Thành Rome không thể xây trong 1 ngày

Chỉ có 9 bàn thắng được ghi, trung bình 1,29 bàn/trận, bằng phân nửa vòng 1, nhưng không vì thế mà vòng 2 V.League 2023 kém hấp dẫn.

CAHN trở lại mặt đất sau trận thua Hà Nội FC

CAHN trở lại mặt đất sau trận thua Hà Nội FC

Ngược lại, các trận đấu diễn ra rất giằng co, có đến 3 trận hòa, 2 đội chủ nhà thất thủ và một trong 2 trận đấu có nhiều hơn 1 bàn là trận derby thủ đô mới.

* CAHN trở lại mặt đất

Đúng với tư cách kẻ thách thức mang tham vọng lật đổ, với dàn sao không hề thua kém nhà ĐKVĐ, đội CAHN sớm tràn lên tấn công và làm chủ trong 20 phút đầu. Nhưng với bản lĩnh của đội bóng 6 lần vô địch, Hà Nội FC nhanh chóng lấy lại thế trận. Dù không lớn nhưng càng đá sự chênh lệch về đẳng cấp, bề dày kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và nhất là sự ăn ý của Hà Nội FC càng hiện rõ.

Cùng với bản lĩnh và đẳng cấp, sự khác biệt nằm ở cái tên Văn Quyết. Nếu CAHN thiếu tiền đạo Tsoumou Fred ghi hat-trick trận rồi cùng hậu vệ Vũ Văn Thanh vì chấn thương thì 2 tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức và Hồ Tấn Tài ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, cả 2 đều cho thấy chưa có sự hòa nhập (Phan Văn Đức phải rời sân ở phút 57). Trong khi đó, bên phía Hà Nội FC, dù Hùng Dũng có phần mờ nhạt, ngoại binh cũng không quá nổi bật, nhưng một lần nữa Văn Quyết lại gánh team với cú đúp chỉ trong vòng 10 phút. Bàn mở tỷ số là pha chọn vị trí chen giữa 2 trung vệ Tiến Dụng - Tấn Sinh của CAHN và đánh đầu cận thành. Còn nhân đôi cách biệt là pha phối hợp rất hay từ cánh phải của Tuấn Hải, Văn Vỹ và Văn Quyết tung 2 pha dứt điểm liên tiếp đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cùng với pha lập công trên chấm 11m ở trận ra quân gặp Viettel, Văn Quyết đã có 3 bàn thắng, cùng 2 chân sút ngoại Tsoumou và Rimario tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Tân binh mới nổi đình đám ở lượt trận khai mạc nhanh chóng trở lại mặt đất. HLV Paulo Foiani chỉ ra hàng loạt hạn chế của đội mình: cách di chuyển, kiểm soát thế trận, những đường chuyền cuối quyết định và cho rằng các học trò cần học hỏi khả năng pressing và kèm người của chính đối thủ... Tóm lại là HLV người Brasil và dàn sao CAHN còn nhiều việc phải làm.

Thừa tham vọng và đủ thực lực nhưng thành Roma không thể xây trong 1 ngày. Sắp tới, cũng trên sân Hàng Đẫy, lại là một thử thách nữa khi CAHN sẽ đối mặt “ngọn đèo” thứ 3 trong chặng tourmalet mang tên Viettel. Nhà vô địch 2020 vẫn chưa biết thắng nhưng cũng bất bại trong 2 trận vừa qua.

* Dồn toa

Sau 2 vòng đấu V.League 2023, Thép xanh Nam Định là đội duy nhất toàn thắng, dẫn đầu giải với 6 điểm tuyệt đối. Nhưng cũng như trường hợp CAHN, còn quá sớm để nói tiền bạc có thể thay thời vận khi đối thủ của đội bóng thành Nam mới chỉ là CLB TP.HCM, SHB.Đà Nẵng mà họ đã chơi rất chật vật.

Tiếp theo là 3 đội có cùng 4 điểm: Hà Nội, Hải Phòng và Thanh Hóa. Cùng chưa thua còn có B.Bình Dương, HAGL, SLNA, Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

CAHN, Bình Định tuy đã nếm mùi thất bại nhưng với 3 điểm từ trận thắng xếp hạng 5 và 6. CLB TP.HCM và Khánh Hòa là 2 đội vẫn trắng tay.

Sau vòng 4, V.League tạm dừng hơn 1,5 tháng để đội tuyển U.20 Việt Nam đi tập huấn và tham dự vòng chung kết U.20 châu Á, nên vừa xuất phát các đội đã phải thi đấu dồn toa 4-5 ngày/trận. Ngay chủ nhật 12-2 là 3 trận đấu sớm của vòng 3: SLNA - Hải Phòng, Thanh Hóa - SHB.Đà Nẵng và Bình Định - B.Bình Dương.

Mùa trước, dù về đích với ngôi á quân nhưng Hải Phòng bất ngờ thua nặng 0-3 tại sân Vinh. Cặp Bình Định - B.Bình Dương lại có “ân oán” khi ngay trước thềm giải, đội bóng đất Thủ đã bung tiền hớt tay trên đội bóng đất võ cặp ngoại binh Rimario - Moses, dù bộ đôi này sau khi rời Hải Phòng đã đến Quy Nhơn tập luyện, thậm chí vua phá lưới Rimario còn là người cũ của Bình Định ở mùa 2021.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202302/thanh-rome-khong-the-xay-trong-1-ngay-3156504/