Suýt mất mạng vì chó

Theo quy định của pháp luật, khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn, tránh có người mất mạng vì chó.

Ông cháu ông Bắc đang đạp xe đi dạo trên đường thì bất ngờ bị hai con chó béc giê thả rông nhà anh Quang xông tới tấn công. Tình huống bất ngờ khiến ông Bắc giật mình, chiếc xe đạp loạng quạng đổ ra đường. Vừa lúc đó, một chiếc xe tải chở vật liệu chạy đến, dù lái xe đã phanh gấp song chiếc xe đạp vẫn bị nghiến bẹp. Cũng may lúc đó ông cháu ông Bắc ngã ra phía khác nên không bị xe tải chèn vào. Tiếng phanh rít trên đường, tiếng la hét của ông cháu ông Bắc khiến anh Quang và hàng xóm đổ ra. Thấy hai con chó béc giê vẫn gầm gừ đòi xông vào tấn công ông cháu ông Bắc, anh Quang hiểu ra sự việc bèn hét lớn gọi khiến lũ chó cúp đuôi chạy vào trong nhà. Anh Quang cùng người lái xe tải chạy tới đỡ ông cháu ông Bắc dậy, giọng lo lắng hỏi:

- Hai ông cháu không sao chứ?

Ông Bắc mặt tái mét, ôm chặt đứa cháu xuýt xoa:

- Anh không thấy hai ông cháu tôi suýt mất mạng đó sao. Tất cả cũng chỉ tại hai con béc giê thả rông nhà anh tấn công đó.

Anh Quang bối rối:

- Cháu sơ ý quá. Lũ chó nhà cháu nhốt suốt ngày, chỉ vừa mới cho ra ngoài cổng rộng chân rộng cẳng một lát ai ngờ...

Người lái xe trách anh Quang:

- Theo quy định của luật, khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt. Vậy mà anh không chấp hành, thả rông để chó tấn công người, gây tai nạn giao thông. May là hôm nay tôi chỉ nghiến hỏng chiếc xe đạp chứ ông cháu bác đây có mệnh hệ gì thì...

Một người hàng xóm nói:

- Tôi theo dõi thấy báo chí nói gần đây có nhiều vụ chó thả rông tấn công người rất đáng sợ. Hôm trước, một bé trai 3 tuổi bị chấn thương bụng, vỡ thận do bị chó nhà hàng xóm tấn công. Sau sự việc lần này anh Quang phải chú ý vào nhé, đừng để việc nuôi chó ảnh hưởng đến người khác.

Một người hàng xóm khác thêm vào:

- Đúng đấy, phải chấn chỉnh ngay. Giờ tôi thấy rất nhiều người đang coi công viên, khu vực công cộng là nơi để thả chó. Hôm trước, tôi đi dạo ở bờ kè gặp một đàn chó không có dây xích, không rọ mõm đang đùa giỡn. Tôi đi qua nơm nớp sợ bị chó cắn. Mà không chỉ có tôi đâu, tất cả mọi người đi qua chỗ đàn chó đều rất rón rén, thậm chí có cháu nhỏ đi học về qua còn òa lên khóc, phải nhờ người lớn dẫn đi.

Trước những lời góp ý của mọi người, anh Quang hối lỗi:

- Sự việc đáng tiếc hôm nay cũng chỉ tại gia đình cháu thả rông chó gây ra. Cháu xin lỗi hai ông cháu, xin lỗi bác tài đây. Cháu xin rút kinh nghiệm và nhận khắc phục tất cả những tổn hại ạ!

NGUYÊN DÃ

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/suyt-mat-mang-vi-cho-377685.html