'Studio tại gia' gồm 2.500 bông loa kèn của người phụ nữ Hải Phòng gây sốt mạng

Người phụ nữ Hải Phòng biến căn nhà 5 tầng thành không gian thư giãn 'sống ảo' với 2.500 bông loa kèn khiến cư dân mạng choáng ngợp.

"Vườn" hoa hàng nghìn bông loa kèn tại nhà của chị Quỳnh Liên (38 tuổi, Hải Phòng) đang gây sốt khắp cõi mạng. Không gian sống ngập tràn màu sắc những loài hoa và điểm nhấn là những đóa loa kèn trắng khiến dân mạng hết lời khen ngợi về tài cắm hoa, lòng yêu hoa cũng như độ chịu chơi của bà chủ.

"Vườn hoa" trong nhà ấn tượng với 2.500 bông loa kèn.

'Vườn cổ tích' với 2.500 bông loa kèn

Mùa loa kèn năm nay, chị Quỳnh Liên đã mua 2.500 bông với giá gần 6 triệu đồng để cắm khắp 5 tầng nhà. Trước đó, chị Liên cũng đã cắm vài bình lớn với 400- 500 bông loa kèn, sau đó vì sắp hết mùa nên chị muốn chơi lớn để tạo sự khác biệt, níu giữ những cảm xúc lãng mạn của mùa loa kèn tháng tư.

"Mình muốn tự tay làm một con đường hoa loa kèn, sau đó biến mình thành nữ sinh mặc áo dài bước đi trong đó, tận hưởng cảm giác như trong vườn cổ tích. Đây là ước mơ từ rất lâu của mình nhưng đến năm nay mới mạnh dạn thực hiện", chị Liên chia sẻ.

Chị Quỳnh Liên giữa không gian sống ngập tràn loa kèn.

Do sắp hết mùa hoa loa kèn nên chị Liên muốn "chơi lớn".

Bà chủ bên con đường hoa loa kèn vừa thơm vừa lãng mạn.

Để tạo ra một "studio hoa loa kèn" ở nhà, kế hoạch ban đầu của chị Liên là cắm hoa từ tối hôm trước, nhưng đang cắm thì trời nổi mưa giông, sấm sét nên phải dừng lại. Hơn nữa số lượng hoa quá nhiều, việc xử lý các công đoạn cần nhiều sức lực trong khi chị chỉ có thời gian một buổi tối nên khá vất vả.

Vì thế, trong buổi tối đó, chị dừng lại ở việc xử lý hoa, sáng sớm hôm sau hai vợ chồng dậy từ 4h30 để đưa từng bông loa kèn về đúng vị trí của mình. Công việc hoàn thành sau 4 tiếng. Bí quyết để tạo ra vườn hoa trong nhà vừa thơm vừa lãng mạn của chị Liên là chị chọn những cành đơn để dễ tạo dáng hơn.

Chị Liên kể: "Cả hai vợ chồng mình đều yêu hoa nên làm đến đêm muộn hay lúc sáng sớm cũng không biết mệt. Sau khi hoàn thành, được ngắm thành quả của mình, cảm giác rất tuyệt vời. Chúng mình không cần phải đi đâu, mà ở nhà cũng 'chữa lành' được".

Trước khi cắm loa kèn, không gian sống của chị Liên đang có sẵn hoa cẩm tú cầu và một số các loài hoa khác. Thêm loài hoa trắng của tháng tư, khu vườn càng thêm lãng mạn. Chị Liên tận dụng thời gian này rủ bạn bè thân thiết đến chụp ảnh "sống ảo".

Hội chị em tranh thủ "sống ảo" bên vườn hoa cẩm tú cầu.

Chị Liên tạo đang bên hoa aripang xen lẫn cẩm tú cầu.

Người phụ nữ nghiện cắm hoa

Trước đây, chị Quỳnh Liên được nhiều cư dân mạng biết tới với biệt danh "chủ nhân của những bình hoa khủng", từ kích thước bình, số lượng cành hoa đến chi phí mua hoa.

10 năm trước, chị Liên bắt đầu biết cắm hoa nhưng lúc đó chị chỉ đơn giản bỏ hoa vào lọ. Sau đó, chị tham gia nhiều hội nhóm yêu hoa nên tay nghề được cải thiện dần. "Việc cắm hoa đem đến cho mình rất nhiều cảm xúc, chính vì thế mình càng cố gắng học hỏi, tìm hiểu nhiều loại hoa, nhiều cách cắm sáng tạo và cách giữ cho hoa tươi lâu để chơi được trong thời gian dài. Hiện tại, mình rất tự tin về khả năng chơi hoa của bản thân", người phụ nữ 38 tuổi tâm sự.

Do đam mê cắm hoa và trang trí nhà cửa nên các tầng và ban công ở nhà chị luôn ngập tràn các loài hoa, mùa nào hoa đó. Với chị, cắm hoa không chỉ là thú vui trang trí mà còn là liệu pháp nuôi dưỡng tâm hồn, giúp bản thân thêm yêu đời. Những bình hoa như tiếp thêm sinh khí cho ngôi nhà và các vị chủ nhân, giúp mọi người vui vẻ, gắn kết hơn.

Không gian sống ngập tràn sắc hoa.

Chị Liên tạo dáng bên đầm sen cạn tại nhà.

"Mình yêu hoa, yêu cái đẹp nhưng không giữ những cái đẹp đó cho riêng mình mà muốn lan tỏa tới cộng đồng để mọi người cùng được thưởng thức và cảm nhận năng lượng tích cực và trở nên yêu đời hơn", chị Quỳnh Liên bày tỏ. Người phụ nữ đất cảng đang sở hữu hơn 200 bình hoa đủ kích thước, mỗi chiếc có giá từ vài trăm nghìn tới vài chục triệu đồng, và khoảng 30 bức tượng nhỏ trang trí cũng có giá trị cao.

Cùng chiêm ngưỡng những thành quả sáng tạo từ tay nghề cắm hoa của chị Quỳnh Liên:

Bình hoa phi yến với 130 bông qua bàn tay của người phụ nữ Hải Phòng.

Bình hoa chuông với 12 bó tươi rất lâu.

Chị Liên luôn đi đầu chơi những loại hoa mới, đây là bình hoa dơn tím Huế.

Bình hoa thược dược đua nhau khoe nở đón Tết.

Bình hoa thạch thảo kép trắng khiến nhiều người say đắm.

Những đóa lay ơn tạo thành "nàng" công đẹp như tiên nữ.

Nhật Thùy

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/studio-tai-gia-gom-2-500-bong-loa-ken-cua-nguoi-phu-nu-hai-phong-gay-sot-mang-ar867325.html