Tả Phời: Xe chở quặng hoành hành, người dân sống chung với ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn giao thông

Thời gian qua, người dân ở các thôn Đoàn Kết và Lắp Máy, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai rất bức xúc vì từng đoàn xe chở quặng chạy suốt ngày đêm từ khu tập kết ở khai trường Mỏ Cóc ra Quốc lộ 4E đi Khu Công nghiệp Tằng Loỏng. Những chuyến xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chạy rầm rầm không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường khu dân cư hai bên đường.

Theo phản ánh của người dân, mỗi ngày, đoạn đường từ ngã ba Bến Đá (thuộc địa phận phường Pom Hán) đi trung tâm xã Tả Phời và xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) phải oằn mình “cõng” hàng trăm lượt xe tải trọng lớn vận chuyển quặng ra vào. Bùn, đất, bột quặng từ khu tập kết quặng Mỏ Cóc theo các bánh xe rải khắp đoạn đường qua thôn Đoàn Kết và thôn Lắp Máy đến ngã ba Bến Đá. Những hôm trời nắng, xe chở quặng di chuyển cuốn theo bụi bẩn bay mù mịt; khi trời mưa thì bùn đất chảy nhão nhoét khiến đường trơn trượt.

 Xe chở quặng cuốn bụi bay lên mù mịt.

Xe chở quặng cuốn bụi bay lên mù mịt.

Chị Nguyễn Thị Yến - một người dân thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời cho biết: Nhiều ngày qua, cuộc sống của các hộ dân sống ven tuyến đường bị ảnh hưởng rất lớn. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, phải đóng kín cửa; trời mưa thì bùn bẩn, hễ cứ đi ra ngoài là quần áo lấm lem. Người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là học sinh đi học phải chịu nhiều ảnh hưởng của bụi bẩn và mất an toàn giao thông. Khi tuyến đường chưa được nâng cấp thì xe tải chở quặng còn đi chậm nhưng từ năm 2021, sau khi sửa chữa, nâng cấp đẹp hơn thì các lái xe phóng rất nhanh, bất chấp biển báo tốc độ phương tiện được phép đi là 50km/h.

 Người dân quá bức xúc nên chặn xe chở quặng.

Người dân quá bức xúc nên chặn xe chở quặng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường từ ngã ba Bến đá (Quốc lộ 4) đến khu tập kết quặng Mỏ Cóc của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (xã Tả Phời) mới được nâng cấp sửa chữa nhưng mặt đường nhiều chỗ đã xuống cấp, nước đọng lênh láng, cây cỏ bên đường mọc um tùm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Đặc biệt, tại nhiều đoạn, rãnh nước bị bùn đất từ lòng đường trôi xuống lấp đầy không được khơi thông.

Anh Mai Ngọc Biên ở thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời cho biết: Các phương tiện vận chuyển quặng từ khu Mỏ Cóc ra Quốc lộ 4E thường không phủ bạt, chạy nhanh khiến quặng rơi xuống đường, sau đó cuốn bụi bẩn lên rất nhiều. Nhiều lúc trẻ em trong thôn đi học chưa đến đến trường đã bẩn hết quần áo, phải quay về nhà để thay rồi mới tiếp tục quay lại lớp học. Người dân chúng tôi rất bức xúc, đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Không chỉ gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, xe vận chuyển quặng đi qua địa phận thôn Đoàn Kết và thôn Lắp Máy còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

 Mặt đường luôn ướt sũng nước, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Mặt đường luôn ướt sũng nước, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Theo người dân, trong vài năm qua, nhất là 2 năm gần đây, trên đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn và va chạm giao thông khiến nhiều người thương vong.

Ông Mai Văn Bình ở thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời cho biết có thời gian xe chạy nhiều, bụi bẩn đến mức phía trước có xe chạy thì không thể nhìn thấy xe phía sau mặc dù chỉ cách nhau vài mét.

"Chúng tôi bất đắc dĩ phải chặn xe lại nhắc nhở. Nhưng chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đó. Thậm chí có lái xe còn thẳng thừng chửi bới, thách thức người dân. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra xử lý, đồng thời đơn vị vận chuyển có giải pháp để tuyến đường đỡ bụi bẩn, đảm bảo an toàn giao thông", ông Bình nói.

Mong muốn là như vậy nhưng gần đây, nhất ngày 8/10, xe đầu kéo chở quặng đã va chạm với xe điện khiến một học sinh lớp 6 thường trú tại thôn Lắp Máy, xã Tả Phời tử vong. Đây được cho là “giọt nước tràn ly” khiến người dân sống bên tuyến đường vô cùng bức xúc, tiếp tục làm đơn “kêu cứu” đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên sau nhiều đợt kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng, mọi việc "đâu lại vào đấy". Người dân đặt câu hỏi "Vì sao việc xe tải chở quặng ngang nhiên hoành hành gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và nguy hiểm đến tính mạng của người dân nhưng cơ quan chức năng không thể xử lý?" và có hay không những khuất tất đằng sau hoạt động của những đoàn xe chở quặng được người dân ví như “hung thần xa lộ”?...

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân thôn Đoàn Kết và Lắp Máy cho biết đã bị một nhóm người xăm trổ, nghi là “xã hội đen” đến đe dọa khi họ có ý kiến và đặt vật cản để xe chở quặng không chạy nhanh.

Trước những bức xúc của người dân, UBND xã Tả Phời đã đứng ra tổ chức đối thoại giữa Công ty Phân lân nung chảy Lào Cai, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (doanh nghiệp khai thác, cung cấp quặng apatit), các đơn vị vận chuyển quặng và người dân địa phương. Các bên liên quan đã cam kết thực hiện một số nội dung. Trong đó, Chi nhánh khai thác 1 (Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) dùng xe chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ rửa đường từ ga Mỏ Cóc đến ngã tư làng Dạ; xây dựng trạm rửa xe tại ngã ba đường vào ga Mỏ Cóc. Đối với Công ty Phân lân nung chảy Lào Cai: Những ngày có hoạt động vận tải đảm bảo không để bụi bẩn ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống 2 bên tuyến đường; bố trí xe tưới đường, rửa lốp xe khi ra khỏi khu vực mỏ; quán triệt các đơn vị vận tải giảm tốc độ từ 10km/h đến 20km/h khi đi qua khu dân cư. Thời gian thực hiện các nội dung cam kết trước ngày 2/9/2023.

Ngoài ra, UBND xã Tả Phời cũng có văn bản đề nghị UBND thành phố Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại như: Sửa chữa lại mặt đường, cống thoát nước, rãnh nước từ thôn Đoàn Kết đến ngã ba Bến Đá để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Vậy nhưng, sau một thời gian, các bên đã không thực hiện đúng cam kết, còn người dân thì tiếp tục oằn mình chịu khổ.

Ông Vi Hồng Liêu, Phó Chủ tịch UBND xã Tả Phời cho biết: Trên địa bàn xã Tả Phời hiện có Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và Công ty Phân lân nung chảy Lào Cai đang thực hiện việc khai thác, cung ứng và vận chuyển quặng. Bên cạnh đó, có nhiều đơn vị mua quặng của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cũng đưa xe vào tổ chức vận chuyển quặng. Tình trạng “cha chung không ai khóc” nên trách nhiệm không bên nào nhận, trong khi cơ quan chức năng thì chưa quyết liệt vào cuộc kiểm tra, xử lý. Vậy là ngày qua ngày, người dân vẫn phải chịu cảnh bụi bẩn, tiếng ồn, mất an toàn giao thông hành hạ. Hằng ngày, từng đoàn xe tải chở quặng nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao ra vào quần thảo gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là thời điểm tan tầm. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có giải pháp xử lý những bất cập, tồn tại trên tuyến đường để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn.

 Có nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do đường bụi bẩn, trơn trượt.

Có nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do đường bụi bẩn, trơn trượt.

Việc xe chở quặng trên tuyến đường từ ngã ba Bến Đá đến thôn Đoàn Kết và thôn Lắp Máy vào khu Mỏ Cóc củaCông ty TNHH MTV Apatit Việt Nam gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông tồn tại nhiều năm giữa lòng thành phố là điều khó có thể chấp nhận, nhất là với những hộ dân sống 2 bên đường. Các cấp, ngành liên quan cần sớm vào cuộc, có giải pháp hiệu quả để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ta-phoi-xe-cho-quang-hoanh-hanh-nguoi-dan-song-chung-voi-o-nhiem-va-nguy-co-mat-an-toan-giao-thong-post374766.html