Thầy và trò vùng lũ Hồ Bốn nỗ lực sẵn sàng cho ngày khai trường

Những phần việc tu sửa trường lớp sau lũ được hoàn thiện, các khâu chuẩn bị cho năm học mới của trường vùng lũ cũng được chu đáo, tỉ mỉ. Thầy và trò trường vùng lũ đã nỗ lực vượt khó sẵn sàng cho ngày khai trường, cho năm học mới với nhiều niềm tin và hy vọng.

Thầy và trò Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn tích cực chuẩn bị cho lễ khai giảng.

>> Khắc phục thiên tai ở trường "tâm lũ" Hồ Bốn

Đã một tuần nay, em Giàng Thị Hương Chinh - học sinh lớp 9B Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải cùng các bạn trong đội văn nghệ tích cực luyện tập chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới. Khai giảng năm nay là một lễ khai giảng đặc biệt đối với Chinh bởi không chỉ là năm cuối cấp mà còn bởi ngôi trường mà em đã gắn bó 8 năm qua vừa trải qua một trận lũ quét. Chinh cùng các bạn xuống trường sớm theo thông tin của thầy cô để cùng trợ giúp thầy cô dọn dẹp khu bán trú để ổn định chỗ ở cho mình cùng các bạn, các em vào năm học mới.

Chinh chia sẻ: "Cháu xem trên ảnh thấy trường ngập trong bùn, lớp học tan hoang cả. Vậy mà khi xuống tới nơi, sân trường, lớp học đã được dọn dẹp, sửa sang sạch đẹp cả rồi. Chúng cháu dọn dẹp khu bán trú và tích cực tập luyện cho lễ khai giảng. Chúng cháu rất háo hức cho ngày khai giảng. Cháu tham gia tiết mục múa khăn truyền thống của người Mông”.

Trong tiếng khèn Mông đặc trưng của vùng cao Mù Cang Chải, những chiếc khăn sắc màu tung bay trên tay những cô học trò nhỏ trên sân trường đã sạch sẽ gọn gàng, cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường không nén được xúc động: "Sau lũ nhìn đống đổ nát còn lại, sân trường ngập sâu tới hàng mét trong bùn, đất, đá. Phòng thư viện, trong đó có máy tính phục vụ công tác tra cứu tài liệu, nhiều thiết bị dạy học và toàn bộ vật liệu chuẩn bị để tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới cùng 25 giường tầng, 15 thùng rác, 2 xe chở rác đã trôi theo dòng nước lũ".

"Sách giáo khoa, bàn đọc, giá sách; phòng kho chứa đồ dùng, hệ thống máy lọc nước của nhà trường và đường ống dẫn nước, 1 phòng học, các dãy nhà học bán kiên cố, bàn ghế; toàn bộ số thuốc, hệ thống máy tính đã bị lũ phá hỏng hoàn toàn... Nhiều gia đình giáo viên và học sinh nhà trường bị lũ cuốn trôi… khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Giờ đây mọi thứ đã dần ổn định, nhìn cảnh quan sân trường, các lớp học sạch đẹp gọn gàng trở lại, thầy và trò nhà trường rất biết ơn cấp ủy, chính quyền, các lực lượng, các nhà hảo tâm đã trợ giúp nhà trường có thể ổn định trước ngày khai trường” - cô Thủy nói.

>> "Thần tốc" từ người đứng đầu

Trên sân trường đang rộn ràng tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng của thầy cô hướng dẫn các em học sinh tập luyện cho buổi lễ khai giảng, thầy Giàng A Chinh cũng đang tích cực hướng dẫn học sinh, chốc chốc lại sang khu bán trú kiểm tra các phần việc còn lại trong khuôn viên…

Trong trận lũ quét vừa qua, thầy Chinh là một trong 4 gia đình giáo viên của trường bị cuốn trôi nhà cửa. Vừa ổn định cho gia đình, thầy vừa tích cực cùng đồng nghiệp quay trở lại trường gấp rút dọn dẹp, sửa sang trường lớp. Thầy Chinh chia sẻ: "Nhà tôi bị cuốn trôi hoàn toàn không còn gì cả. Gia đình hiện đang tá túc nhà người thân. Còn hiện tại thì lo cho các em học sinh vào năm học mới trước đã”.

Trong trường cũng không ít gia đình học sinh bị cuốn trôi mất nhà, các thầy cô cũng đã tới động viên thăm hỏi, vận động học sinh ra lớp đúng ngày. Em Sùng Thị Ca - Lớp 6C chia sẻ: "Nhà em bị lũ cuốn trôi hết rồi. Bây giờ còn phải làm lại nhà. Em cũng muốn ở nhà đỡ đần gia đình, nhưng thầy cô bảo cứ đến trường yên tâm học tập để kịp với các bạn, còn làm nhà đã có bố mẹ, họ hàng và cả hàng xóm trong bản trợ giúp”.

Chiều ngày 28/8, nhà trường đã huy động học sinh ra lớp. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu, các phòng học bán trú đã hoàn thiện đón học sinh, bếp ăn đã nổi lửa cho những bữa cơm nóng với đủ chất dinh dưỡng cho học trò... Để có được điều đó là sự nỗ lực không biết mệt mỏi, gác lại công việc gia đình, dồn sức cho trường cho lớp, với các thầy cô học sinh ra lớp đầy đủ trong điều kiện tốt nhất của nhà trường đó là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất lúc này rồi.

Một năm học mới với những niềm tin và kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao. Thầy và trò Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn nỗ lực bắt đầu từ cam kết ngày khai giảng trường không còn dấu tích của lũ. Còn nhiều khó khăn vốn có của giáo dục vùng cao, cũng như khó khăn sau lũ, song với sự kiên cường của các thầy cô chắc chắn sẽ vượt qua như cách vượt qua mưa lũ bằng trách nhiệm và tình thương.

Thanh Ba

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/299968/thay-va-tro-vung-lu-ho-bon-no-luc-san-sang-cho-ngay-khai-truong.aspx