Thái Lan quá 'chất'

Chất ở đây là chất lượng, chiều sâu đội hình. Ở trận 'chung kết' bảng A, nếu chủ nhà Singapore tung ra đội hình mạnh nhất thì HLV Polking quyết định cho toàn bộ đội hình chính được dưỡng sức cho bán kết. Trong 11 cầu thủ của đội hình xuất phát chỉ có 3 cái tên là từng được đá chính 1 trận trước đó: tiền vệ Thitiphan, Phala và tiền đạo Supachai.

HLV Polking cùng các cầu thủ Thái Lan đang có màn trình diễn rất thuyết phục

HLV Polking cùng các cầu thủ Thái Lan đang có màn trình diễn rất thuyết phục

Do chưa bắt nhịp và tìm được tiếng nói chung, Thái Lan B có phần lúng túng trong 20-25 phút đầu; nhưng sau đó, họ đã hoàn toàn nắm giữ thế trận và dễ dàng có 2 bàn thắng. Ngoài việc không mất sức vẫn đoạt ngôi đầu bảng, từ sự mạnh dạn “thử nghiệm” này HLV Polking còn phát hiện thêm những lựa chọn cho chặng đường tiếp theo. Nổi bật là trung vệ gốc Thụy Điển Elias Dolah, người trước đó mới vào sân 3 phút ở trận thắng Philippines nhưng đã chơi rất xuất sắc, không chỉ là lá chắn vững chắc mà còn ghi bàn mở tỷ số.

Về tính tập thể, lối chơi, ĐTVN không hề thua kém, nếu không muốn nói là có phần nhỉnh hơn bởi cựu HLV của CLB TP.HCM Polking không thể so sánh với ông Park về nhiều điều kiện; nhưng nếu đem lên bàn cân từng vị trí cá nhân trong đội hình và đặc biệt là cả 23 cầu thủ, phải thừa nhận người Thái hơn hẳn. Không phải vô cớ CĐV xứ Chùa vàng thách ĐTVN dùng đội hình dự bị đấu với Campuchia.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202112/thai-lan-qua-chat-3094849/