Thanh Hóa: Bò đột biến 6 chân, 2 đuôi, khách du lịch trả giá 5 tỷ đồng

Từ khi sinh ra, con bò đột biến ở Thanh Hóa đã có thêm 2 cái chân treo lơ lửng trên vai bên trái, giữa 2 cái chân lại mọc thêm cái đuôi như u thịt.

Vài năm trở lại đây, gia đình anh Bùi Minh Tuấn (sinh năm 1979), có địa chỉ tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa luôn tấp nập người ra vào. Ngoài người thân, bạn bè, hàng xóm, còn có rất đông khách du lịch đến nhà anh Tuấn để tận mắt xem con bò đực kỳ lạ có đến 6 cái chân và 2 cái đuôi.

Con bò "đột biến" này có đến 6 cái chân và 2 cái đuôi

Theo anh Tuấn, anh đã mua con bò đột biến này tháng 7/2019 từ một người anh em trong làng. Khi bò mẹ mang thai thì không có hiện tượng gì bất thường nhưng khi sinh ra, bê con có 2 cái chân treo lơ lửng trên vai bên trái, giữa 2 cái chân này mọc ra cái đuôi như u thịt

Từ khi mua bê con về nuôi, anh Tuấn theo dõi thì thấy con bê lớn dần, 2 cái chân "thừa" trên người con bê cũng lớn lên theo. Đến nay, sau nhiều năm chăm sóc, 2 cái chân thừa trên vai con bò cũng to không kém 4 chân chính. Hiện nay chú bò này đã được 6 năm tuổi, nặng hơn 5 tạ, cao khoảng 1,5m

Có nhiều người đã khuyên anh Tuấn không nên nuôi con bò kỳ lạ như vậy nhưng anh vẫn quyết giữ lại để chăm sóc. Thậm chí khi bê con đã trưởng thành, đến độ tuổi thích hợp sẽ cho phối với bò cái để xem hiện tượng lạ có tiếp tục xảy ra nữa hay không

Rất nhiều người dân và du khách tỏ ra rất tò mò, thích thú khi được tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này. Bản thân chú bò cũng rất mến khách, du khách có thể thoải mái chạm vào mà không phản ứng gì

"Mới đây tôi cũng đã cho nó đi theo đàn bò trong làng, ra đồng gặp rất nhiều bò cái nhưng chưa thấy có hiện tượng phối giống. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục theo dõi và để nó phối giống tự nhiên" - anh Tuấn chia sẻ

Nhà anh Tuấn nằm trong khu du lịch suối cá thần Cẩm Thủy, nên rất đông du khách tò mò ghé qua nhà anh Tuấn để xem con bò kỳ lạ này. Mọi người khi vào xem cũng hỗ trợ gia đình anh một số tiền nhỏ để chăm nuôi chú bò

Anh Tuấn cho biết: Đã từng có du khách trả hơn 5 tỷ đồng để mang con bò này về khu du lịch cho khách tham quan nhưng anh Tuấn không bán

Anh Bùi Minh Tuấn tâm sự: Số tiền 5 tỷ đồng là rất lớn với gia đình, có thể đổi đời nhưng tôi không bán. Mặc dù cũng có nhiều người nói rằng nuôi chú bò này là xui xẻo nhưng với tôi, tôi đã xem nó như 1 thành viên trong gia đình và cảm thấy mọi việc trong nhà đều rất may mắn, gia đình khỏe mạnh

Hiện sức khỏe con bò "đột biến" khỏe mạnh, thậm chí ăn cỏ rất tốt. Sắp tới, anh Tuấn sẽ tiếp tục để bò phối giống theo cách tự nhiên để xem có hiện tượng lạ gì sẽ xảy ra không

Mỗi du khách khi vào thăm bò đột biến đều hỗ trợ tùy tâm để gia đình anh Tuấn có chi phí nuôi bò, phục vụ khách du lịch.

Hoàng Minh - Quốc Huy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-bo-dot-bien-6-chan-2-duoi-khach-du-lich-tra-gia-5-ty-dong-310959.html