Thắng Arsenal 3-1, Man.City chiếm lĩnh lên ngôi đầu

Man.City đã vượt qua Arsenal để dẫn đầu Premier League sau khi Jack Grealish và Erling Haaland ghi bàn thắng trong hiệp 2 vượt trội, giúp nhà vô địch giành chiến thắng 3-1 trong một diễn biến hấp dẫn tại Emirates vào thứ tư.

Ba ngôi sao lớn đã tỏa sáng đúng lúc cho Man.City.

Ba ngôi sao lớn đã tỏa sáng đúng lúc cho Man.City.

HLV Mikel Arteta đã gây bất ngờ khi chọn Takehiro Tomiyasu chơi hậu vệ phải chứ không phải Ben White, trong khi tân binh giàu kinh nghiệm Jorginho đá chính trận đầu tiên thay thế Thomas Partey bị chấn thương. Quyết định của Arteta đã khiến ông thất vọng khi tuyển thủ Nhật Bản, Tomiyasu mắc sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên ở phút 24, khi ở một tình bị Grealish gây áp lực, cầu thủ này thực hiện một đường chuyền về không tốt để Kevin De Bruyne đón bắt trước khi thực hiện một cú lốp bóng mượt mà qua đầu Aaron Ramsdale đang lao ra.

Tuy nhiên, với lối chơi chủ động hơn trong hiệp đầu, Arsenal đã nhanh chóng đáp trả. Tomiyasu có cơ hội sửa sai nhưng pha bắt vô lê trong vòng cấm lại đi vọt xà, và Bukayo Saka đã chần chừ nên bỏ qua một cơ hội rất tốt. Ở phút thứ 39, Eddie Nketiah dứt điểm từ góc hẹp và té ngã khi va chạm với thủ thành Ederson đang băng ra. Dù Nathan Ake kịp phá bóng giải vây trên vạch vôi nhưng trọng tài Anthony Taylor đã chỉ tay vào chấm phạt đền vì cho rằng Ederson đã phạm lỗi. Saka đã thực hiện thành công quả phạt đền cân bằng tỷ số 1-1.

Man.City kém may để có thể vượt lên dẫn bàn ở phút bù giờ hiệp 1 khi pha chạm bóng của Nathan Ake sau cú đánh đầu của Ruben Dias đã đưa bóng dội xà ngang. Nhưng những truyền đạt và thay đổi của HLV Pep Guardiola sau giờ nghỉ đã giúp Man.City nhanh chóng chiếm quyền chủ động. Man.City tưởng chừng được hưởng một quả phạt đền sau khi Gabriel kéo Erling Haaland trong vòng cấm, nhưng VAR xác định ngôi sao người Na Uy đã việt vị trước đó. Tuy nhiên, Arsenal với thế trận khá thụ động đã không thể trụ lâu.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 26 tại Premier League để ấn định chiến thắng.

Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 26 tại Premier League để ấn định chiến thắng.

Phút 72, từ một pha cướp bóng thành công ở giữa sân, Man.City tấn công và Ilkay Gundogan có pha nhả bóng thông minh để Grealish trống trải tung cú cứa lòng ghi bàn gia tăng cách biệt. Đúng 10 phút sau, Man.City tiếp tục phối hợp đánh thẳng vào vòng cấm, pha kiến tạo thứ 12 trong mùa giải của De Bruyne được hoàn thành bởi cú sút đầy bản năng của Haaland, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man.City. Với pha lập công này, Haaland đã có 26 bàn ở Premier League mùa này và cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải của Sergo Aguero.

Arsenal đã thua 11 trận Premier League đối đầu Man.City, mạch thua dài nhất của họ trước một đối thủ trong lịch sử giải vô địch Anh. HLV Pep Guardiola đã thắng 8 trong 9 lần đối đầu Mikel Arteta trên mọi đấu trường, bao gồm 4 trận tại Emirates. Với chiến thắng quan trọng này, Man.City kết thúc chuỗi ngày thống trị ngôi đầu của Arsenal, kể từ ngày 6-11 năm ngoái đến nay. Có cùng 51 điểm, nhưng Man.City vươn lên ngôi đầu nhờ vượt trội hơn về hiệu số bàn thắng. Tuy nhiên, Arsenal còn một trận đấu trong tay.

Trận thua đầu tiên trên sân nhà của Arsenal trong mùa giải lại là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đua danh hiệu, và việc đội bóng của HLV Arteta chỉ giành được một điểm sau 3 trận gần nhất cũng được xem là hồi chuông báo động. HLV Arteta đánh giá: “Nếu bạn để thủng lưới ba bàn như cách chúng tôi đã làm, điều đó sẽ mang lại cho họ thế trận. Thật tiếc vì chúng tôi đã để điều đó xảy ra trong trận cầu quan trọng này. Tỷ lệ sai sót đối với họ gần như bằng không, trong khi chúng tôi đã làm sai rất nhiều điều đơn giản”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thang-arsenal-3-1-mancity-chiem-linh-len-ngoi-dau-post678912.html