Thắt chặt mối tình gắn bó keo sơn hai bên biên giới Việt Nam - Lào

Đó là hình ảnh liên tưởng mỗi khi nói về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào vốn đã được hun đúc qua bề dày lịch sử. Và hôm nay, dưới bầu trời xanh thăm thẳm, trong ánh nắng vàng rực rỡ, bên cột mốc biên cương thiêng liêng, những người lính bảo vệ biên giới, các thầy, cô giáo đã trao truyền lại cho thế hệ trẻ hai bên biên giới tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt ấy để dù đi qua khó khăn, thử thách thì mối tình Lào - Việt sẽ vẫn 'mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững'.

Lãnh đạo Huyện ủy Hướng Hóa, Huyện ủy Sê Pôn, Đại đội Biên phòng 321, Đồn Biên phòng Hướng Lập, thầy cô giáo, học sinh Trường TH-THCS dân tộc nội trú cụm bản La Cồ, Trường TH-THCS Hướng Việt chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình giao lưu. Ảnh: Trúc Hà

Lãnh đạo Huyện ủy Hướng Hóa, Huyện ủy Sê Pôn, Đại đội Biên phòng 321, Đồn Biên phòng Hướng Lập, thầy cô giáo, học sinh Trường TH-THCS dân tộc nội trú cụm bản La Cồ, Trường TH-THCS Hướng Việt chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình giao lưu. Ảnh: Trúc Hà

Ngày hội trên biên cương

Chương trình Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở (TH-THCS) dân tộc nội trú La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) và Trường TH-THCS Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) do Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị, Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 321 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, Lào) phối hợp tổ chức để lại những tình cảm vô cùng tốt đẹp. Thêm một lần, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được nâng lên những tầm cao mới; nhân dân hai bên biên giới càng thêm gắn bó bởi có sự chia sẻ, đồng cảm.

Để có được chương trình ý nghĩa này, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã dày công chuẩn bị, lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Như thành thói quen, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 321 luôn là những người đồng chí cùng đồng hành trong các hoạt động giúp đỡ, kết nối nhân dân hai nước ở khu vực biên giới này. Việc chăm lo đời sống, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước là trách nhiệm của tất cả mọi người chứ không của riêng ai.

Chương trình giao lưu được diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và thắm đượm ý nghĩa cao cả. Những bài hát "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát", "Sải chay Lào Việt", "Cô gái Xiêng Khoảng" được cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Lập, học sinh Trường TH-THCS dân tộc nội trú La Cồ, thầy giáo Trường TH-THCS Hướng Việt trình bày như dẫn dắt mọi người cùng bước vào buổi lễ với không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình hữu nghị. Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập đã ôn lại truyền thống về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thiếu tá Kẹo Lợt Ma, Chính trị viên Đại đội Biên phòng 321 chia sẻ để mọi người cùng biết về hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ giữa đơn vị và Đồn Biên phòng Hướng Lập thời gian qua. Trong mỗi câu chuyện được kể đều thể hiện sâu sắc tình cảm thủy chung, sự đoàn kết gắn bó giữa lực lượng bảo vệ hai bên biên giới. Dù là chuyện đã qua hay hiện tại thì vẫn luôn thể hiện được tinh thần “kề vai sát cánh” để cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, đi tới tương lai tốt đẹp.

Những chia sẻ của Trung tá Hồ Lê Luận, Thiếu tá Kẹo Lợt Ma được mọi người, đặc biệt là các thầy cô giáo, các em học sinh Trường TH-THCS Hướng Việt và Trường TH-THCS dân tộc nội trú La Cồ chăm chú lắng nghe. Buổi giao lưu này cũng như những "Tiết học biên giới" mà các chú BĐBP, các thầy cô giáo vẫn duy trì, chỉ khác là hôm nay có sự góp mặt của những bạn học sinh Lào, các chú Biên phòng Lào và có cả các bậc cha mẹ. Chắc chắn, bài học này sẽ là một trong những điều luôn có trong hành trang của các em học sinh trên con đường đi tới tương lai. Trách nhiệm của mỗi công dân biên giới không chỉ là người có ích cho xã hội, mà còn phải gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết với những người Lào anh em vì tuy là hai quốc gia, hai dân tộc nhưng vẫn luôn cùng chung một lý tưởng.

Tặng quà cho thầy cô giáo, học sinh Trường TH-THCS dân tộc nội trú cụm bản La Cồ. Ảnh: Trúc Hà

Tặng quà cho thầy cô giáo, học sinh Trường TH-THCS dân tộc nội trú cụm bản La Cồ. Ảnh: Trúc Hà

Vững bước tới tương lai

Để chương trình giao lưu trở nên ý nghĩa, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã vận động Công ty TNHH CEA PROJECTS và Nhóm thiện nguyện Anh em phiên dịch tiếng Thái ủng hộ 300 chăn ấm, 383 áo ấm, 200 đôi dép, 800kg gạo, 150 chai nước mắm, 50kg đường. Số quà này đã được trao cho Đại đội Biên phòng 321; cán bộ, giáo viên và học sinh Trường TH-THCS Hướng Việt, Trường Tiểu TH-THCS dân tộc nội trú La Cồ; các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hướng Việt và cụm bản La Cồ. Thực tế, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn vì cách xa trung tâm huyện, đường đi không thuận lợi, thu nhập chủ yếu vẫn nhờ vào nương rẫy. Bởi vậy, những phần quà này tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng vô cùng ý nghĩa bởi đã đến đúng lúc, đúng thời điểm và đúng đối tượng.

Chia sẻ về mục đích tổ chức chương trình giao lưu, Trung tá Hồ Lê Luận cho biết: “Năm 2023 là năm đầu tiên tổ chức, nhưng có thể thấy chương trình rất thành công. Giáo viên, học sinh rất phấn khởi khi được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Chúng tôi phấn đấu đây sẽ trở thành hoạt động thường niên để lực lượng bảo vệ biên giới, nhân dân xã Hướng Việt, cụm bản La Cồ thấu hiểu nhau, từ đó ngày càng đoàn kết, gắn bó, xem nhau như người thân, cùng tham gia tích cực vào các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cùng phát triển kinh tế. Đây là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đồn Biên phòng Hướng Lập xây dựng, quản lý và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Tiết mục múa "Sải chay Lào-Việt" của học sinh Trường TH-THCS dân tộc nội trú cụm bản La Cồ. Ảnh: Trúc Hà

Tiết mục múa "Sải chay Lào-Việt" của học sinh Trường TH-THCS dân tộc nội trú cụm bản La Cồ. Ảnh: Trúc Hà

Trước năm 1975, ông Hồ Văn Định (bản A Via, cụm bản La Cồ) đã có nhiều năm tham gia cách mạng, chiến đấu ở mặt trận Bình Trị Thiên và được nhiều bằng khen, giấy khen, huân, huy chương các loại. Sau hoạch định biên giới, ông Định sinh sống ở bản A Via, mang quốc tịch Lào, thế nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn nhớ mình là người Việt Nam. Hôm nay, ông tới tham gia giao lưu với tư cách khách mời danh dự vì đã có nhiều đóng góp cho hai đất nước.

“Chứng kiến những việc làm của người lính bảo vệ biên giới và đặc biệt là sự đoàn kết của người dân hai bên giới biên giới, tôi vô cùng yên tâm vì thấy những gì mà mọi người đang trao lại cho các cháu học sinh - công dân biên giới tương lai. Tình Việt - Lào anh em nơi đây chắc chắn sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane” - ông Hồ Văn Định nói như khẳng định.

Đường xa và thời tiết không thuận lợi, nhưng ông Bun Lọm Su Pha Mi Xay, Phó Bí thư Huyện ủy Sê Pôn vẫn có mặt từ sớm. Chứng kiến những gì đã diễn ra, ông Bun Lọm Su Pha Mi Xay cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao chương trình giao lưu lực lượng bảo vệ biên giới và thầy cô, giáo học sinh, vì đây là hoạt động nhằm xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào, giữa Quảng Trị - Savannakhet, giữa Hướng Hóa - Sê Pôn mà cụ thể là giữa nhân dân cụm bản La Cồ và xã Hướng Việt. Mô hình này nếu được nhân rộng ra trên toàn tuyến biên giới sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới và thắt chặt mối tình gắn bó keo sơn giữa lực lượng bảo vệ biên giới, giáo viên, học sinh và đặc biệt là nhân dân hai nước”.

Nguyễn Hòa Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/that-chat-moi-tinh-gan-bo-keo-son-hai-ben-bien-gioi-viet-nam-lao-post469211.html