Tấm lòng của cựu chiến binh Lâm Quang Minh

Tại Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019 của Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng), khách mời cùng các đại biểu vô cùng xúc động trước tham luận của Cựu chiến binh Lâm Quang Minh - Đại tá, 70 năm tuổi Đảng. Vóc dáng cao, khuôn mặt nhân hậu, tai to, mắt sáng, trí tuệ minh mẫn, ít ai nghĩ rằng ông Lâm Quang Minh đã bước qua tuổi 98. Cảm kích trước tấm gương thế hệ cha chú, sau Đại hội tôi tìm đến nhà riêng Cựu chiến binh Lâm Quang Minh và được biết thêm nhiều điều thú vị.

Ông Lâm Quang Minh (trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2014 - 2019 được tổ chức tháng 8 vừa qua.

Ông Lâm Quang Minh (trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2014 - 2019 được tổ chức tháng 8 vừa qua.

Qua trò chuyện tôi được biết, mốc lịch sử ngày 19-8-1945, ông Lâm Quang Minh xung phong đăng ký vào quân giải phóng TT - Huế. Cuộc đời quân ngũ ròng rã 35 năm trên nhiều cương vị: Lúc ở tiền tuyến trên cương vị Tham mưu phó trung đoàn 803 chủ lực Liên khu 5; Tham mưu phó cơ quan Tư lệnh Pháo binh Quân khu 4; Trung đoàn phó Trung đoàn Pháo binh 78 Quân khu 4 - trực tiếp chỉ huy bắn cháy tàu chiến địch ngoài khơi bờ biển Đồng Hới. Khi là Chủ nhiệm Pháo binh Sư đoàn 2 Quân khu 5; Huấn luyện viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (khóa 1); Giáo viên chiến thuật; Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn học viên sĩ quan; Phái viên chiến trường... Thời điểm Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ông là Trưởng phòng Pháo binh Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 5, góp phần cùng Bộ chỉ huy chỉ đạo các đơn vị Pháo binh ở chiến trường lập nhiều chiến công xuất sắc... Ở bất kỳ cương vị công tác nào trong quân đội, ông Minh đều cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, 35 năm trong quân đội, ông Minh vinh dự được gặp Bác Hồ 8 lần. "Đây là hạnh phúc lớn lao của cuộc đời tôi, bởi mỗi lần gặp Bác, được Bác ân cần dạy bảo, được thấy mình lớn lên, tâm nguyện suốt đời học tập, tu dưỡng và rèn luyện theo tấm gương của Bác"- ông Minh xúc động chia sẻ.

Đầu năm 1980, ông Minh nghỉ hưu trở về với đời thường nhưng luôn tâm niệm sẽ làm việc gì đó có ích cho quê hương. Chưa kịp nghỉ ngơi, ông tiếp tục tham gia công tác ở địa phương. Được bầu làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Chi bộ Khối phố; Thường vụ Đảng ủy P. Thanh Bình (Q. Hải Châu) phụ trách dân vận, mặt trận; Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc P. Thanh Bình 5 khóa liên tục (từ 1982 - 2002) phụ trách Tôn giáo vận. Được bầu Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa 3 (1982 - 1985); Ủy viên UBMT TP Đà Nẵng (1982 - 1985); Tham gia CLB Thái Phiên; Xây dựng CLB tiếng Pháp; cùng vợ tham gia cuộc thi "Ông bà đẹp lão" đạt Huy chương Vàng...

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ông Minh cùng với Cựu chiến binh Trần Văn Nguyện sưu tầm, chọn lọc 60 bài viết về Bác Hồ, đem in tặng Đại hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp ở Đà Nẵng; tặng các Chi bộ và Ban công tác Mặt trận các Khu dân cư. Ông còn trực tiếp góp ý với Đảng ủy các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt, về dân chủ nội bộ, theo dõi việc học tập và làm theo tấm gương của Bác tại địa phương để kịp thời góp ý kiến với Ban Tuyên huấn T.Ư.

Cảm thông với những khó khăn, vất vả của các cháu học sinh nghèo, hiếu học, vượt khó, ông Minh tiết kiệm tiền lương, đồng thời vận động các nhà hảo tâm đóng góp để trợ cấp hoặc cấp học bổng, giúp các cháu có điều kiện học tập, vươn lên. Đặc biệt, năm 2016 ông Minh bàn với gia đình bán ngôi nhà trị giá 2 tỷ đồng, trích ra 1 tỷ đồng làm công tác khuyến học, từ thiện, nhân đạo. Ngoài ra, hàng năm ông còn tiết kiệm từ tiền lương 40 đến 50 triệu đồng giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm. Ngoài ra, ông còn bắt liên lạc với người bạn Hy Lạp (tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập, được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT), thông qua người này vận động kiều bào Việt Nam và nhân dân Hy Lạp đóng góp hàng trăm triệu đồng gửi về giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; vận động một tổ chức nhân đạo từ thiện Pháp giúp hàng trăm triệu đồng trong nhiều năm lền, nuôi dưỡng 43 em khuyết tật học tập, hòa nhập cộng đồng tại Trường Tiểu học An Phước (Hòa Vang)...

Ông Minh để lại Di chúc: "Khi mất đi, không tổ chức lễ tang linh đình, phô trương, hình thức, lãng phí; không vòng hoa, trướng liễn. Thay vào đó là một phong bì tương ứng dành tặng quỹ nhân đạo và từ thiện của thành phố. Tổ chức hỏa táng ở Đài hóa thân Hoàn Vũ, vừa bảo vệ môi trường, vừa đỡ tốn kém. Đưa tro cốt về chôn cạnh mộ vợ, thể hiện tình nghĩa vợ chồng thủy chung, son sắt...". Ông còn căn dặn và động viên con cháu: Luôn thể hiện chữ Tâm trong sáng, vun trồng chữ Đức, vun vén chữ Nhân, để lại chữ Phúc cho con cháu mai sau.

Với những đóng góp thiết thực và hiệu quả của mình, ngoài những Huân chương, Huy chương được tặng trong quân đội, ông Lâm Quang Minh vinh dự được khen tặng 3 Huy chương: Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân; Vì sự nghiệp giáo dục đào tạo; Vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài; 3 lần được tuyên dương là Đảng viên tiêu biểu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác...

NGUYỄN XUÂN TƯ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_212233_tam-long-cua-cuu-chien-binh-lam-quang-minh.aspx