Tan vỡ giấc mơ đổi đời vì ma túy

Suốt phiên tòa, mỗi bị cáo được bố trí ngồi ở một hàng ghế khác nhau nhằm tránh việc thông cung. Đối mặt với bản án tử hình khi đã mua bán, vận chuyển gần 50kg ma túy, các bị cáo đều tỏ vẻ sợ hãi.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.TÂM

Ngày 30-6, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo: Võ Anh Đạt (42 tuổi, ngụ TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Đặng Xuân Anh (49 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), Nguyễn Hòa Hiệp (36 tuổi, ngụ xã Suối Cát, H.Xuân Lộc), Hoàng Trung Hậu (35 tuổi, ngụ xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc) về các tội: vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Trương Tấn Đạt (32 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc) bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Trả giá cho tội ác

Trước khi phiên tòa bắt đầu, phía ngoài sân của TAND tỉnh, gia đình các bị cáo có cha, mẹ, vợ, con và anh chị em… phải đứng từ xa nhìn các bị cáo mà không được lại gần. Trên bậc tam cấp nơi phòng xử án tại TAND tỉnh, bà T.D. (76 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, mẹ của bị cáo Võ Anh Đạt) mặc chiếc áo khoác màu ghi, tay cầm chiếc túi màu nâu đựng lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc từ quần áo cho đến đồ ăn gửi cho con. Có lẽ bà đã khóc nhiều nên đôi mắt sưng húp, đỏ hoe.

Ngày 30-6, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt 4 bị cáo mức án tử hình gồm: Võ Anh Đạt, Đặng Xuân Anh, Nguyễn Hòa Hiệp, Hoàng Trung Hậu về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Trương Tấn Đạt lãnh 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghe tin con trai bị đưa ra xét xử, bà T.D. một mình khăn gói từ Hà Tĩnh vào Đồng Nai để được gặp mặt con. Nhìn thấy chiếc xe chở phạm nhân vừa dừng giữa sân tòa, bà T.D. vội chạy đến gần để được nhìn con. Nhưng vì bị cáo Anh Đạt là tội phạm nghiêm trọng nên không ai được lại gần mà chỉ có thể đứng từ xa. Thấy tay, chân con đều bị còng lại, bà không khỏi xót xa.

Khi vào phòng xét xử, tiếng chuông bắt đầu phiên tòa vang lên, nhiều bị cáo đứng bật dậy với vẻ lo lắng, chỉ riêng bị cáo Võ Anh Đạt vẫn nở nụ cười nơi khóe miệng, tay chống lên bục khai rất điềm tĩnh.

Sau phần thủ tục, vị đại diện Viện KSND tỉnh đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo tại phiên tòa. Cụ thể, vào cuối tháng 9-2021, Anh Đạt đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) mua 46 gói ma túy với giá 5 tỷ đồng rồi mang về bán lại cho Bùi Thiện Nhân (45 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) với giá 11,3 tỷ đồng. Ngày 29-9-2021, Anh Đạt mang số ma túy trên đến xã Bảo Hòa giao cho Hậu và Hiệp, là những người được Xuân Anh thuê vận chuyển ma túy thông qua yêu cầu của Nhân với số tiền công 100 triệu đồng.

Vào ngày 30-9-2021, theo sự chỉ đạo của Xuân Anh, Hậu và Hiệp vận chuyển 43 gói ma túy (3 gói giữ lại) đi giao ở TP.HCM thì bị Công an tỉnh bắt giữ. Lần lượt sau đó, Hiệp, Xuân Anh, Anh Đạt và Tấn Đạt bị bắt giữ.

Như vậy, Anh Đạt đã có hành vi mua bán hơn 45kg ma túy; Xuân Anh vận chuyển hơn 45kg ma túy, mua bán hơn 1,1kg ma túy, tàng trữ hơn 1,8g ma túy; Hiệp vận chuyển trái phép hơn 45kg ma túy, mua bán hơn 1,3kg ma túy; Hậu có hành vi vận chuyển trái phép hơn 45kg ma túy, tàng trữ gần 16g ma túy; Tấn Đạt có hành vi tàng trữ hơn 0,5g ma túy.

Trong suốt phiên tòa xét xử, bị cáo Anh Đạt liên tục kêu oan và cho rằng bản thân không tham gia vào đường dây mua bán ma túy này, lời khai ban đầu đều do bị ép cung. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị cáo liên quan trong vụ án đã xác định Anh Đạt là người bán hơn 45kg ma túy trên. Còn các bị cáo khác đều nhận tội và xin sự khoan hồng của pháp luật.

* Bán mình cho ma túy vì muốn đổi đời

Nghe tòa tuyên án, bà T.O. (vợ bị cáo Anh Đạt) ôm chặt 2 con (15 tuổi và 10 tuổi), nước mắt rơi lã chã dù trước đó đã lường trước được mức án chồng phải chịu. Bà O. kể, bị cáo Anh Đạt sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề về thì xin vào làm tại một công ty và trở thành quản lý. Sau một thời gian, Anh Đạt nghỉ việc và bắt đầu chuyển sang làm nghề lái xe. Do cuộc sống vợ chồng khó khăn, không có nhà nên vợ chồng bà O. đã đưa các con về sống chung với bà ngoại.

“Tôi chỉ là giáo viên mầm non, thu nhập cũng thấp. Vợ chồng tôi lại có 3 con nên cuộc sống khá chật vật. Có lẽ vì vậy mà khi bạn bè rủ rê làm ăn, chồng tôi đã tham gia buôn bán ma túy mong đổi đời. Giờ bị xử án nặng, để lại tôi phải gồng gánh nuôi mẹ già và 3 con nhỏ. Cuộc sống đã nghèo nay càng khổ hơn. Giấc mơ đổi đời bằng việc mua bán ma túy của chồng tôi đã khiến gia đình tôi tan nát” - bà O. chia sẻ trong nước mắt lưng tròng.

Bà O. vừa dứt lời thì chị T. (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, bạn gái của bị cáo Hiệp) ngồi ở kế bên ngất xỉu vì quá đau khổ. Còn mẹ bị cáo Hiệp khóc nức nở và nói: “Tôi biết nó không còn đường sống nên đến đây nhìn con lần cuối. Sau hôm nay, mẹ con tôi chắc khó có thể gặp lại nhau”.

Mẹ bị cáo Hiệp kể, Hiệp chưa có vợ con nhưng sống chung như vợ chồng với chị T. Chồng của chị T. không may bị bệnh mất sớm nên chị phải một mình nuôi con nhỏ. Bị cáo Hiệp và chị T. dự định trong năm nay sẽ làm đám cưới. Ngờ đâu, chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền, Hiệp đã bán mình cho ma túy, khiến mẹ già sớm mất con, hạnh phúc lứa đôi tan vỡ.

Sau khi nghe tòa tuyên mức án tử hình vì buôn bán, vận chuyển ma túy, đôi chân các bị cáo run rẩy muốn khuỵu xuống, có bị cáo sợ hãi, nhưng có bị cáo tỏ vẻ bất cần khi vẫn nở nụ cười. Ngoài sân tòa, những tiếng khóc của người thân các bị cáo ngày càng lớn khiến ai nấy đều xót xa. Nhưng cũng có lời xì xào rằng: “Hành vi mua bán, vận chuyển 50kg ma túy sẽ gây hại cho biết bao nhiêu gia đình. Đó là tội ác cần phải nghiêm trị”.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202207/tan-vo-giac-mo-doi-doi-vi-ma-tuy-3123877/