Sống mãi 'Ngọn lửa thiêng' của Bồ tát Thích Quảng Đức

Nhân Đại lễ Phật Đản 2023 (Phật lịch 2567), tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Triển lãm “Ngọn lửa thiêng” tại chùa Long Sơn (TP. Nha Trang) để giới thiệu đến công chúng nhiều tư liệu quý hiếm về cuộc đời, đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức.

Triển lãm "Ngọn lửa thiêng" mở cửa từ ngày 30-5 đến 8-6, gồm 3 phần: Triển lãm kỷ vật, pháp bảo, pháp khí liên quan đến cuộc đời Bồ tát Thích Quảng Đức; những hình ảnh biểu tình đòi quyền sống và tự do tôn giáo của Phật giáo năm 1963, đặc biệt là 18 ảnh tư liệu về thời điểm Bồ Tát tự thiêu tại Sài Gòn và 30 hình ảnh tăng ni, phật tử xuống đường tranh đấu tại Nha Trang lần đầu tiên được công bố; 54 tác phẩm mỹ thuật (điêu khắc, tranh sơn dầu, gò nhôm… của 16 tác giả) lấy cảm hứng từ cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức. Để giúp du khách thuận lợi trong việc xem triển lãm, Ban tổ chức đã in lời giới thiệu với 4 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc.

Một góc triển lãm "Ngọn lửa thiêng".

Trong những ngày qua, triển lãm đã thu hút rất đông phật tử, người dân và du khách đến tìm hiểu. Những hình ảnh, tư liệu mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. "Gia đình tôi là phật tử nhiều đời. Mẹ tôi kể lại chuyện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ công lý, đạo pháp cũng như những câu chuyện về phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963. Nay gặp lại các di ảnh của ngài ở triển lãm, tôi xúc động như thấy ngài đang hiện diện trước mắt mình", bà Nguyễn Thị Bình (phường Phước Hải, Nha Trang) chia sẻ.

Nhiều người rất xúc động khi được thấy di ảnh của Hòa thượng Thích Quảng Đức cùng câu nói nổi tiếng: “Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quán Thế Âm - Phú Nhuận nhận thấy nước nhà đương lúc ngả nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo...". Ông Nguyễn Văn Đức (du khách đến từ TP. Hà Nội) bày tỏ: “Xem triển lãm, tôi thật sự xúc động trước công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức, ngọn lửa thiêng mà ngài thắp lên vẫn còn sáng mãi. Và tôi nhận ra, chúng ta cần thực hành lời dạy của Đức Phật về đức hy sinh, cố gắng giúp đỡ người khác, sống thiện nguyện, không tham lam, ích kỷ để cùng xây dựng xã hội tốt đẹp hơn”.

Hình ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11-6-1963 gây chấn động thế giới, được trưng bày tại triển lãm.

Đại lễ Phật đản năm nay cũng là dịp tròn 60 năm sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động kỷ niệm. Tại Khánh Hòa, ngoài triển lãm "Ngọn lửa thiêng", Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ Bồ tát Thích Quảng Đức, gồm: Hội thi tìm hiểu về cuộc đời, hành trang của Bồ tát Thích Quảng Đức; diễu hành xe hoa mừng Phật đản và tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

Bồ tát Thích Quảng Đức thế danh là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Năm lên 7 tuổi, ngài đã xuất gia tu học. Ngài đã đi nhiều nơi ở miền Trung và miền Nam để hành đạo; có công xây dựng và trùng tu hơn 30 ngôi chùa. Khi nổ ra phong trào đấu tranh của Phật giáo, ngày 11-6-1963, tại giao lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu), Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu đòi sự bình đẳng, hòa bình cho quê hương và đạo pháp được trường tồn. Sự kiện này đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh của phật tử khắp miền Nam Việt Nam. Sau ngọn lửa Bồ tát Thích Quảng Đức, có thêm gần 50 tăng, ni, phật tử cũng phát nguyện hiến mình cho đạo pháp trường tồn, trong đó ni sư Diệu Quang (Ninh Hòa), phật tử Đào Thị Yến Phi (Nha Trang) cũng đã tự thiêu vì hòa bình và đạo pháp.

XUÂN THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202306/song-mai-ngon-lua-thieng-cua-bo-tat-thich-quang-duc-fff5d37/