Tết của chiến sĩ trẻ

Tết Nguyên đán là dịp để mọi người sum họp bên gia đình, bạn bè và người thân, nhưng những người lính ngày đêm thầm lặng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới. Kỷ niệm của họ về tết đặc biệt trong quân ngũ mãi là ấn tượng đẹp khi trở lại cuộc sống đời thường.

Những ngày cuối năm, đến đơn vị Tiểu đoàn bộ binh 5, Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), là đơn vị chủ lực trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi ghi nhận không khí chuẩn bị đón xuân thật nhộn nhịp, ấm áp. Ấn tượng đầu tiên khi đến đơn vị trong ngày giáp Tết Nguyên đán là khuôn viên doanh trại xanh - sạch - đẹp, nhiều loại hoa đang khoe sắc đón xuân. Những người lính ngày thường chỉ biết đến thao trường huấn luyện nay trở nên khéo léo hơn khi tham gia cắt hoa, tỉa cành, trang trí các tiểu cảnh… với mong muốn có một cái tết thật vui vẻ, đầm ấm.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trang trí bản tin thi đua giữa các đại đội.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trang trí bản tin thi đua giữa các đại đội.

Người đầu tiên chúng tôi gặp là binh nhất Triệu Văn Hưng (sinh năm 2005), dân tộc Dao, xóm Nà Cát, xã Đức Thông (Thạch An) khi em đang chăm chú tỉa hoa, cây cảnh, trên gương mặt rạng rỡ niềm vui, háo hức khi chuẩn bị được đón tết đầu tiên trong môi trường quân ngũ. Hưng là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em, lần đầu tiên đón tết xa nhà, em luôn nhớ về gia đình. Gia đình em thuộc hộ nghèo, trước đây, những ngày giáp tết, em luôn phụ giúp công việc gia đình, chăm lo cho các em, nhưng tết này em xác định được trách nhiệm của mình với đất nước, vững tâm ở lại cùng với đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự cho bà con vui xuân, đón tết.

Với chiến sĩ Bàn Văn Mọp (sinh năm 2003), dân tộc Sán Chỉ, xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ (Bảo Lâm) nhận nhiệm vụ tại Tiểu đội cối 60, Đại đội 2, đây sẽ là một cái tết rất đặc biệt. Cảm xúc nhớ nhà, nhưng trên hết em xác định nhiệm vụ của mình khi khoác lên mình màu xanh áo lính. “Đây là cái tết duy nhất trong 2 năm quân ngũ, chúng em được chỉ huy các cấp quan tâm, động viên và giúp đỡ rất nhiều. Trong dịp tết, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui xuân ý nghĩa. Em thấy rất vui, tự hào vì được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, giúp cho bản thân trưởng thành và chín chắn hơn” - Mọp bộc bạch.

Dẫn chúng tôi thăm một vòng doanh trại, khuôn viên cây xanh, bồn hoa, cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, sự ngăn nắp thể hiện từ nhà để xe đến nội vụ gọn gàng, lối đi vệ sinh sạch sẽ. Trung úy Bế Ngọc Đức, Chính trị viên phó Đại đội 2 chia sẻ: Ngoài giờ huấn luyện, các chiến sĩ tích cực chăm sóc công trình vườn hoa thanh niên, ghế đá, bảng tin thi đua, chuồng trại chăn nuôi… Thấy chúng tôi chụp ảnh, ghi hình các hoạt động chuẩn bị đón tết tại đơn vị, chiến sĩ Phùng Văn Xì, Tiểu đội 2, Trung đội 1 đang trang trí, vẽ bản tin, hồ hởi bảo chúng tôi chụp riêng cho em mấy kiểu ảnh, rồi nhờ in gửi về cho gia đình để mọi người biết em vẫn mạnh khỏe, đang chuẩn bị đón tết tại đơn vị. Hình ảnh những người lính hồn nhiên, tươi trẻ sẽ mang lại niềm vui cho người thân của họ, làm ấm lên trong mái nhà thân thương của chiến sĩ nơi quê nhà trong những ngày tết.

Theo Thiếu tá Nguyễn Kim Toan, Chính trị viên Tiểu đoàn bộ binh 5, Trung đoàn 852, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Tết Nguyên đán, đơn vị tập trung giáo dục, quán triệt để chiến sĩ trẻ nắm chắc các chế độ, tiêu chuẩn tết, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp tết; đồng thời, phân công công việc trong những ngày chuẩn bị đón tết bảo đảm khoa học, hợp lý. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn bữa ăn trong các ngày tết, xây dựng kế hoạch vui tết như: Chương trình xuân biên cương, thư tình quân dân, giao lưu với các đơn vị kết nghĩa, địa phương nơi đơn vị đóng quân; phối hợp với cấp ủy, đoàn thể địa phương tổ chức gói bánh chưng, bình báo tường, thi trưng bày mâm ngũ quả, hái hoa dân chủ trong đêm 30 tết. Với mục tiêu “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng cơ động cho các tình huống xảy ra khi có lệnh của cấp trên, góp phần bảo đảm an toàn người dân vui xuân, đón tết.

Đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, cảm nhận không khí chuẩn bị đón tết của các chiến sĩ cũng tất bật và hối hả như bao đơn vị khác. Tuy nhiên, với người lính biên phòng việc chuẩn bị tết cũng có nhiều điểm đặc trưng riêng. Thay vì về nhà đi sắm tết cùng gia đình, vợ con, những người lính biên phòng đang tất bật với những kế hoạch tuần tra, đảm bảo tình hình an ninh, chính trị trong dịp Tết Nguyên đán và tổ chức chương trình đón xuân cùng với bà con tại địa phương.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cắt tỉa hoa cây cảnh.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cắt tỉa hoa cây cảnh.

Binh nhất Sùng Mí Già (sinh năm 2000), dân tộc Mông, ở xã Đức Hạnh (Bảo Lâm), là con trai út trong gia đình có 2 anh em, lần đầu tiên đón tết xa quê nên không tránh khỏi nhớ nhà. Em Già cho biết: Lần đầu tiên đón tết xa nhà nên không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng bản thân em xác định được nghĩa vụ của người thanh niên đối với đất nước, cộng với việc được đồng đội quan tâm, chia sẻ nên em rất an tâm ở lại trực và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phùng Danh Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cho biết: Đồn có nhiều chiến sĩ trẻ đón tết lần đầu tiên tại đơn vị nên công tác ổn định tư tưởng cho các chiến sĩ được đơn vị đặt lên hàng đầu. Ngoài các chính sách đặc thù, đơn vị trích quỹ tiết kiệm, hỗ trợ thêm cho cán bộ, chiến sĩ an tâm ở lại đơn vị trực, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự cho bà con tại địa phương vui xuân, đón tết. Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, trong dịp tết, đơn vị tổ chức chương trình “Tết biên phòng, ấm lòng dân bản”, phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, gói bánh chưng, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, tặng bánh chưng cho các tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ. Tuy phải xa gia đình, người thân, bạn bè trong những ngày tết đến, xuân về nhưng bù lại những người lính biên phòng nơi đây có được điều quý giá là được đồng đội thương, dân quý, Đảng, Nhà nước tin yêu. Những ngày cận tết, các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, nhờ đó, các chiến sĩ cảm thấy an tâm và tự hào hơn vì được góp một phần công sức nhỏ bé của mình bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Với các chiến sĩ dù là nắng hay mưa, ngày tết hay ngày thường vẫn luôn vượt qua khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Việc đón xuân tại đơn vị đã trở thành thường lệ của những người lính. Không chỉ có bánh, kẹo, hoa quả và các loại thực phẩm phục vụ ngày tết mà còn có cả tình cảm dạt dào của đồng chí, đồng bào nơi đóng quân. Đây chính là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ, giúp các chiến sĩ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và càng thêm ấm lòng hơn mỗi độ tết đến, xuân về.

Thu Hoài

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tet-cua-chien-si-tre-3167333.html