Tết trong tim những người con xa xứ

Vào mỗi dịp tuyết rơi đông về trên nước Đức, cái lạnh trời Âu phần nào khắc họa thêm nỗi nhớ nhà đầy da diết của những kiều bào xa xứ. Hơi ấm gia đình đến thèm khát, bữa cơm nhà mộc mạc đến thèm thuồng hiện rõ, khoét sâu hơn khi Tết cổ truyền đến ngày một gần!

1. Đối với mỗi du học sinh, có lẽ được đón Tết bên gia đình, người thân là một may mắn ai cũng mong ước, vì lịch thi cuối kỳ của đại học tại châu Âu đa phần trùng vào Tết âm lịch hàng năm. Vào những dịp cận Tết này, phải “chiến đấu” với “deadline” (hạn nộp bài tập) và thi cử như bao du học sinh khác, nỗi niềm nhớ quê hương da diết trào dâng như biển cuộn trong tâm trí tôi.

Một góc trường Đại học Heidelberg

Hiện tại, tôi đang là sinh viên ngành Hoa Kỳ học tại trường Đại học Heidelberg, một thành phố nhỏ xinh ở miền Tây Nam nước Đức, gần biên giới Pháp và Luxembourg. Heidelberg là một thành phố nhỏ với 160.000 dân, trong đó có tới 30.000 sinh viên của trường đại học thành phố. Heidelberg nổi tiếng với trường đại học lâu đời nhất nước Đức (thành lập vào năm 1386), rất cao quý và nổi bật tầm quốc tế trong các lĩnh vực như Y, Luật và Xã hội nhân văn. Bên cạnh trường đại học, Heidelberg may mắn được ban tặng cho thiên nhiên hữu tình do nằm trên bờ sông Neckar thơ mộng và có một lâu đài cổ kính nằm trên núi.

Một ngày mới của tôi bắt đầu vào 7 giờ sáng để kịp giờ tới trường. Thi thoảng tôi phải dậy sớm hơn để đi siêu thị trước khi đi học vì sáng sớm còn nhiều đồ giảm giá và không phải chờ xếp hàng lâu. Cái cảm giác ra đường khi trời lạnh cóng âm độ khiến tôi nhiều khi cũng nản chí, nhưng nghĩ đến công sức học tập và tương lai làm tôi tự nhủ phải cố gắng. Bên cạnh việc phải dậy sớm vào trời đông lạnh giá, văn hóa ăn sáng ở châu Âu khiến tôi càng thêm nhớ Việt Nam với muôn vàn thức quà. Người Đức thường uống cà phê đen, ăn sáng với bánh mỳ đen, thịt nguội và phô mai vì nhanh và tiện lợi. Mặc dù ở Đức đã 5 năm, tôi vẫn không thể quen với bữa sáng đơn giản đến phát ngán này. Nhiều lúc ăn vội bánh mỳ đen khô cứng với miếng thịt nguội chỉ khiến tôi thêm nhớ một bát phở bò tái nạm nhiều hành thơm phức hay bát bún bò Huế đầy phong vị quê hương. Sau khi ăn sáng tôi sẽ tranh thủ nấu cơm để mang đi ăn trưa tại trường. Vào đợt ôn thi cuối kỳ này, tôi thường hay ăn trưa ở canteen trường đại học để tiết kiệm thời gian. Thi thoảng tôi cũng hay ra quán cà phê học nhóm với các bạn Đức để thay đổi môi trường và không khí học tập.

Lê Nguyễn Trí Nhân (Sinh viên trường Đại học Heidelberg, Cộng hòa Liên bang Đức)

2. Bên cạnh Tết âm lịch truyền thống của Việt Nam, cộng đồng kiều bào tại châu Âu cũng đón Noel và Tết Dương lịch hàng năm. Ở Đức, mỗi thành phố đều có “chợ Giáng sinh” (Weihnachtsmarkt), nơi mọi người tụ tập ăn uống và đón không khí Noel. Noel là một dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người dân Đức và các nước châu Âu - quan trọng như Tết cổ truyền đối với người Việt Nam vậy. Người người ra đường để sắm đồ trang trí và những cây thông Noel lung linh dưới ánh đèn bên cạnh nhà thờ tô điểm nên quang cảnh thành phố trong dịp Giáng sinh. Tôi nhớ nhất cảm giác được uống Glühwein (một loại rượu ngọt truyền thống vào Noel tại Đức) nóng hổi và ăn xúc xích Bratwurst (một loại xúc xích nướng trực tiếp trên lò) dưới cây thông Noel lung linh ánh đèn trong trời tuyết. Không khí Noel ở Đức rất vui nhưng cũng chỉ làm tôi vơi đi chút nỗi nhớ Tết ở quê nhà.

Đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, dù bận bịu đến mấy mọi người vẫn sẽ cố gắng tụ tập để tổ chức Tết âm lịch hàng năm. Tết là một món ăn tinh thần xa xỉ và thiêng liêng mà mọi kiều bào xa xứ đều hướng tới trong mùa đông lạnh giá trời Âu. Ở các thành phố lớn như Frankfurt, Muenchen và Berlin, Hội sinh viên Việt Nam đều tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt tại địa phương đó. Tết năm ngoái, tôi và các bạn du học sinh khác cùng nhau ra chợ châu Á mua đồ và cố gắng làm một mâm cơm hoàn chỉnh nhất để đón Tết tươm tất nhất có thể. Dù thiếu một vài nguyên liệu nhưng đối với tôi, cảm giác được ăn những món ăn truyền thống dịp Tết và không khí chan hòa, đầm ấm giữa mọi người sẽ luôn in đậm trong ký ức tôi.

Thành phố Heidelberg nhìn từ trên núi

Nỗi nhớ gia đình, quê hương thân yêu mỗi khi Tết đến xuân về ở nước Đức xa xôi giá lạnh không chỉ làm cho tôi thêm lòng biết ơn, trân trọng về những khoảng thời gian đón Tết ở Việt Nam mà còn là động lực để tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống. Mỗi mùa Tết phương xa đã làm cho tôi nhận ra rằng, dù ở bất kỳ đâu, dải đất hình chữ S - hình ảnh quê hương - đất nước - con người Việt Nam thân yêu luôn hiện hữu trong tim những người con mang dòng máu Lạc Hồng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tet-trong-tim-nhung-nguoi-con-xa-xu-post566460.antd