Tây Hòa: Lực lượng chức năng trắng đêm cứu dân thoát lũ

Nhiều nhà dân ở xã Hòa Phú bị ngập sâu trong dòng nước lũ. Ảnh: CẨM HÀ

Từ chiều 30/11 đến trưa 1/12, lũ lớn đã gây chia cắt giao thông nghiêm trọng tại huyện Tây Hòa. Mưa lớn từ các sông suối thượng nguồn đổ về cộng với nước xả lũ từ các hồ thủy điện Sông Hinh, sông Ba Hạ khiến nhiều khu dân cư gần sông Bánh Lái và sông Ba bị ngập sâu trong nước, gây cô lập hoàn toàn. Có 25 thôn, khu phố ở các xã Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phú, Hòa Phong, thị trấn Phú Thứ bị chia cắt với khoảng 15.000 nhà dân bị ngập, có nơi nước ngập đến mái nhà, 10.000 giếng bị ngập nước.

Nước lũ lên quá nhanh, bất ngờ và quá lớn, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1993, khiến người dân trở tay không kịp, nhiều khu vực huyện Tây Hòa ngập sâu trong nước, giao thông bị cô lập, mất điện diện rộng.

Ngay trong chiều tối 30/11, lãnh đạo huyện Tây Hòa đã chỉ đạo Ban PCTT-TKCN các xã, thị trấn khẩn trương biện pháp ứng phó, sơ tán khẩn dân vùng nguy cơ ngập lụt cao và phát thông báo cảnh báo lũ cho người dân ở các khu vực thấp trũng biết để chủ động ứng phó.

Lực lượng cứu hộ đưa em bé sơ sinh chưa đầy 1 tháng vượt dòng lũ dữ trong đêm đến nơi an toàn. Nguồn ảnh: Công an huyện Tây Hòa

Với tinh thần cứu dân là trên hết, trong ngày và suốt đêm 30/11 đến sáng ngày 1/12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an tỉnh, Cơ sở giáo dục bắt buộc A1, Ban PCTT-TKCN huyện và các địa phương đã huy động lực lượng điều động phương tiện ca nô liên tục sơ tán 569 hộ dân với 1.007 nhân khẩu ở các xã Hòa Mỹ Tây, Sơn Thành Đông, thị trấn Phú Thứ, Hòa Phong bị ngập đến nơi an toàn.

Sáng 1/12, ông Lê Văn Vĩ, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ cho biết, từ 12 giờ đêm 30/11 đến rạng sáng ngày 1/12, lực lượng chức năng thức trắng đêm để sơ tán 98 hộ với 242 nhân khẩu ở các khu phố Phú Thứ, Mỹ Lệ Tây, Mỹ Lệ Đông, Phước Mỹ Tây.

Đã quen sống với cảnh mỗi mùa mưa thủy điện xả lũ, người dân thị trấn Phú Thứ thấy nước lớn là chủ động đưa đồ đạc lên cao, nhưng lần này nước lên quá nhanh, bất ngờ người dân trở tay không kịp.

Trong số những người dân được ứng cứu đêm 30/11 đang trú tạm ở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phú Thứ, chị Lê Thị Thanh Hóa 35 tuổi ở khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ ôm đứa con nhỏ mới 20 ngày tuổi trong tay vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Không nghĩ nước lũ lớn nhanh khủng khiếp như vậy. Lúc chiều, mực nước chỉ ngập mặt đường trước nhà, nhưng đến 10 giờ tối nước đã ngập nhà hơn 1 mét. Nhưng rất may lúc đó lực lượng cứu hộ đến nhà chị kịp thời. “Nếu không có chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cứu kịp, không biết giờ này mẹ con tôi và cha mẹ già sẽ ra sao đây”, chị Hóa xúc động nói.

Công an Tây Hòa hỗ trợ đưa các em bé nhỏ đến nơi an toàn. Nguồn ảnh: CTV

Suốt đêm qua đến hôm nay, nhiều trang mạng cá nhân chia sẻ các hình ảnh cảm động của các chiến sĩ công an, bộ đội, lực lượng cứu hộ địa phương đã xuyên đêm dầm mưa gió, không ngại hiểm nguy trước lũ dữ để đưa các em nhỏ, cụ già, phụ nữ… lên những chiếc thuyền, ca nô cứu hộ đến nơi tránh trú an toàn. Cùng với đó, là hình ảnh lãnh đạo địa phương thâu đêm ngược xuôi với công tác cứu hộ, cứu nạn…

Tại Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Phú Thứ, chị Trần Trương Thị Ngọc Diệu, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn đã vận động một số cán bộ, hội viên phụ nữ nấu cơm cho người dân vùng lũ và lực lượng cứu hộ nơi đây. Nhiều chị em cùng với các mạnh thường quân còn kêu gọi hỗ trợ nước uống, các nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp tế cho người dân vùng lũ. Chị Diệu nói: “Mình làm được gì thì cố gắng kết sức để cùng với địa phương hỗ trợ bà con trong lúc nguy khó”.

Đến trưa 1/12, mực nước sông Bánh Lái trên địa bàn huyện Tây Hòa cao hơn ngày hôm qua 0,2m. Nước sông tiếp tục dâng cao, nước ngập các cầu Bến Trâu (xã Hòa Mỹ Đông) 2,3m, Bến Nhiễu (xã Hòa Mỹ Tây) 2,1m, Bến Sách (Hòa Tân Tây) 1,4m, mực nước hồ chứa nước Mỹ Lâm (xã Hòa Thịnh) tràn qua ngưỡng tràn khoảng 1,9m. Nước sông Ba rút nhưng rất chậm.

Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã gây hư hỏng một số đoạn trên tuyến quốc lộ 29. Đoạn qua xã Hòa Phú bị sạt lở khoảng 150m; đường bê tông nông thôn đường vào trường bắn của huyện ở xã Hòa Phú bị sạt lở khoảng 500m. Do nước ngập ở nhiều nơi từ chiều tối ngày 30/11, điện lực Tây Hòa cắt điện 150 trạm biến áp ở các nhiều thôn, khu phố của 10/11 xã thị trấn với 25.000 nhà dân và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa Đỗ Văn Cấp cho biết: UBND huyện đang thống kê thiệt hại du mưa lũ và tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các phương án phòng tránh mưa lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ ứng cứu cho người dân vùng lũ…

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/268084/tay-hoa--luc-luong-chuc-nang-trang-dem-cuu-dan-thoat-lu.html