Sự sụp đổ của những 'idol' TikTok

Xuất hiện trên không gian mạng với vẻ bề ngoài bóng mượt, giàu có, đi siêu xe, chốn sinh hoạt thường là biệt thự, nhà lầu, vào ra nhà hàng, khách sạn 5 sao như cơm bữa, ăn những món ngon bạc triệu mà người thường ít dám nghĩ tới...

Đó là hình ảnh khá phổ biến của những người đang được một bộ phận giới trẻ tôn sùng là "idol", mà không biết rằng "idol" của mình đang lợi dụng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, hòng phục vụ cho một mục đích nào đó, mà phần lớn trong đó là lừa đảo để đối tác tin cậy, đầu tư hoặc hợp tác làm ăn. Nhưng thực tế, những kẻ này nợ nần ngập đầu, điện thoại vừa dừng livestream là vội vàng thay đồ, bốc máy xin… khất nợ.

1. Cứ thỉnh thoảng, trên YouTube hoặc trên TikTok lại xuất hiện một "idol". Chưa biết người đó có giỏi về học vấn hay không nhưng nếu là đàn ông chắc chắn là giàu, chưa cần biết xấu hay đẹp ra sao. Phan Công Khanh hay còn gọi là Khanh "super" là idol của một bộ phận giới trẻ trên TikTok. Gã này vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Công Khanh thường xuyên khoe sự giàu sang bên siêu xe, đăng lên mạng xã hội.

Phan Công Khanh vốn quê ở Bến Tre, từng hoạt động tại làng bóng chuyền chuyên nghiệp Việt Nam trong màu áo đội bóng chuyền nam TP Hồ Chí Minh. Năm 2016, Khanh được huấn luyện viên trưởng gọi lên thi đấu ở đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Tập luyện được một thời gian ngắn, Khanh phải sớm từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vì bị chấn thương dây chằng ngón tay, phải phẫu thuật. Sau khi trở về nhà, Khanh tham gia các giải bóng chuyền nghiệp dư nên được gọi là "vua bóng chuyền phủi".

Năm 2017, Phan Công Khanh bước vào mảng kinh doanh xe hơi với phương thức mua đi bán lại xe cũ kiếm lời. Đầu năm 2020, Khanh mở Công ty TNHH Dịch vụ thương mại K-Super, địa chỉ tại 44 đường số 21, khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) và đứng tên là người đại diện pháp luật. Công ty K-Super có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ôtô và xe có động cơ khác; Vốn điều lệ của công ty là 50 tỷ đồng, trong đó Phan Công Khanh góp 25 tỷ đồng và một người khác góp 25 tỷ đồng. Ngày 8/6/2023, Khanh đã cho khai trương showroom K-Super tại quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Trước khi bị bắt, Khanh được cho là có tiếng trong giới buôn siêu xe bởi gã mang về Việt Nam những chiếc siêu xe mới nhất với giá trị cao ngay khi vừa xuất xưởng như Rolls-Royce Phantom VIII (khoảng 80 tỷ đồng), McLaren 720S Spider (23 tỷ), Lamborghini Aventador Roadster (40 tỷ), Ferrari F8 Tributo (22 tỷ) hay hàng chục chiếc Mercedes-AMG G63 trị giá khoảng 13 tỷ đồng/ chiếc. Giống như kiểu đại gia phải có mỹ nhân, để làm sang cho showroom của mình, trong ngày khai trương, Khanh mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz, cùng một số đại gia là khách hàng của Khanh rồi chụp ảnh, livestream đưa lên mạng. Trên trang Facebook cá nhân, Khanh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh "đàm đạo" với những người này, chụp ảnh tham gia các chương trình. Trong đó, có nhiều ca sỹ nổi tiếng trong giới showbiz, giới siêu xe, đại gia nổi tiếng, giới cầu thủ... như ca sĩ TH, cầu thủ QH. Ngoài việc chơi với những người nổi tiếng, Phan Công Khanh còn được một bộ phận giới trẻ yêu thích, thậm chí coi là "idol" vì anh ta thường xuyên lên mạng "giảng dạy" giới trẻ làm ăn, đạo đức nghề nghiệp, quá trình khởi nghiệp hay đăng tải bài viết nói về Phật pháp hoặc làm việc từ thiện.

Vợ Phan Công Khanh cũng là một hot girl mạng xã hội bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và thường xuyên xuất hiện với những tấm ảnh chụp cùng siêu xe đắt bậc nhất Việt Nam hoặc với những người nổi tiếng của Vbiz, vợ cầu thủ, vợ đại gia có tiếng...

2. Hồi tháng 4, Phan Công Khanh từng dính vào tin đồn vỡ nợ 300 tỷ đồng gây xôn xao dư luận và bị Công an TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) triệu tập để làm việc. Tuy nhiên, trong một bài viết trên mạng xã hội giữa tháng 6/2023, Phan Công Khanh nói rằng, có một thế lực ngầm hữu hình mang tên là cộng đồng mạng - những người sẵn sàng dìm ai đó bằng ngôn từ, bằng những lời đồn đoán vô cớ, có thể suy diễn theo bất kì điều gì họ muốn.

Phan Công Khanh tại cơ quan Công an.

"Bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh bị làm con mồi của họ chưa? Tôi - Phan Công Khanh, cách đây 45 ngày, người ta đồn tôi vỡ nợ, bỏ trốn, bị bắt. Họ để lại những hoài nghi, dè bỉu, bất tín, thậm chí lời lẽ nặng nề… mà không chừa một đường cho tôi giải thích", Phan Công Khanh viết. Khanh còn dạy dỗ rằng, 80 - 90% những gì người ta thấy mỗi ngày khi lướt mạng xã hội chưa chắc là sự thật, hãy sàng lọc thông tin và tìm hiểu trước khi kết luận về một sự việc về một ai đó... Riêng cái này thì Khanh nói đúng, đúng là không nên tin tuyệt đối những gì thấy trên mạng xã hội, nhất là không nên tin vào một kẻ như Khanh. "Thành ngữ" trên mạng có câu rất hay: Những kẻ hay nói đạo lý thường dương tính với "Mai Thúy". Siêng năng dạy dỗ lớp trẻ bao nhiêu thì sự thật, Khanh "Super" là một kẻ lừa đảo, lừa đảo một cách bất chấp dù biết rằng sự việc sẽ bị phanh phui.

Biết Khanh thường giao dịch những dòng xe đắt tiền, chị Lương Ngọc Thùy Hương đã nhờ Khanh bán giùm chiếc McLaren BKS 51F-821.70 mà chị từng mua của Khanh. Khoảng 15h ngày 9/3/2023, Khanh sai nhân viên đến nhà chị Hương lấy xe chạy về showroom K-Super, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chị Hương chỉ giao xe mà không giao giấy tờ xe cho Khanh. Ngày 23/5/2023, Khanh nói chị Hương đưa giấy tờ xe chiếc McLaren trên vì có khách mua muốn xem. Tin lời, khoảng 11h cùng ngày, chị Hương đến showroom đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm chiếc McLaren BKS 51F-821.70 (bản chính) cho Khanh. Tuy nhiên, suốt thời gian sau đó không thấy Khanh đả động gì tới việc bán xe, chị Hương liên tục nhắn tin yêu cầu trả lại giấy tờ xe cùng chiếc ôtô 51F- 821.70 nhưng Khanh cũng không trả lời. Khi chị Hương đến showroom K-Super tìm hiểu thì mới tả hỏa vì Khanh đang thiếu nợ rất nhiều, chiếc ôtô của chị đã bị đem đi cầm cố nên làm đơn tố cáo. Tại Cơ quan điều tra, Phạm Công Khanh khai gã đã thế chấp xe ôtô này để vay 2 tỷ đồng.

3. Hình tượng "idol" sụp đổ trong lòng một bộ phận giới trẻ TikTok. Cũng như cách đây không lâu, fan hâm mộ của một idol khác cũng bàng hoàng khi nhận tin anh này đã tự tử trong một căn hộ cao cấp. Cũng không biết vì sao mà anh này lại được hâm mộ, ngoài những clip thách đấu, hẹn hò dăm lần bảy lượt các đối thủ mâu thuẫn trên mạng (hay còn gọi là những giang hồ mạng) đến điểm hẹn để giải quyết ân oán. Thường xuất hiện trong những bộ đồ hiệu, ngồi trên những chiếc siêu xe, livestream trong những căn hộ đầy đủ tiện nghi giàu có, thế nhưng cuối cùng "idol" lại chọn cái chết để trốn tránh tất cả mà trong đó theo nhiều nguồn đáng tin cậy thì để trốn các chủ nợ là chủ yếu.

Mới đây nhất, "idol" VKT, ông bầu của những "cô gà đẻ trứng vàng" đã lên trang cá nhân của mình dọa sẽ cho chủ nợ "đi xa" và "không còn cơ hội xin lỗi" vì dám đăng status đòi nợ, bôi nhọ khi tag thẳng tên anh ta vào bài viết của mình, chả bù cho lúc năn nỉ tha thiết xin được vay, xin khất nợ, giọng điệu tha thiết vẫn còn nguyên đó. Mới hay, những hình ảnh hào nhoáng đi du lịch thế giới, check in ở những chốn sang chảnh hóa ra chỉ là phông bạt màu mè, mục đích là gì thì người viết bài chưa dám khẳng định, hãy để độc giả tự cảm nhận và đánh giá. Nhưng rõ ràng, tiền thì không có, nợ nần chưa trả được nhưng lại thể hiện một lối sống như những ông hoàng bà chúa thì chắc chắn là phải có một mục đích nào đó chứ không ai khoe sự giàu có, sang chảnh trên mạng xã hội chỉ để... cho vui.

Đâu đó, lướt TikTok, chúng ta vẫn bắt gặp những gương mặt búng ra sữa, hay còn gọi là thế hệ Gen Z, nhưng đã là chủ sở hữu của những siêu xe đắt tiền, tự xưng "chuyên gia đọc lệnh", "ông hoàng thổi nến", "hot girl tài chính", "chiến thần đầu tư"... cùng những hình ảnh đẹp lộng lẫy, những bài viết chia sẻ của những chàng trai, cô gái tâm sự đi lên từ bùn đất, nhưng nhờ nỗ lực học hỏi hoặc được sự chỉ bảo dẫn dắt của ai đó, giờ đây họ đã là CEO, là "kẻ hủy diệt thị trường", "tổng tài đọc lệnh", có khả năng làm thao túng tâm lý những người chưa có kinh nghiệm chơi mạng xã hội, nhất là những người trẻ rất dễ bị cuốn theo, vì cứ ngỡ đi theo họ một thời gian là sẽ có cuộc sống giàu có như các "idol". Mà giới trẻ đâu biết rằng siêu xe đó được cả hội chung tiền đi thuê giá 2 triệu đồng/ ngày rồi thay nhau ngồi lên để chụp ảnh lòe thiên hạ; quần áo cũng đi thuê nốt.

Đời không bao giờ dễ dàng như thế. Có làm thì mới có ăn, chân lý đơn giản ấy muôn đời không thay đổi. Mà phải là làm ăn lương thiện, chân chính chứ không phải lừa đảo chụp giật. Đừng quá tin vào "idol", vào những hình ảnh phông bạt, để rồi đến lúc nhận ra thì đã mắc bẫy lừa đảo.

Đinh Hiền

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/su-sup-do-cua-nhung-idol-tiktok-i701794/