Thắm tình quân - dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia

Đồn Biên phòng Ga Ry xã vùng biên của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đóng chân và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. 'Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt' không còn là câu nói cửa miệng mà đã trở thành lời hẹn thề sắt son, thành tư tưởng xuyên suốt của những người lính mang quân hàm xanh nơi này.

Đồn Biên phòng Ga Ry quản lý, bảo vệ 27,333 km đường biên giới với 12 cột mốc từ mốc giáp với huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dọc theo 2 xã Ga Ry và Ch’ơm của huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Địa bàn rộng, đời sống bà con còn nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng biên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry thăm, tặng quà nhân dân biên giới Lào

Trung tá Đỗ Vinh Quang, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry cho rằng, tình cảm quân và dân nơi đây như người trong nhà, việc duy trì an ninh biên giới trở nên hiệu quả hơn.

“Đơn vị không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đóng chân để củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở, từ đó làm nền tảng cho công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia”, Trung tá Đỗ Vinh Quang nói.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ga Ry và thanh niên địa phương

Nói về “thế trận lòng dân” nơi vùng biên mà lực lượng “quân hàm xanh” đang xây dựng không chỉ dừng lại ở địa bàn 2 xã Ch’ơm, Ga Ry mà còn vượt ra ngoài phạm vi biên giới khi duy trì tốt mối quan hệ đằm thắm, hữu nghị Việt – Lào với nhân dân các xã vùng biên và lực lượng tuần tra biên giới của nước bạn Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Công an tuần tra đường biên

Mới đây, tại xã Ch’ơm, nhân dịp Tết Bunpimay năm 2024 (Tết Lào, diễn ra từ 14- 16/4 hàng năm), Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức trao quà Tết tặng người dân trong bản A Bưl và Panool, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào).

Tuần tra chung đường biên giới giữa Việt Nam và Lào

Trong tháng 3 – tháng Thanh niên, “Tháng 3 biên giới” vừa qua, Đoàn Thanh niên của Đồn Biên phòng Ga Ry đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối với các đoàn thể, chính quyền cơ sở, người dân, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân khu vực biên giới. Đơn vị đã phối hợp với Xã Đoàn Ch’ơm và Ga Ry tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên, “Tháng 3 biên giới” năm 2024 và tiến hành san lấp mặt bằng, vận chuyển hơn 100 khối đất đá, xây dựng thao trường huấn luyện, phát quang hơn 4km đường tuần tra.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry tặng quà người dân hoàn cảnh khó khăn

Trung úy Hoàng Anh Tài, cán bộ Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ: “Được góp sức của mình vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, tôi cảm thấy rất tự hào. Chúng tôi luôn sát cánh với người dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững hình ảnh đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân”.

Cắt tóc miễn phí cho người dân

Nhiều năm nay, Đồn Biên phòng Ga Ry duy trì tốt mô hình “Tay kéo Biên phòng”, tổ chức cắt tóc miễn phí tại các thôn, bản trên địa bàn đơn vị phụ trách. Cán bộ, chiến sĩ nơi vùng biên còn nỗ lực kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục hướng về vùng đặc biệt khó khăn, giúp đỡ đồng bào nghèo xây dựng lại nhà của, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Hình ảnh gần gũi của người chiến sĩ mang quân hàm xanh đã in đậm trong tâm trí người dân các xã vùng biên Ga Ry, Ch’ơm, huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và đồng bào dân tộc Lào khu vực biên giới.

CTV Sông Hàn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tham-tinh-quan-dan-giu-vung-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-post1090027.vov