Tập 10 Thiếu Niên Tỏa Sáng: Cậu bạn thay đổi suy nghĩ về mẹ sau biến cố bà qua đời

Nhiều câu chuyện hài hước về cuộc sống, học tập, mối quan hệ tình thân đã được các cô cậu học sinh của trường song ngữ quốc tế Hoàng Gia – Royal School chia sẻ trên bục dũng khí tập 10 Thiếu Niên Tỏa Sáng.

Trên bục dũng khí, các học sinh của trường song ngữ quốc tế Hoàng Gia – Royal School đã chia sẻ những câu chuyện mang đến tiếng cười, song cũng có những điều đáng suy ngẫm cho bậc phụ huynh.

Tối 18/5, tập 10 Thiếu Niên Tỏa Sáng đã lên sóng VTV3. Trong tập 10, điểm dừng chân tiếp theo của bục dũng khí là trường song ngữ quốc tế Hoàng Gia – Royal School. Tại đây, nhiều cô cậu học sinh đã lấy hết can đảm, nói lên những nỗi niềm mà bản thân giấu kín bấy lâu.

Cậu bạn khoe em gái trên bục dũng khí

Mở đầu tập 10 Thiếu Niên Tỏa Sáng là câu chuyện của Duy Bảo. Trên bục dũng khí, cậu bạn nói về em của mình, tên thân mật là Mít (tên ở trường là Ninh Minh Ngọc)

“Em gái mình tuy còn nhỏ nhưng có những điều mình không hài lòng về em, như là thường hay chuyển kênh tivi khác, hay mít ướt và còn ăn hiếp mình nữa. Dù vậy, em cũng có nhiều điều dễ thương như biết rửa chén, bưng đồ ăn khi ăn cơm, xếp đồ nữa”, Duy Bảo chia sẻ.

Duy Bảo cho biết bước lên bục dũng khí không phải “bóc phốt” em gái mà là nói những điều tự hào về em: “Mít ơi, thật ra anh rất tự hào và thương em”.

Bên dưới bục dũng khí, ba của Duy Bảo – Minh Ngọc cũng có những chia sẻ khi lắng nghe câu chuyện của hai anh em: “Hai anh em lúc này lúc khác, lúc thì thương, lúc thì cũng gây nhau, nhưng mà Bảo cũng thương em gái lắm. Nhân dịp này, ba muốn nói là ba rất thương hai con, mong hai con thương yêu nhau nhiều hơn. Và có bất cứ chuyện gì buồn thì hãy chia sẻ với ba mẹ”.

Nam sinh “bóc phốt” em gái 5 tuổi và cú “quay xe” bất ngờ

Câu chuyện tiếp theo đến từ bạn Minh Đăng. Trên bục dũng khí, cậu bé hài hước kể về em gái 5 tuổi của mình: “Em mình có tổng cộng là 3 tật xấu và 1 tật tốt. Tật xấu là ăn vạ, đi trễ và giành đồ ăn với mình, tật tốt là mua đồ ăn cho mình. Mình thì thức sớm, trong khi đó em mình thức dậy muộn, nên là mình cũng bực mình vì trễ và ảnh hưởng đến mình. Hay chuyện ăn vạ, em mình hay làm vạ rồi méc mẹ…”.

“Hôm nay, mình lên bục này để nói với các bạn rằng, em mình rất dễ thương. Hy vọng sau này em mình lớn, mình sẽ thay đổi và yêu thương em nhiều hơn, không nóng tính nữa. Làm ăn khó lắm phải đâu chuyện đùa”, Minh Đăng bất ngờ “quay xe” trên bục dũng khí sau khi “bóc phốt” em gái khiến MC Gil Lê và nhiều khán giả không nhịn được cười.

Cậu bạn thay đổi suy nghĩ về mẹ sau biến cố bà qua đời

Trường hợp tiếp theo đến từ bạn Hoàng Vinh. Nam sinh kể từ nhỏ đã bám mẹ, yêu thương mẹ nhưng về sau khi lớn lên, cậu bạn ham chơi, từ đó dần có khoảng cách.

“Mình là một đứa sống với mẹ từ năm 5 tuổi. Lúc đó, mình khá bám mẹ, rất yêu thương và quan tâm đến mẹ. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi từ năm cấp 2 khi mình ham chơi, và lúc đó mình vui rồi thì quên cảm xúc của người khác. Có những lần mình bỏ bê mẹ, không ăn cơm cùng mẹ khiến mẹ buồn và khóc. Mọi chuyện thay đổi khi bà mình mất, vì mình lười nên không về thăm bà lần cuối, và điều đó khiến mình hối tiếc mãi về sau này.

“Mình là một đứa sống với mẹ từ năm 5 tuổi. Lúc đó, mình khá bám mẹ, rất yêu thương và quan tâm đến mẹ. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi từ năm cấp 2 khi mình ham chơi, và lúc đó mình vui rồi thì quên cảm xúc của người khác. Có những lần mình bỏ bê mẹ, không ăn cơm cùng mẹ khiến mẹ buồn và khóc. Mọi chuyện thay đổi khi bà mình mất, vì mình lười nên không về thăm bà lần cuối, và điều đó khiến mình hối tiếc mãi về sau này.

Lúc đó mình bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện, suy nghĩ liệu rằng mình có bỏ qua thời gian bên mẹ hay không và nếu một ngày mình không còn có thể bên mẹ nữa thì sau. Vì thế, nhân đây mình muốn gửi lời xin lỗi mẹ và sẽ thay đổi, yêu thương và quan tâm tới mẹ nhiều hơn”, Hoàng Vinh chia sẻ.

Bên cạnh gửi lời xin lỗi đến mẹ, Hoàng Vinh cũng nói ra ước mơ và mong muốn của bản thân trên bục dũng khí: “Mẹ muốn con làm người của công chúng nhưng con đam mê kỹ thuật, và con đã chứng minh cho mẹ thấy bằng việc đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế. Vì thế, con mong mẹ sẽ ủng hộ đam mê và quyết định của con”.

Chứng kiến con trai trưởng thành, mẹ Hoàng Vinh cũng không khỏi xúc động, cho biết luôn ủng hộ con trai: “Mẹ tin con và mẹ luôn ủng hộ con. Mẹ muốn khẳng định lại một điều là trên đời này, không ai yêu con bằng mẹ. Cố lên Vinh à!”.

Cô bé xin ra trong gia đình kiểu mẫu thể hiện mong muốn với ba mẹ

Cô bé Minh Hân cũng mang đến cho chương trình nhiều tiếng cười, xen lẫn những giọt nước mắt. Minh Hân tâm sự trên bục dũng khí: “Mình xin ra trong một gia đình kiểu mẫu. Ba của mình rất thương mình và mẹ, cuối tuần ba thường hay dẫn con đi trung tâm thương mại, đưa gia đình đi xem phim nhưng mà nhiêu đó là chưa đủ. Mình muốn ba ít đi chơi thể thao lại, rồi mẹ nhờ ba gì thì ba đừng nhờ lại con.

Còn mẹ, con hy vọng mẹ lo cho con nhiều hơn, như trước khi có em. Với lại mỗi khi con giúp mẹ gì thì mẹ cho con vài nghìn để con có thể bỏ tiết kiệm”.

Thấy con trưởng thành và hiểu chuyện hơn so với độ tuổi hiện tại, mẹ Minh Hân không giấu được những giọt nước mắt, thừa nhận ít quan tâm con hơn sau khi sinh em bé. Mẹ cô bé nói: “Ba mẹ rất yêu thương con và tự hào về con, ba mẹ hứa sau ngày hôm nay sẽ thay đổi, yêu thương con nhiều hơn”. Bên cạnh đó, ba Minh Hân cũng cho biết anh sẽ thay đổi thói quen vì con, ít đi chơi thể thao hơn để dành thời gian cho cô bé.

“Hàng xóm” Gil Lê và món quà tặng mẹ

Một bất ngờ thú vị trong tập 10 Thiếu Niên Tỏa Sáng chính là sự xuất hiện của cô bé Lê Vy trên bục dũng khí. Lê Vy hài hước kể: “Mặc dù Gil (Gil Lê) không biết con nhưng con biết Gil đó, con ở cùng chung cư với Gil. Có lần con gặp Gil, Gil nhìn con, con ngại quá nên chạy đi luôn”.

Lê Vy kể câu chuyện tặng quà sinh nhật mẹ trên bục dũng khí, đồng thời mong người lớn đừng quá đặt nặng áp lực cho trẻ em: “Mẹ của mình rất xinh và hiền, cho mình tiền đi học, mua sắm và chăm sóc mình rất tốt. Có lần gần tới sinh nhật mẹ, mình hỏi mẹ thích gì, mẹ chỉ bảo muốn mình học thật tốt, thế là mình cố gắng được 5 con điểm 10 để tặng mẹ.

Nhân đây, mình muốn là các phụ huynh đừng đặt áp lực nhiều quá cho tụi mình trong học tập, như thế thì tụi mình sẽ thoải mái hơn và cố gắng hết sức để học thật tốt”.

Nữ sinh bị “body shaming” và hậu quả của việc giảm cân sai cách

Trường hợp của nữ sinh Gia Hân trên bục dũng khí khiến nhiều khán giả suy nghĩ. Theo đó, cô nàng từng có cân nặng 60kg. Song vì những lời chê bai từ bạn bè mà Gia Hân đã quyết định giảm cân nhưng sai cách.

“Ngày hôm nay em đứng với đây với một tinh thần tích cực, lan tỏa câu chuyện của mình. Từ bé, em đã ước mơ trở thành MC. Tuy nhiên, khi càng lớn, em nhận ra làm MC không chỉ cần có giọng nói và có ngoại hình. Có thời điểm, em tự ti vì ngoại hình hơn 60 kg. Thế nhưng vào mùa hè vừa rồi, bằng một động lực le lói, em quyết định giảm cân, chỉ ăn rau, bỏ thịt, cá…

Sau 3 tháng hè, em giảm còn 39kg. Tuy nhiên cái giá lớn nhất là em phải đánh đổi bằng sức khỏe, em bị hay quên, mệt mỏi. Em cứ tưởng là mọi người sẽ khen em nhưng không, mọi người lại hỏi rằng sau em ốm quá. Bố mẹ em sau đó đưa em đi bác sĩ dinh dưỡng thì bác sĩ bảo em giảm cân sai cách nên ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ. Lúc đó em mới nhận ra lỗi của mình vì không nghe lời bố mẹ”, Gia Hân tâm sự.

Hiện tại, Gia Hân đã có được cân nặng như mong muốn. Cô bé vui vẻ, thích chụp hình và tự tin tạo dáng trước ống kính. Chứng kiến câu chuyện của Gia Hân, Gil Lê đã dành những lời động viên đến cô bạn, đồng thời mong những bạn trẻ khác không dùng những ngôn từ để công kích bất kỳ một ai, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến người khác.

Nữ sinh lấy hết can đảm để rời khỏi nhóm bạn

Câu chuyện tiếp theo đến từ cô bạn Khánh An. Nữ sinh này kể lại trường hợp của bản thân trên bục dũng khí: “Đầu năm lớp 8, em có chơi với một nhóm bạn rất hoàn hảo, khi đó, em rất vui. Thế nhưng sau một thời gian, vì những mâu thuẫn, lục đục mà em không thể chơi với nhóm bạn đó nữa. Ngay từ đầu, em phụ thuộc vào các bạn nên đến phút cuối, em rất mông lung khi rời khỏi các bạn.

Nhưng sau một thời gian, em dần lấy lại được cân bằng. Đến đầu năm lớp 9, em có chơi với một nhóm bạn mới. Dù có khoảng cách về tuổi tác nhưng tụi em cũng hiểu nhau, cũng chơi khá thân. Trong đó có bạn Quốc thì cũng thân thiết với em. Nhưng có một lần, em với bạn mâu thuẫn vì không chịu bắt xe cho bạn đi chơi do mẹ bạn không cho phép. Sau ngày hôm đó thì bạn có giận em nhưng mà cuối cùng tụi em có nói chuyện và chúng em cũng bỏ qua cho nhau”.

Trên bục dũng khí, Khánh An gửi lời cảm ơn đến người bạn thân của cô nàng: “Quốc ơi, cảm ơn bạn vì đã chơi với tôi đến tận bây giờ. Tôi biết tôi xấu tính, khó chiều nhưng cảm ơn bạn vì đã chơi với tôi”.

Lắng nghe những chia sẻ của Khánh An, bạn thân cô nàng cũng gửi những lời nhắn nhủ:

"An, bạn là một người tốt bụng, không có xấu tính nhưng bạn nghĩ, chỉ là do bạn chưa cách bộc lộ cảm xúc thôi. Chỉ cần bạn thay đổi một chút là được thôi. Chúng mình hãy cùng nhau cố gắng nhé”.

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-hoc-duong/tap-10-thieu-nien-toa-sang-cau-ban-thay-doi-suy-nghi-ve-me-202405182124576603.html