Tháng năm ơi!

Lòng tháng năm theo cơn gió lang thang…/Ô cửa thân thương bỗng thấy xa vời vợi...

Mới chớm hè thôi
Nên sắc nắng còn mềm trên lá
Những cơn mưa còn chưa xối xả
Chỉ gió nồm về đùa với lá xôn xao
Hoa cỏ đẫm sương đêm cứ hổn hển thì thào
Sao trời tháng năm cũng biếc ngời tha thiết.

Với em…
Thành phố bỗng buồn tênh từ ngày mình giã biệt
Thiếu vắng bước chân anh như bản nhạc mất cung trầm
Ly kem trên bàn loang chảy giữa lặng câm
Đèn phố cổ cũng nhạt màu hiu hắt…

Chiều nay
Cơn mưa đầu mùa ngập tràn đáy mắt
Những giọt mưa như ngọc sáng long lanh
Những giọt mưa tươi mát ngọt lành
Cứ tan mãi vào đất, vào cỏ cây, vào lòng em, vào tháng năm da diết
Giữa ngã tư đèn đỏ đèn xanh nhộn nhịp
Thiếu một bàn tay nắm chặt, em cứ ngại bước sang.

Lòng tháng năm theo cơn gió lang thang…
Ô cửa thân thương bỗng thấy xa vời vợi
Những cánh bằng lăng kia mỗi sớm mai lại khoe màu tươi mới
Gió tháng năm ơi
Sao cứ chở thương chở nhớ ra đi…

KHÁNH LY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/thang-nam-oi-380983.html