Thanh Hóa: 28 Tết, người buôn đào, quất đồng loạt xả hàng

Kinh tế khó khăn, sức mua yếu khiến nhiều dân buôn đào, quất đồng loạt lên biển xả hàng. Dù vậy sức mua vẫn tiếp tục trầm lắng, người bán nhiều hơn người mua.

Chiều 28 Tết (7/2), không khí mua bán đào, quất, mai,... tại các khu chợ truyền thống và trên các điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều trong tình trạng trầm lắng dù đáng lẽ, đây là thời điểm đắt hàng nhất.

28 Tết, đào vẫn ngập đường do sức mua kém.

Trái ngược với không khí sôi động, nhộn nhịp như mọi năm, năm nay, các tiểu thương lặng lẽ ngồi ngóng khách trong cơn giá rét, mưa phùn. Nhiều người tỏ ra rầu rĩ, chán nản vì một mùa kinh doanh thất thu.

Trên ngã tư đường Võ Nguyên Giáp (Sầm Sơn, Thanh Hóa), hàng loạt biển treo xả hoa Tết xuất hiện như “xả lỗ”, “đồng giá 300k/cây”, “đồng giá 500k/cây”... Dù vậy, không khí mua sắm vẫn không mấy khả quan khi lượng người ghé qua vẫn rất thưa thớt.

Quất nằm chỏng chơ bên đường đợi khách.

Những người bán đều hiện rõ tâm trạng mệt mỏi, buồn bã, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Trong túp lều được dựng lên từ những tấm bạt nhỏ nằm sát ngay bên lề đường, người bán đào, quất vẫn trông ngóng khách. Đến đêm, họ lại chong đèn cho cây, thay phiên nhau chợp mắt trong túp lều.

Nhập khoảng 200 gốc đào, quất về bán Tết trên đường Võ Nguyên Giáp, anh Đới Sĩ Cao Thành ngán ngẩm bởi dù đã là ngày 28 Tết nhưng lượng khách ghé mua chỉ lác đác.

Vườn quất vắng khách mua.

Hiện tại, anh vẫn chưa bán hết một nửa số cây nhập về. Xác định thua lỗ, anh quyết định treo biển sale, xả lỗ để gỡ vốn.

Anh Thành cho biết, năm nay giá các loại hoa, cây cảnh như đào, quất, mai, lan đều rẻ hơn 30% so với năm trước nhưng vẫn rất khó bán.

Đơn cử, cành đào phai cao khoảng 1,5-2m, năm ngoái giá bán từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng thì năm nay chỉ khoảng 500.000 đồng/cành, giá sale vào 28 Tết chỉ còn 250.000 đồng - 300.000 đồng/cành.

Với đào bonsai, đào dáng huyền, giá dao động khoảng 700.000 đồng - 2,5 triệu đồng/gốc, giá sale chỉ còn khoảng 400.000 đồng - 600.000 đồng/gốc.

Thương lái xả hàng, giá nào cũng bán.

“Phần lớn khách chỉ hỏi giá để tham khảo chứ không mua. Khi có nhu cầu mua, khách vẫn tiếp tục ép giá chạm đáy dù tôi đã để giá xả lỗ. Mọi người vẫn cứ động viên nhau rằng năm nay người dân sắm Tết muộn nhưng ai cũng hiểu việc thua lỗ là điều chắc chắn, chỉ là lỗ ít hay nhiều thôi” - anh Thắng bày tỏ.

Chung cảnh ngộ, anh Trần Bá Tú, thương lái bán quất tại chợ Vườn Hoa (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) không khỏi lo lắng trước tình trạng lượng cây quất chỉ mới tiêu thụ được khoảng 60% vào 28 Tết dù trước đó anh chỉ nhập cầm chừng, ít hơn một nửa so với Tết năm ngoái.

Dù đã xả hàng nhưng khách vẫn tiếp tục ép giá.

Theo đó, giá sale được điều chỉnh giảm rẻ hơn 50% so với trước. Đơn cử như quất mini với giá bán từ 100.000 - 200.000 đồng/chậu, nay chỉ còn 50.000 đồng/chậu; quất bonsai nhỏ có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chậu, nay chỉ còn 100.000 đồng - 150.000/chậu; quất chum có giá 400.000/cây, nay chỉ còn 200.000 đồng - 230.000 đồng/cây…

“Lượng người mua giảm 70% so với năm ngoái, sức mua rất chậm. Nhiều thương lái khác còn chỉ mới bán được 30-50%. Đi buôn nhiều năm nhưng đây là năm ế ẩm nhất, thất thu hơn cả những năm Covid 19” - anh Tú nói.

Tối muộn, dân buôn thắp đèn xả hàng Tết.

Đáng chú ý, dù thương lái đã xả hàng, giảm giá nhưng không ít người dân vẫn tiếp tục ép giá, tình trạng không “thuận mua vừa bán” khiến việc kinh doanh vô cùng ảm đạm.

“Mọi năm, chiều 30 Tết, dân buôn mới xả lỗ nhưng năm nay khó khăn, lượng mua thì ít, người bán thì nhiều nên anh em thương lái mới quyết định đồng loạt xả hàng sớm. Dù vậy, tình hình cũng không khả quan hơn bao nhiêu” - anh Tú chia sẻ.

Hoa lan, chuối cũng rục rịch giảm giá do sức mua yếu.

Chịu ảnh hưởng từ sức mua yếu, các mặt hàng khác như hoa lan, hoa cúc, chuối,... cũng được xả hàng. Trong không khí vào những chiều cuối năm, dân buôn vẫn hy vọng 2 ngày tới tình hình có thể khả quan hơn để gỡ vốn, kịp về ăn Tết cùng gia đình.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thanh-hoa-28-tet-nguoi-buon-dao-quat-dong-loat-xa-hang-post283934.html