Tài sản của chủ quán 'bốc hơi' cùng khách hàng

Lợi dụng lúc các chủ quán bán nước mía, cơm, vé số... loay hoay bán hàng cho khách hoặc chỉ vài phút quay lưng ra sau tiệm, đối tượng nhanh tay trộm tài sản chỉ trong tích tắc. Hy hữu, có vụ sau khi 'cuỗm' chiếc điện thoại của chủ quán, vài ngày sau đối tượng đem trả vì... 'cầm nhầm'.

Ngày 12-11, Công an P.Thới An (Q12) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của chị N.T.M.T (44 tuổi), chủ quán nước tại con hẻm trên đường Lê Thị Riêng (P.Thới An, Q12). Vẫn chưa hết bàng hoàng, người phụ nữ cho biết, khoảng 10 giờ ngày 08-11, có người đàn ông lạ mặt chạy xe máy đến dừng trước cửa. Vừa dựng xe, anh ta gọi một ly nước mía to với giá 10 ngàn đồng rồi mang theo qua bên kia đường, ngồi phía đối diện quán của chị T.

Vì thường khách uống nước xong mới tính tiền nên khi thấy người đàn ông nọ ngồi gần quán mình, chị T. chẳng mảy may nghi ngờ. Tranh thủ lúc vắng khách, chị ra phía sau lấy đồ. Lập tức người đàn ông băng qua đường, vào quán lấy trộm 2 chiếc điện thoại của nạn nhân để trên bàn rồi nhanh chóng bỏ đi. Sau khi trích xuất dữ liệu camera, chị T. đã đến công an P.Thới An trình báo. Bị hại cho biết, 2 điện thoại bị mất trộm trị giá hơn 30 triệu đồng.

Khoảng 14 giờ ngày 24-10, một phụ nữ chạy xe máy đến quán của anh Hoàng Văn Dương (27 tuổi) mua cơm. Sợ khách chờ lâu, chủ quán vội vàng để chiếc điện thoại lên nắp nồi rồi ra làm cơm cho khách. Trong lúc nhân viên và chủ quán đang loay hoay gói hàng, người này giả vờ móc chiếc bóp ra lấy tiền rồi nhanh tay trộm chiếc điện thoại bỏ vào túi.

Sau đó, vị khách hối thúc anh Dương làm cơm nhanh, trò chuyện liên tục khiến nạn nhân mất tập trung. Khi người phụ nữ bỏ đi, anh Dương mới phát hiện chiếc điện thoại của mình bị mất. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Bất ngờ 3 hôm sau (27-10), anh Dương nhận lại được tài sản của mình. Người phụ nữ này nói đã "cầm nhầm" điện thoại nên quay lại trả và xin được... bỏ qua.

Đối tượng trộm điện thoại tại quán cơm (ảnh trích xuất từ camera)

Đối tượng trộm điện thoại tại quán cơm (ảnh trích xuất từ camera)

Ngày 04-11, Công an Q.Tân Bình lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Đ.T.B (khoảng 45 tuổi, ngụ Q1) để điều tra vụ trộm vé số và tiền tại tiệm vé số trên đường Trường Chinh (P15, Q.Tân Bình). Bước đầu, B. được xác định bị câm, điếc bẩm sinh. Việc lấy lời khai với người đàn ông này gặp không ít khó khăn. Công an cũng đưa nghi phạm tới hiện trường để xác định lại hành vi.

Theo nội dung vụ việc, trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26-10, 1 đàn ông trung niên đi xe máy đến tiệm vé số của gia đình anh trên đường Trường Chinh. Tại đây, người này chỉ tay vào tủ vé số và giơ 3 ngón tay ra hiệu mua 3 tờ, đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng cho anh T. Trong lúc anh T. kéo hộc tủ lấy tiền thối, người này đưa tay vào ngăn kéo tủ đựng tiền lục lọi.

Nhận tiền xong, người đàn ông đi ra xe rồi quay lại thực hiện thêm 2 lần mua vé số như lần đầu. Lúc anh T. kéo hộc tủ lấy tiền thối, người này cũng thò tay vào tủ đựng tiền. Khi người đàn ông rời đi không lâu, anh T. phát hiện bị mất một số tiền mặt cùng vé số trúng thưởng (10 tờ vé số trúng giải 8 khách đổi). Tổng giá trị khoảng 4 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra nhiều là do sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân như để hớ hênh điện thoại, tiền bạc... Nhất là các chủ quán ăn, một phần do khách đông, một phần do bị khách hối thúc nên họ dễ bị mất tập trung, tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay trộm cắp.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/tai-san-cua-chu-quan-boc-hoi-cung-khach-hang_139794.html