Son Heung-min bật khóc

Tiền đạo sinh năm 1992 vỡ òa cảm xúc sau khi giúp Hàn Quốc đánh bại Australia 2-1 để giành vé vào bán kết Asian Cup 2023 rạng sáng 3/2 (giờ Hà Nội).

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Al Janoub, Son Heung-min đổ gục trên sân và bật khóc. Tiền đạo sinh năm 1992 không kìm được xúc động khi được góp mặt ở vòng bán kết Asian Cup sau gần một thập kỷ chờ đợi.

Kể từ khi lên tuyển vào năm 2010, thành tích tốt nhất của Son Heung-min và đồng đội là ngôi á quân tại giải đấu diễn ra vào 2015.

Vẻ mặt thất thần của Lewis Miller. Anh là người mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền, tạo cơ hội để Hàn Quốc gỡ hòa ở phút bù giờ 90+6.

HLV Klinsmann giúp Hàn Quốc tiến thêm một bước trong tham vọng giành chức vô địch châu Á đầu tiên sau 74 năm. Vị thuyền trưởng người Đức đã chịu nhiều sức ép khi Hàn Quốc liên tục bị đặt vào tình thế phải bám đuổi trước các đối thủ.

Cả 3 bàn thắng của Son Heung-min tại Asian Cup năm nay đều từ những tình huống cố định (2 penalty, 1 đá phạt). Son là cầu thủ đẳng cấp châu Âu nhưng anh lại chưa thể ghi bàn từ các pha bóng sống trong suốt 9 năm qua, tại Asian Cup.

Hwang Hee-chan ca ngợi người đội trưởng mẫu mực sau khoảnh khắc Son đá phạt hàng rào, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hàn Quốc ở hiệp phụ.

Hàn Quốc sẽ gặp lại Jordan ở vòng bán kết. Tại vòng bảng, Jordan đã gây khá nhiều khó khăn cho đối thủ Đông Á và kết thúc 90 phút với tỷ số hòa 2-2.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/son-heung-min-bat-khoc-post1458466.html