Sức mạnh từ tình đoàn kết

Sáng 17-9, ông Đính ở xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) đến chơi nhà ông Cam - bạn đồng ngũ ở thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái cùng huyện. Đến đầu xóm, ông Đính thấy con đường dẫn vào nhà ông Cam trước đây xuống cấp nay đã trải nhựa phẳng phiu, rộng rãi, hai bên trồng cây bóng mát và những khóm hoa nhiều sắc màu. Gặp bạn, ông Đính hỏi:

- Con đường trải nhựa rộng rãi đẹp quá, làm lâu chưa ông?

- Cũng được 6 tháng rồi ông. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, UBND xã đã tuyên truyền vận động bà con trong thôn xã, các nhà hảo tâm... ủng hộ kinh phí xây dựng con đường. Tiền hỗ trợ được ghi chép công khai, nhân dân cử đại diện giám sát từ mua sắm vật liệu đến thi công... Đoạn đường dài gần 400m, chi phí làm hết hơn 700 triệu đồng thì có đến trên 80% là tiền được xã hội hóa đấy ông ạ - ông Cam phấn khởi khoe.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Đính cho rằng, UBND xã Khai Thái đã có cách làm hay, huy động tình đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân để cùng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/suc-manh-tu-tinh-doan-ket-645186.html