Thấp thỏm trong mùa mưa bão

Sau đợt mưa lớn kéo dài, mặc dù đã nỗ lực khắc phục nhưng 09 hộ bị sạt lở taluy dương tại huyện Bạch Thông vẫn đứng ngồi không yên mỗi khi nghe dự báo thời tiết chuẩn bị có mưa.

Vợ chồng ông Mông Đức Tống, thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng khẩn trương xúc dọn đất sạt sau nhà.

Vợ chồng ông Mông Đức Tống, thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng khẩn trương xúc dọn đất sạt sau nhà.

Mỗi khi trời mưa to, gia đình ông Nguyễn Văn Khoa, thôn Khuổi Thiêu, xã Quân Hà trằn trọc, bất an vì quả đồi sau nhà có thể sạt lở thêm bất cứ lúc nào. Kể từ trận mưa lớn vào chiều 10/6, khiến nửa quả đồi sạt xuống, đất đá chèn lấp cao hết tầng 1 ngôi nhà, tường bị nứt, nước theo đó tràn vào phòng bếp. Để bảo đảm an toàn, ông Khoa sơ tán trẻ nhỏ đi nơi khác, còn người lớn thay nhau canh chừng mỗi khi trời mưa, bất kể là ngày hay đêm.

Ông Nguyễn Văn Khoa kể lại: "Hơn 10 năm qua, tôi chưa bao giờ chứng kiến trận mưa to và kéo dài như chiều 10/6. Sau trận mưa, thấy bụi cây trồng ở chân đồi bị trôi về phía trước tôi có dự tính không lành. Chiều hôm sau cả nhà đang ngồi uống nước ngoài thềm, sau tiếng "rầm" thất kinh nửa quả đồi đổ xuống, đất đá ập xuống tường nhà, khu nhà kho cũng bị vùi lấp, may mắn con trai tôi khi ấy chạy kịp. Hiện phần đỉnh đồi có vết nứt rộng khoảng 70cm, kéo dài hàng chục mét, nếu có thêm những trận mưa lớn nữa thì toàn bộ quả đồi sẽ ụp xuống vùi lấp hết nhà cửa. Gia đình mong mỏi được cấp chính quyền hỗ trợ khắc phục sạt lở, hoặc tạo điều kiện về bãi đổ để chúng tôi tự xúc đất sạt giải nguy cho ngôi nhà".

Còn tại thôn Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, gia đình ông Mông Đức Tống những ngày qua cũng như ngồi trên "đống lửa". Căn nhà hai tầng của ông Tống cũng bị đất đá từ taluy dương sạt xuống chèn cao khoảng 4m phía tường sau nhà. Ngôi nhà nằm trên quả đồi cao, phía sau có taluy cao khoảng 20m. Từ khi được xây dựng vào năm 2015, năm nào vào mùa mưa gia đình ông Tống cũng phải dọn đất do sạt lở, nhưng năm nay bị nặng nhất. Đang cật lực xúc đất sạt, nhìn về phía đằng đông có đám mây đen trôi đến khiến ông Tống không khỏi lo lắng: "Trời mưa thêm vài trận nữa chắc ngôi nhà của tôi không trụ vững. Từ hôm đồi sau nhà sạt xuống vợ chồng tôi không đêm nào ngủ yên, tài sản, vật dụng trong nhà đã được di chuyển đi chỗ khác. Sống trong lo âu, sợ hãi khiến vợ chồng chúng tôi chẳng thiết làm ăn gì cả. Chỉ mong sao cấp trên sớm hỗ trợ gia đình di dời đến khu vực an toàn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, thôn Khuổi Thiêu, xã Quân Hà chỉ nửa quả đồi còn lại có thể đổ ập xuống khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, thôn Khuổi Thiêu, xã Quân Hà chỉ nửa quả đồi còn lại có thể đổ ập xuống khi mưa lớn.

Một tuần nay, gia đình anh Nguyễn Khánh Toàn và chị Nguyễn Thị Hồng thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng phải chạy đua với thời gian, thời tiết, huy động tối đa máy móc, nhân lực giải cứu ngôi nhà, tài sản của mình bị hàng trăm mét khối đất từ đồi cao sập xuống. Nhớ lại giây phút hãi hùng ấy, anh Nguyễn Khánh Toàn vẫn chưa hết run sợ, may là các thành viên gia đình anh và gia đình chị Nguyễn Thị Hồng nhà kế bên chạy thoát kịp.

Các trận mưa lớn những ngày qua, đặc biệt là vào ngày 10/6 đã làm sạt lở taluy dương gây hư hại nhà của 09 hộ dân (trong đó 02 hộ dân tại thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng phải di dời khẩn cấp); 10 tuyến đường liên xã, liên thôn bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 1.300m3; vùi lấp khoảng 1ha lúa, ngô; làm vỡ bờ gần 2ha diện tích ao nuôi thủy sản. Những địa phương chịu thiệt hại nặng là: Quân Hà, Nguyên Phúc, Cẩm Giàng, Tân Tú.

Ông Vũ Văn Thành- Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng cho biết: Thời gian qua trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân. UBND xã đã đi thăm hỏi, động viên và chỉ đạo các thôn huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân có nhà bị đất đá sạt lở gây hư hại. Chúng tôi cũng tiến hành thống kê làm cơ sở kiến nghị với cấp trên sớm hỗ trợ những hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai hoặc di chuyển đến những nơi an toàn.

Mùa mưa bão năm 2022, huyện Bạch Thông nhận định sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cũng có thể xảy ra trên khắp địa bàn, đặt biệt là tại 39 danh điểm đã được xác định. "An cư mới lạc nghiệp", sau những trận mưa lớn thời gian gần đây khiến cho một số hộ dân trên địa bàn huyện Bạch Thông thấp thỏm không yên vì ngôi nhà của họ đang bị đe dọa bởi tình trạng sạt lở taluy. Vì thế, sự quan tâm, hỗ trợ và có dài pháp lâu dài của cấp trên đối với những người dân bị thiệt hại do thiên tai là rất cần thiết./.

X.N

Nguồn Bắc Kạn: http://baobackan.com.vn/xa-hoi/202206/thap-thom-trong-mua-mua-bao-781183f/