Thanh niên tìm trả lại số tiền 2 tháng lương hưu của cụ ông ở Hà Nội đánh rơi

Anh Lê Ngọc Dũng đến công an trình báo đã nhặt được 9,8 triệu đồng, sau đó, lực lượng công an tìm được người đánh rơi là cụ Lê Nguyên Hồng, cán bộ hưu trí, và trao trả lại.

Sáng 6/1, Công an xã Tản Hồng (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, vừa nhận được thư của cụ Lê Nguyên Hồng (SN 1947, ở thôn Vân Sa 2, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì), cảm ơn cán bộ, chiến sĩ công an đã tìm lại tài sản đánh rơi sau khi ông đi nhận lương hưu.

Anh Lê Ngọc Dũng mang tiền đến cơ quan công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại. CACC.

Trước đó, vào khoảng 15h15 ngày 5/1, anh Lê Ngọc Dũng (SN 2000, ở thôn Vân Sa 3, Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội) đến Công an xã Tản Hồng trình báo đã nhặt được 9,8 triệu tại khu vực dốc xuống thôn Vân Sa 1 và nhờ công an giúp tìm người làm rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin trên, công an lập tức xác minh và nhận định, số tiền này do người lĩnh lương hưu mới nhận từ Bưu điện xã Tản Hồng chi trả, nên đến xác minh.

Cụ Lê Nguyên Hồng đến cơ quan công an nhận lại tiền. Ảnh CACC.

Đến 16h cùng ngày, cụ Lê Nguyên Hồng, cán bộ hưu trí, sau khi nhận được thông báo đã đến công an để làm thủ tục nhận lại số tiền trên.

Tại cơ quan công an, cụ Hồng cho biết: "Số tiền trên là 2 tháng lương hưu mới nhận, trên đường về do sơ xuất đã làm rơi. Số tiền trên rất quan trọng với gia đình, đây là số lương hưu 2 tháng trả cùng một đợt, Tết Nguyên đán cũng cận kề, rất nhiều việc phải sử dụng đến".

Cụ Hồng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Lê Ngọc Dũng và lực lượng công an đã giúp đỡ tìm lại được tài sản đã mất.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thanh-nien-tim-tra-lai-so-tien-2-thang-luong-huu-cua-cu-ong-o-ha-noi-danh-roi-2235990.html