên, thủ thành Quan Văn Chuẩn trong lúc lao ra truy cản lại vô tình va chạm với tiền đạo số 10 này. Và sau khoảng 5 phút tham khảo VAR, trọng tài người Hàn Quốc đã quyết định rút thẻ vàng cho Quan Văn Chuẩn, đồng thời cho Iraq được hưởng một quả phạt đền.

Thẻ đỏ của Mạnh Hưng sau pha phạm lỗi với Ali Jassim. Nguồn: Getty

Dù đã phán đoán đúng hướng bóng, nhưng đội trưởng Quan Văn Chuẩn vẫn không thể sửa sai cho chính mình cũng như cứu thua cho U23 Việt Nam trước cú sút quyết đoán của của Ali Jassim.

Bị thủng lưới trước đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Cuối trận, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn càng thêm khó khăn khi Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ trực tiếp và phải rời sân ở phút 90 + 2, sau tình huống vào bóng bằng gầm giày và dẫm lên ống đồng của Ali Jassim.

Chơi thiếu người khiến U23 Việt Nam bất lực trong việc tìm bàn gỡ, thậm chí suýt chút nữa Quan Văn Chuẩn còn khiến đồng đội phải nhận thêm 1 quả penalty thứ 2 do phạm lỗi với Ridha Fadhi cũng trong 1 lần lao ra truy cản. Rất may là sau khi VAR can thiệp đã đảo ngược quyết định của trọng tài, khi xác định đã có lỗi việt vị trong tình huống trước đó của cầu thủ này.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tiếc nuối chia tay giải đấu. Nguồn: AFC

Thua 0 - 1, U23 Việt Nam chấp nhận dừng bước ở tứ kết, hết cơ hội giành tấm vé dự Thế vận hội Olympic Paris. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra lạc quan trong buổi họp báo sau trận: “sau mỗi trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tiến bộ lên. Như các bạn đã thấy, ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã thể hiện nhiều điều khác biệt so với các trận đấu trước đó. Nên nhớ, đối thủ hôm nay của chúng ta là U23 Iraq, chứ không phải U23 Kuwait hay U23 Malaysia.

Với đội mạnh như thế, chúng ta đã thấy ngày hôm nay U23 Việt Nam đá như thế nào rồi. Các cầu thủ đã tiến bộ về chuyên môn, tiến bộ về chiến thuật. Tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó.

Tôi xin chúc mừng U23 Iraq đã giành vé vào bán kết. Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024 dừng lại tại đây. Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Thật tiếc khi trận đấu được định đoạt bởi 1 quả 11m. Nhưng đó là bóng đá. Một lần nữa xin chúc mừng U23 Iraq”.

Với các cầu thủ U23 Iraq, chiến thắng này giúp các học trò của HLV Radhi Shenaishil tiến vào bán kết gặp Nhật Bản vào ngày 30/4 tới.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/the-do-va-penalty-u23-viet-nam-thua-dang-tiec-234712.htm