Thăm hỏi, tri ân người cựu binh Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn công tác Bệnh viện 19-8 đã đến thăm, tặng quà tri ân Thượng tá Nguyễn Trọng Quý (SN 1930), 78 năm tuổi Đảng, nguyên Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện 19-8. Ông là cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa, bác sỹ quân y Đội Điều trị số 6 mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954.

Đến thăm Thượng tá Nguyễn Trọng Quý, người cán bộ lão thành cách mạng, người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, Đoàn công tác Bệnh viện 19-8 đã được nghe cụ chia sẻ ký ức về những ngày tháng hào hùng của 70 năm về trước, khi đó cụ là bác sỹ quân y với quân hàm Trung úy. Năm 1953, sau thời gian được đào tạo, huấn luyện, bác sĩ quân y Nguyễn Trọng Quý được điều động đến Điện Biên Phủ đóng quân ở gần mặt trận, với nhiệm vụ đón nhận, chăm sóc và điều trị cho thương binh từ mặt trận chuyển về.

Thay mặt Bệnh viện 19-8, Đại tá Nguyễn Văn Hiển tặng hoa, trao quà tri ân người chiến sĩ Điện Biên năm xưa - Thượng tá Nguyễn Trọng Quý.

Trạm y tế chính là những lán trại, căn hầm nằm dưới tán cây. Ở mặt trận, trang thiết bị y tế vô cùng thiếu thốn, cán bộ quân y chỉ có điều kiện sơ cứu cho thương binh. Sau đó, chuyển thương binh về các Đội Điều trị để xử trí, cấp cứu các vết thương tùy theo mức độ nặng, nhẹ và cấp thuốc tiêm phòng uốn ván, kháng sinh, giảm đau... , phân loại thương binh để chuyển về bệnh viện dã chiến hay bệnh viện ở hậu phương.

Cụ Nguyễn Trọng Quý chia sẻ về những kỷ niệm công tác ở chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.

Cả Đội điều trị số 6 ngày đó chỉ có 2 bác sỹ, còn lại chủ yếu là y tá, y sỹ, nhưng bằng tinh thần và nghị lực cách mạng, các đồng chí trong Đội điều trị số 6 đã khắc phục mọi khó khăn, vất vả, thiếu thốn, hy sinh để cứu chữa, chăm sóc và điều trị thương binh. phục vụ chiến trường. Bất kể khi nào, cứ có thương binh chuyển về là các chiến sĩ quân y lập tức lao vào làm nhiệm vụ, nhanh chóng xử lí vết thương. Mỗi khi nhận được tin thắng trận, cả chiến sĩ quân y và thương binh đều vui mừng khôn xiết.

Cụ Nguyễn Trọng Quý cho biết: "Với tinh thần "Quyết chiến, Quyết thắng", Đội điều trị số 6 chúng tôi đã vinh dự được góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi lại được cấp trên điều động hành quân vào quân khu IV, nhận nhiệm vụ công tác mới". Sau khi đất nước thống nhất, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an thành lập, cụ Nguyễn Trọng Quý trở thành một trong những thế hệ y, bác sĩ đầu tiên của bệnh viện.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao của cụ Nguyễn Trọng Quý cũng như những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Xúc động khi được nghe chia sẻ của cụ Nguyễn Trọng Quý, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện 19-8, Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện ân cần thăm hỏi, kính chúc sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao của cụ Nguyễn Trọng Quý, cũng như những chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã không tiếc xương máu, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển khẳng định, CBCS, y bác sĩ toàn đơn vị luôn khắc ghi những công lao to lớn của các cựu chiến binh, những bậc lão thành cách mạng đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập, tự do của quê hương, đất nước.

P. Tâm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tham-hoi-tri-an-nguoi-cuu-binh-dien-bien--i730481/