Tháng đầu tiên trong quân ngũ ở Trung đoàn 877, Hà Giang

Những ngày cuối tháng Ba, chúng tôi có dịp đến thăm Trung đoàn 877, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang để tìm hiểu về công tác huấn luyện chiến sĩ mới.

Trải qua tháng đầu tiên trong quân ngũ - tháng được coi là khó khăn nhất với mỗi chiến sĩ mới, những người lính từ nhiều miền quê và thuộc nhiều dân tộc khác nhau đã cùng hòa nhập, ổn định trong môi trường Quân đội.

Qua những bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã quen với tác phong, kỷ luật Quân đội. Việc học tập, huấn luyện và sinh hoạt đã vào nền nếp, các chiến sĩ mới thực hiện tốt “3 chế độ trong tuần, 11 chế độ trong ngày”. Sau một tháng, ai cũng rắn rỏi hẳn lên.

Sau một tháng bước vào quân ngũ, những nền nếp sinh hoạt, huấn luyện “chuẩn Quân đội” đã được các chiến sĩ mới thực hiện tốt.

Những buổi huấn luyện đổ mồ hôi trên thao trường của các chiến sĩ mới.

Phút giải lao vui vẻ với những nụ cười tươi xua tan mệt mỏi của chiến sĩ mới.

Nhiều chiến sĩ mới cho biết, trước đây chưa biết trồng rau…, nhưng sau khi vào quân đội một tháng họ đã biết làm hết.

Môi trường Quân đội không “khô khan”, sau những giờ huấn luyện, buổi chiều tại Trung đoàn 877 luôn rộn rã tiếng cười với rất nhiều môn thể thao.

Ông Cử Chúa Co, dân tộc Mông, ở xã Má Lé, huyện Đồng Văn đến thăm con trai. Ông Co rất vui mừng khi thấy con trai khỏe mạnh hơn trước khi nhập ngũ.

Nụ cười tươi của chiến sĩ mới Giàng A Khư khi vợ là chị Giàng Thị Mấng cùng con đến thăm trong ngày nghỉ.

Những chiến sĩ mới Hà Giang đang nỗ lực học tập, rèn luyện để trưởng thành từ môi trường Quân đội.

HUY TOÁN - PHƯƠNG HOA (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thang-dau-tien-trong-quan-ngu-o-trung-doan-877-ha-giang-770105