Thanh niên Sóc Trăng sẵn sàng ngày nhập ngũ

Sau thời gian thực hiện các quy trình tuyển quân chặt chẽ, tỉnh Sóc Trăng đã phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Kế thừa truyền thống vẻ vang của lớp lớp thế hệ cha anh, các thanh niên háo hức chờ ngày hội trại tòng quân, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyển chọn chặt chẽ

Theo Đại tá Trần Quốc Khởi - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ từ những năm trước, năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện đúng, đủ quy trình, các bước tuyển quân; thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở, địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tham mưu tập trung tổ chức tốt lễ giao, nhận quân đúng quy định, an toàn, bảo đảm số lượng và tạo sự phấn khởi cho thanh niên nhập ngũ, các tầng lớp nhân dân.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên, khẳng định việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên, khẳng định việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Điển hình là thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã đưa ra xét duyệt những trường hợp nào đủ điều kiện, trường hợp miễn, tạm hoãn. Toàn thị xã có 97 ấp, khóm, tổ chức được 194 cuộc bình nghị lần 1, lần 2 với 20.013 lượt người tham dự. Trong bình nghị có 425 ý kiến (cán bộ 10, công dân trong sẵn sàng nhập ngũ 192, gia đình công dân sẵn sàng nhập ngũ 220, nhân dân 3). Qua nhiều lần xét, bình nghị, khám sức khỏe, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã hoàn thành công tác tuyển chọn theo chỉ tiêu. Vĩnh Châu đã sẵn sàng cho việc giao, nhận quân vào sáng ngày 9/2, trên tinh thần chặt chẽ và đúng quy định.

Tại huyện Long Phú (Sóc Trăng), Trung tá Trần Văn Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện hoàn tất công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đúng thời gian quy định. Năm nay, thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật so với năm rồi cao hơn, đạt khoảng 12,55%. Cùng với công tác chuẩn bị, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quốc phòng và Công an nhân dân của huyện cũng đang háo hức với khí thế và quyết tâm cao, sẵn sàng lên đường, nối tiếp truyền thống của cha ông làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nô nức chờ ngày hội tòng quân

Hay tin cháu ngoại trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ông Đỗ Thanh Liêm (thị trấn Long Phú, huyện Long Phú) cho biết, cả gia đình ai cũng vui vì đây là truyền thống cách mạng. Ông Liêm chia sẻ rằng, là cán bộ có thời gian dài tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên hiểu giá trị hòa bình. Ông thường nhắc nhở con cháu để giữ gìn độc lập, tự do cần có ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhất là chấp hành nghiêm việc thi hành nghĩa vụ quân sự. Em Lê Thành Đạt (cháu ngoại ông Liêm) phấn khởi chia sẻ: “Nhớ lời ông ngoại dặn, em sẽ cố gắng học tập, nối tiếp truyền thống gia đình, không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở bất kỳ đơn vị nào”.

Thanh niên Tăng Hạnh (phường 1, thị xã Vĩnh Châu) được cha mẹ dặn dò, động viên trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Còn với thanh niên Lý Thanh Tú (xã Long Phú, huyện Long Phú), qua những bài học lịch sử khi ngồi trên ghế nhà trường, em đã có niềm đam mê với màu xanh áo lính. Khi người anh trai từng là chiến sĩ Sư đoàn 330, Quân khu 9 kể về những ngày tháng trong quân ngũ đã rèn luyện nên một người mạnh mẽ, trách nhiệm, trưởng thành thì Tú lại càng muốn được như thế. “Em lặng lẽ viết đơn tình nguyện, khi có lệnh gọi khám nghĩa vụ thì mới thông báo gia đình, ai cũng ủng hộ, động viên. Đây là động lực để em phấn đấu không ngừng” - Tú bộc bạch.

Đối với Trần Quốc Tịnh (phường 1, thị xã Vĩnh Châu), dù gia đình cũng thuộc diện khó khăn, em phải lên Bình Dương làm công nhân cùng cha mẹ và em gái nhưng lại âm thầm nộp đơn đi nghĩa vụ. Tịnh kể nguyên nhân: “Sau khi tốt nghiệp, em có ghi danh thi tuyển ngành Công an nhưng không đậu. Cùng lúc đó, em lại trúng tuyển đại học ngành Công nghệ thông tin nhưng quyết định không học vì không phải đam mê. Em quyết định đăng ký đi nghĩa vụ để tròn bổn phận làm trai với đất nước, sau đó sẽ tiếp tục thi đại học theo đuổi ước mơ. Em đã sẵn sàng tâm thế, phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ”.

Ông Trần Văn Soáng (cha của Tịnh) cũng tâm sự: “Gia đình ai cũng bất ngờ khi Tịnh cho hay đã trúng tuyển nghĩa vụ nhưng cũng ủng hộ con vì đó niềm yêu thích, đam mê. Mấy hôm nay tôi tạm dừng công việc để về nhà chăm sóc, động viên con và đón tiếp chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên. Còn mẹ và em gái của Tịnh chờ đến ngày giao quân sẽ từ Bình Dương trở về để đưa tiễn, chia tay Tịnh”.

Cũng như bao thanh niên nhận thức được trách nhiệm làm trai, em Tăng Hạnh (phường 1, thị xã Vĩnh Châu), mặc dù đang có công việc ổn định tại Thành phố Hồ Chí Minh với mức thu nhập ổn định vẫn sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có giấy báo trúng tuyển. Hạnh chia sẻ: “Thời gian đi chỉ 2 năm, sau đó lại về tiếp tục với công việc, đây là trách nhiệm nhưng cũng là niềm tự hào vì không phải ai cũng đủ điều kiện được chọn phụng sự Tổ quốc. Ở nhà cha mẹ cũng có anh lo nên em cũng rất yên tâm”.

Trong những năm qua, tỉnh Sóc Trăng luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu trên giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Một trong những nguyên nhân đạt thành tích trên chính là do các chế độ chính sách hậu phương quân đội thực hiện được đầy đủ, kịp thời, giúp cho gia đình có con em tham gia nghĩa vụ quân sự được hỗ trợ vốn, vật nuôi, cây trồng, có thêm nguồn thu nhập. Từ đó, các thanh niên yên tâm học tập, rèn luyện trở thành quân nhân cách mạng, góp sức xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại trong giai đoạn mới.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/chinh-tri/thanh-nien-soc-trang-san-sang-ngay-nhap-ngu-63142.html