Thao trường trước giờ G

Mặc dù thời tiết miền Trung mưa nắng thất thường, tại căn cứ chiến đấu (mô phỏng), hay trên thao trường, bãi tập, với tinh thần 'vượt nắng thắng mưa', các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Định đang chạy nước rút hoàn thành các công trình hầm hào, công sự, trận địa và tích cực, luyện rèn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định năm 2023.

Mỗi người làm việc bằng hai

Hưởng ứng đợt thi đua đột kích trong LLVT tỉnh Bình Định, với chủ đề “50 ngày, đêm đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng”, cùng với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát hăng hái thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tá Hồ Quốc Trung, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cho biết: “Ngoài tham gia thực binh thiết quân luật, giới nghiêm, đơn vị còn đảm nhận nhiệm vụ đào đắp sa bàn. Công trình này không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập mà còn sử dụng để huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lâu dài của LLVT tỉnh nhà, cho nên mọi chi tiết của hình sông, thế núi, những con đường lớn, các khu vực trọng điểm kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh... đều được áp dụng công nghệ in tiên tiến, tính toán chuẩn xác.

Đại biểu lãnh đạo Quân khu 5, tỉnh Bình Định tặng quà lực lượng tham gia luyện tập thực binh thiết quân luật, giới nghiêm.

Đại biểu lãnh đạo Quân khu 5, tỉnh Bình Định tặng quà lực lượng tham gia luyện tập thực binh thiết quân luật, giới nghiêm.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện lực lượng thường xuyên phân tán, có thời điểm cán bộ, chiến sĩ Đại đội công binh làm việc không kể ngày nghỉ, giờ nghỉ. Song, với sức trẻ, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, sau 50 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm”, chạy đua với thời gian, bộ đội đã tổ chức xây dựng, hoàn thành hàng chục hầm bê tông, cốt thép nửa chìm, nửa nổi “đi xuyên lòng đất”; tiến hành sơn, phun gai, ngụy trang toàn bộ hầm họp, hầm làm việc, hầm ẩn nấp; triển khai lắp đặt nhà bạt; chỉnh sửa, đắp bao cát, làm lưới ngụy trang giao thông hào trong khu trung tâm và từ khu trung tâm đến các hầm họp, hầm chỉ huy... bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng kỹ, mỹ thuật các hạng mục công trình.

Không những làm tròn chức trách được giao, lính công binh còn là trung tâm tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật, cách thức ngụy trang, nghi binh cho các đơn vị bạn, Đại úy Nguyễn Chí Linh - Phó đại đội trưởng Đại đội Công binh chia sẻ: “So với công trình quốc phòng, thi công hầm, hào độ an toàn vẫn cao hơn. Vận dụng những kinh nghiệm đã tích lũy và phương châm “công việc hôm nay, không để đến ngày mai”, đơn vị phân công, cắt cử hợp lý, các bộ phận hỗ trợ cho nhau trong từng ca kíp, có nơi địa chất phức tạp, chúng tôi vẫn tìm ra cách khắc phục hiệu quả để hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ”.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, vừa qua, khi trực tiếp đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu căn cứ chiến đấu (mô phỏng) lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT tỉnh.

Quân nhân dự bị động viên Trung đoàn 739 cơ động tiến công tiêu diệt mục tiêu.

Quân nhân dự bị động viên Trung đoàn 739 cơ động tiến công tiêu diệt mục tiêu.

Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu

Đến Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2, nơi các lực lượng thực binh bắn đạn thật đang huấn luyện, hợp luyện, càng về trưa, những cơn gió mang theo hơi nóng táp vào da thịt càng bỏng rát. Rảo khắp thao trường rộng lớn, ngoài các đơn vị Bộ CHQS tỉnh, công binh Sư đoàn 2, thông tin Lữ đoàn 575 còn có sự tham gia của Lữ đoàn 574. Luyện tập tổng hợp, sau phần hỏa lực chuẩn bị, từ sườn Bắc, những chiếc xe tăng T54 tả xung, hữu đột, dũng mãnh xung phong đánh chiếm mục tiêu; dẫn dắt, chi viện cho bộ binh bao vây, chia cắt, xé tan đội hình địch.

Trong làn khói bụi mù mịt, những vệt bánh xích in sâu trên nền đất đã thể hiện rõ tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn của những người lính tăng. Trung tá Nguyễn Thái Thanh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 574 cho biết: “Nhận lệnh vào tăng cường cho LLVT tỉnh Bình Định, tham gia thực binh bắn đạn thật đề mục: “Trung đoàn bộ binh chiến đấu tập kích”, phát huy truyền thống “đã ra quân là đánh thắng”, các kíp xe tăng T54 quyết tâm luyện tập để tiêu diệt mục tiêu từ những quả đạn đầu; cùng với đơn vị bạn hát vang khúc ca khải hoàn”.

Trên hướng tấn công chủ yếu, thứ yếu, phía trước, hai bên Đồi tròn, các hỏa lực của Trung đoàn, Tiểu đoàn như cối 100mm, cối 82mm, cối 60mm, ĐKZ 82mm, súng máy 12,7mm dưới sự chỉ huy của khẩu đội trưởng, các số nhanh chóng lấy phần tử bắn, thao tác ngòi, liều, đạn sẵn sàng chờ lệnh. Cách đó không xa, những chiến sĩ “sao vuông” Ban CHQS huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, An Lão và thị xã Hoài Nhơn cũng đang tích cực luyện tập, ngắm bắn, tiêu diệt các mục tiêu… Đều đặn mỗi ngày hai buổi, trên thao trường rền vang tiếng xung phong của những người lính trẻ. Tinh thần thi đua “giết giặc lập công”, bảo vệ từng tấc đất quê hương, bờ cõi trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm của cha ông, được cán bộ, chiến sĩ kế thừa, gìn giữ, phát huy trong từng lời nói, việc làm cụ thể.

 Khẩu đội 12,7mm (Trung đoàn 739, Bộ CHQS tỉnh Bình Định) hăng say trên thao trường.

Khẩu đội 12,7mm (Trung đoàn 739, Bộ CHQS tỉnh Bình Định) hăng say trên thao trường.

Do đặc thù của chuyên ngành Pháo binh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 14 dự bị động viên pháo 105mm là đơn vị duy nhất trong các lực lượng thực binh bắn đạn thật đóng quân độc lập, tổ chức ăn, ở nhà bạt dã chiến. Tuy điều kiện ăn ở, sinh hoạt, công tác không thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn “ra trận” với quyết tâm cao nhất. Anh em đa số khi tại ngũ là chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 và 368, trở về đời thường, khác nhau về độ tuổi, hoàn cảnh, nghề nghiệp nhưng khi được triệu tập làm nhiệm vụ, ai cũng phấn chấn. Binh nhất Lê Quang Khánh - Pháo thủ số 6, khẩu đội 4 (chiến sĩ Lữ đoàn 573, xuất ngũ năm 2018) hồ hởi: “Làm ăn là chuyện cả đời nhưng việc quân không thể chậm trễ. Những ngày về đây, chúng tôi vẫn vẹn nguyên chất lính “chân đồng, vai sắt”. Đây là thời điểm để chứng minh “dự bị như thường trực”, mọi quân nhân đều thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, mài sắc quyết tâm “đánh giỏi, bắn trúng”.

Trung tá Nguyễn Như Chất - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bình Định, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, động viên bộ đội tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 chia sẻ: “Quân số tham gia diễn tập thực binh bắn đạn thật chủ yếu là đội ngũ cán bộ khung B và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong LLVT tỉnh. Tuy mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau, song khi có lệnh gọi, các anh, chị vẫn hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trên thao trường bãi tập, tuy gặp phải rất nhiều khó khăn, thử thách, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, giáo dục, động viên; triển khai nhiệm vụ huấn luyện, hợp luyện, chia nhỏ, tập nhiều, kiểm tra, bình xét, rút kinh nghiệm và sửa tập kịp thời, đến nay cán bộ, chiến sĩ đã có sự tiến bộ, trưởng thành qua từng lần luyện tập, hợp luyện”.

Giờ G đang đến gần, các lực lượng thực binh đang xiết chặt tay nhau đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ để cùng lập công tập thể, tấu lên khúc ca hùng tráng, phần kết đầy ấn tượng của bản giao hưởng “BĐ-23”.

Bài, ảnh: LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thao-truong-truoc-gio-g-737543