Tập tục kỳ lạ của các bộ tộc tách biệt trên thế giới

Ở những vùng đất xa xôi trên hành tinh, vẫn còn nhiều bộ lạc sống tách biệt với thế giới bên ngoài và duy trì các tập tục kỳ lạ truyền từ nhiều đời khiến người ta phải kinh ngạc.

Bộ tộc Dogon, Tây Phi: Hơn 400.000 người Dogon sinh sống trong khoảng 700 ngôi làng nhỏ nằm bấp bênh trên con đường dọc vách núi 200km. Họ thường dùng dây thừng leo lên vách đá Bandiagara hiểm trở để nhặt phân chim bồ câu và phân dơi rồi đem bán cho cơ sở làm phân bón và xưởng chế tạo đồ tạo tác Tellem.

Bộ tộc Chimbu, Papa New Guinea: Họ sống ở khu vực rất xa mà ít ai biết về cuộc sống thực của họ. Một trong những tập tục kỳ lạ của bộ tộc này hóa trang thành bộ xương rồi nhảy nhằm đe dọa bộ tộc khác khi xảy ra tranh chấp lãnh thổ.

Bộ tộc Huli Wigmen, Papua New Guinea: Bộ tộc có 40.000 người sống cô lập, những người đàn ông thường đội mũ bờm tóc của chính mình. Họ sơn vàng mặt, cầm một chiếc rìu, đeo tạp dề lá cây và đội bím tóc lủng lẳng để đe dọa bộ tộc khác.

Đàn ông Asaro: Những người đàn ông này phủ bùn khắp người vì họ nghĩ hình dạng của họ giống như những linh hồn và có thể làm cho các bộ tộc khác trong khu vực kinh sợ.

Bộ tộc bán du mục Himba sống rải rác ở phía tây bắc Namibia và miền nam Angola. Phụ nữ bộ lạc Himba không mặc quần áo, thích trét bùn đỏ lên cơ thể và suốt đời chỉ tắm một lần duy nhất.

Tộc người Yanomami sống ở sâu trong rừng rậm Amazon có tục lệ kỳ lạ là uống tro cốt người chết sau khi hỏa táng như một cách để bày tỏ lòng thương xót người đã khuất.

Bộ tộc Drokpa có dân số khoảng 2.500 người, sống dọc theo sông Indus ở vùng Jammu và Kashmir ở miền bắc Ấn Độ. Bộ lạc này có tập tục truyền thống khá kỳ lạ, đó là đàn ông có thể thoải mái trao đổi vợ.

Bộ lạc Mursi là một bộ lạc nhỏ sống du mục bằng việc chăn nuôi gia súc ở thung lũng Omo, tây nam Ethiopia. Bộ lạc này nổi tiếng với những phụ nữ khoét môi gắn đĩa đánh dấu sự trưởng thành.

Bộ tộc Dani ở Indonesia vẫn giữ những hủ tục cực kỳ ghê rợn trong cuộc sống thường ngày. Những người phụ nữ của bộ tộc sẽ phải chặt một ngón tay để thể hiện lòng thành kính khi có người thân qua đời.

Bộ tộc Kazakh đi săn bằng đại bàng: Họ dùng đại bàng để săn cáo, marmot và sói. Họ mặc đồ lông thú bắt được, những cậu bé từ 13 tuổi có thể mang một con đại bàng. Ảnh: IT.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/tap-tuc-ky-la-cua-cac-bo-toc-tach-biet-tren-the-gioi-1933682.html