Ten Hag gây phẫn nộ

Thuyền trưởng Manchester United có những phát biểu gây tranh cãi sau trận hòa 1-1 trên sân Brentford rạng sáng 31/3.

Ten Hag khiến CĐV MU bức xúc khi không chỉ trích đội nhà mà lại đề cao đối thủ.

Ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, trên sân Gtech Community, nửa đỏ thành Manchester gặp may khi nhận trận hòa trước Brentford. Đội chủ nhà áp đảo MU trong cả trận, vượt trội về các chỉ số thống kê.

Sau trận, Erik ten Hag có ý ám chỉ rằng chuyện này không có gì bất ngờ. "Tôi đã thấy Brentford thi đấu trước Man City. City rất may mắn khi thắng được trận đấu đó", Guardian dẫn lời HLV người Hà Lan nói sau trận.

Phát biểu của Ten Hag khiến nhiều CĐV và chuyên gia bóng đá Anh tức giận. Họ cho rằng MU luôn là một đội bóng lớn, và Ten Hag không thể lấp liếm sau một trận đấu thảm họa về mặt lối chơi của đội nhà.

"Tôi cho rằng Ten Hag thiếu sáng suốt khi nói như thế", Jamie Redknapp nhận xét trên BBC. Cựu tiền vệ tuyển Anh cho rằng "che giấu phong độ tệ của đội nhà bằng việc chê Man City hay khen Brentford" không phải điều khôn ngoan.

Không ít CĐV MU cho rằng đội bóng của họ đang chơi như thể một tập thể trung bình của giải đấu. Cả trận, Brentford có tới 31 cú sút so với 11 của Man United. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Brentford trận này lên tới 3,11, trong khi MU chỉ có 0,51, chênh lệch không tưởng.

Dẫu vậy, Ten Hag vẫn lạc quan: "Ngay cả khi chơi không tốt, chúng tôi vẫn phải nỗ lực tìm chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi gần như làm được điều đó. Đây mới là điều tôi thất vọng nhất, khi không có được 3 điểm".

Times bình luận Ten Hag có vẻ như mất phương hướng với những phát biểu sau trận. "Những người hâm mộ MU, những người đặt tiêu chuẩn cao về đội nhà nên phẫn nộ sau một màn trình diễn thảm họa như thế về mặt lối chơi, chứ không phải hài lòng khi có 1 điểm", tờ báo của Anh đánh giá.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ten-hag-gay-phan-no-post1467788.html