Tết ở Thổ Châu – xã đảo xa nhất trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc

Giữa biển trời mênh mông, những ngày Tết ở Thổ Châu - xã đảo xa nhất trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc luôn bình lặng và yên ả.

Là xã trực thuộc thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) nhưng Thổ Châu lại cách trung tâm thành phố hơn 100km và nằm xa đất liền (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) khoảng 220km.

Thổ Châu nằm cách đất liền (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) khoảng 220km, đây là xã đảo hiếm hoi của cả nước còn giữ được độ che phủ của rừng đạt gần 100%

Xã Thổ Châu bao gồm toàn bộ quần đảo Thổ Chu với 8 hòn đảo: Thổ Châu, Hòn Từ, Hòn Cau, Hòn Cao Cát, Hòn Xanh, Hòn Nhạn, Hòn Khô, Hòn Đá Bàn, tổng diện tích tự nhiên hơn 1.398ha.

Người dân sinh sống tập trung ở Bãi Ngự, ấp duy nhất của xã đảo Thổ Châu. Đây cũng là nơi đóng quân của các đơn vị thuộc Quân khu 9, vùng 5 Hải quân, vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang.

Năm nào cũng vậy, từ trước Tết Nguyên đán đã có nhiều đoàn công tác từ đất liền ra thăm hỏi, động viên, chúc Tết các lực lượng vũ trang cùng chính quyền và nhân dân xã đảo

Ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UNBND xã Thổ Châu thông tin: Tết Nguyên đán năm nay các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm đều được bảo đảm với giá bình ổn. Dân số thực tế của xã hiện nay gần 1.900 người với 549 hộ. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, chạy xuồng đò, buôn bán nhỏ lẻ và làm các công việc sơ chế, bảo quản hải sản cho các vựa thu mua từ tàu đánh bắt xa bờ.

Không được như trong đất liền, hoa Tết thường có mặt ở Thổ Châu rất muộn. Năm nay đến ngày 27 tháng Chạp mới có chuyến tàu đưa hoa kiểng Tết ra phục vụ nhu cầu của người dân và các cơ quan, đơn vị trên đảo

“So với cách đây 5 năm, Thổ Châu đã có bước phát triển vững chắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 33 triệu đồng/năm, toàn xã chỉ còn 1 hộ cận nghèo và 3 hộ nghèo”, ông Dừng cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh Tết ở Thổ Châu – xã đảo xa nhất trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc:

Chị Nguyễn Thị Kim Chi làm nghề chạy xuồng đò cho biết: Thật ra trên đảo cũng ít gia đình có thói quen chưng hoa Tết nên người bán từ đất liền ngại đưa ra. Tết ở đảo chỉ khác ngày thường là mọi công việc đều dừng lại hết, tôi cũng cột lại xuồng vì không có ai thuê

Một góc chợ Thổ Châu, bày bán đủ thứ rau xanh, trái cây, thịt, cá không khác gì trong đất liền, nhưng giá cao hơn từ 10%

Buổi tối trên “tuyến phố” chính của xã đảo, rất ngắn, chạy xe máy chưa đến 5 phút đã hết đường. Tết là dịp thảnh thơi để những người đàn ông ra quán cà phê, chuyện trò sau những ngày lao động bù đầu trên biển

Trẻ con hồn nhiên trên đảo Thổ Châu

Những người định cư lâu năm ở Thổ Châu cho biết họ thích những ngày Tết, đảo lúc nào cũng yên ả và bình lặng

Không gian ngập tràn nắng ấm

Các chiến sĩ Biên phòng tuần tra đường ven biển

Trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, Thổ Châu như trạm trung chuyển của các phương tiện đánh bắt xa bờ từ miền Trung trở vào. Xã đảo còn có tiềm năng rất lớn là nằm gần đường hàng hải quốc tế, trong đó có tuyến vận tải biển Băng Cốc (Thái Lan) - Kom Pong Som (Campuchia) – Hồng Kông (Trung Quốc) - TP Hồ Chí Minh.

Thổ Châu

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tet-o-tho-chau-xa-dao-xa-nhat-tren-vung-bien-tay-nam-cua-to-quoc-302811.html