Tấm lòng của một cựu chiến binh

Đến Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, nhiều người vẫn tấm tắc khen ngợi mỗi khi nhắc tới cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Đức Đinh (sinh năm 1953). Dù đã gần 70 tuổi nhưng ông vẫn hăng hái lao động, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ các hội viên CCB khác làm giàu; đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các chương trình thiện nguyện.

 Ông Nguyễn Đức Đinh (ở giữa) tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học - Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Đức Đinh (ở giữa) tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học - Ảnh: NVCC

Ông Đinh tham gia chiến đấu tại chiến trường C vào những năm 1980. Sau khi rời quân ngũ, ông trở về nơi chôn nhau cắt rốn, tiếp tục cống hiến sức lực để xây dựng và phát triển quê hương. Đầu năm 2002, xuất phát từ thực tế các dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị được triển khai nhưng thiếu công nhân thi công, cùng với đó là nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân trong vùng tăng cao, ông Đinh quyết định gom góp vốn liếng mở một cơ sở xây dựng nhỏ mang tên An Sơn, chuyên nhận thi công các công trình xây dựng. Quá trình khởi nghiệp tuy gặp một số khó khăn nhưng nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh cũng như biết lựa chọn thị trường, việc làm ăn của gia đình ông ngày càng thuận lợi, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn. Đến năm 2013, cơ sở An Sơn chính thức đổi thành Công ty TNHH MTV Vượng Thiên, giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 - 30 công nhân, trong đó có con em của CCB với mức tiền công khoảng 8 triệu đồng/ người/tháng, đồng thời mang về cho gia đình ông nguồn thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.

Trò chuyện mới biết, công việc kinh doanh bận rộn nhưng gia đình ông Đinh vẫn tranh thủ làm thêm 5 sào ruộng, chăn nuôi hàng trăm con vịt, gà các loại. Như hiểu được thắc mắc của chúng tôi, ông Đinh cười hiền: “Mình vốn xuất thân là một người lính nên không câu nệ bất cứ việc gì, miễn lương thiện và kiếm ra tiền là được. Công việc kinh doanh vẫn là ưu tiên hàng đầu vì nó liên quan đến đời sống của mấy chục công nhân, còn việc trồng lúa, nuôi gà xem như một cách thư giãn những lúc rảnh rỗi, với lại cũng tự chủ được một nguồn lương thực, thực phẩm sạch, an toàn cho gia đình”.

Một điều đáng quý ở người CCB Nguyễn Đức Đinh là tuy công việc làm ăn bận rộn nhưng ông vẫn dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ông cùng gia đình đã nhiều lần ủng hộ tiền mặt cũng như kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên cả nước để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong đợt thiên tai lịch sử cuối năm 2020 và COVID-19, gia đình ông đã đóng góp 40 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ 400 suất cơm và kêu gọi được gần 10 tấn nhu yếu phẩm để cấp phát cho người dân. Ông Đinh tâm sự: “Bản thân tôi chẳng có điều gì đáng để kể bởi thật ra những việc tôi làm được hôm nay chẳng là gì so với những mất mát, hy sinh của đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường. Mình may mắn hơn đồng đội, được trở về lành lặn, sum vầy bên gia đình thì phải sống sao cho xứng đáng”.

Không chỉ làm tốt việc kinh doanh và tham gia các hoạt động thiện nguyện, ông Đinh còn được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB Khu phố 7, thị trấn Hồ Xá. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, ông đã cùng các hội viên xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024”. Những nỗ lực của ông đã góp phần quan trọng đưa Chi hội CCB Khu phố 7 trở thành một trong những điểm sáng về phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế với các mô hình sản xuất hiệu quả. Trong đó nổi bật có 6 mô hình trang trại vườn- ao- chuồng, 1 đại lý thức ăn gia súc và nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ khác. Mỗi mô hình mang lại nguồn thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm cho các hội viên CCB. Ông Đinh còn vận động nhiều hội viên khác củng cố gia trại, cải tạo vườn tạp để trồng những loại cây có năng suất, chất lượng cao.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ hội viên có nhu cầu vay vốn làm ăn, ông cũng kêu gọi mọi người xây dựng một nguồn quỹ chung với số tiền đến thời điểm này là hơn 180 triệu đồng. Chi hội CCB Khu phố 7 còn thường xuyên kết hợp với các tổ chức nhân đạo, thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng xe đạp cho con em hội viên nghèo, hiếu học; nấu cháo tình thương tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh; hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Ở gần tuổi 70 nhưng CCB Nguyễn Đức Đinh vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc, với mọi người cùng một thái độ sống tích cực. “Tôi mong mình sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục xây dựng quê hương và gia đình, đồng thời giúp các hội viên CCB khác phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Đinh tâm sự.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=158725&title=tam-long-cua-mot-cuu-chien-binh