Sinh viên Lào đón Tết Việt

Xuân mới đã hiện hữu trên mọi nẻo đường, cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân rực rỡ khắp nơi trên quê hương Đất Tổ. Hòa chung niềm vui Xuân, nhiều sinh viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại các trường trên địa bàn tỉnh cũng náo nức, rộn ràng chào đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Trải nghiệm Tết với hoạt động gói bánh chưng cho sinh viên quốc tế đã trở thành hoạt động thường niên của Trường Đại học Hùng Vương

Trải nghiệm Tết với hoạt động gói bánh chưng cho sinh viên quốc tế đã trở thành hoạt động thường niên của Trường Đại học Hùng Vương

Tết cổ truyền Việt Nam và Tết Bunpimay của Lào tuy khác nhau về thời điểm, phong tục song giống nhau về không khí nhộn nhịp, hân hoan chào đón năm mới, tràn ngập niềm vui. Dù không phải lần đầu đón Tết tại Việt Nam, Palongvue Thongphan - Chủ tịch Hội sinh viên Lào, Trường Đại học Hùng Vương chia sẻ: "Đã được nhiều lần ăn Tết tại Việt Nam, em cảm thấy rất ấm áp vì được các bạn học cùng lớp đưa đi ngắm chợ hoa, cùng gói bánh chưng và đón giao thừa trong không khí ấm cúng, rộn vang tiếng cười hân hoan... Đặc biệt là còn được nhận mừng tuổi cùng những lời chúc hết ý nghĩa năm mới bình an và hạnh phúc của thầy cô và nhà trường”.

Không khí rộn ràng, náo nhiệt chuẩn bị cho ngày Tết

Không khí rộn ràng, náo nhiệt chuẩn bị cho ngày Tết

Không phải mọi dịp lễ đều được nghỉ dài để có thể về quê thăm gia đình nên các lưu học sinh Lào đã tự tổ chức những ngày lễ tại khu kí túc xá. Mọi năm vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các lưu học sinh Lào tại khu kí túc xá Trường Đại học Hùng Vương lại vui vẻ sang từng phòng chúc năm mới vui vẻ, hạnh phúc, rồi tụ tập để chuyện trò hoặc cùng nhau nghe nhạc, hát múa. Kham Khengsy ViengPhan – sinh viên năm cuối của Trường Đại học Hùng Vương chia sẻ: “Em và các bạn nhận được nhiều sự quan tâm của các thầy, cô và những người bạn Việt Nam. Mọi người nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, không quên dặn chúng em phải nhớ mặc đồ ấm và còn mời chúng em đến thăm nhà thầy cô chúc mừng năm mới nữa. Những điều đó sẽ là kỷ niệm đẹp em không bao giờ quên khi về nước”.

Hoa Đào, cây Quất là những hình ảnh không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam được các thầy cô và các lưu học sinh Lào trang trí tại ký túc xá

Hoa Đào, cây Quất là những hình ảnh không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam được các thầy cô và các lưu học sinh Lào trang trí tại ký túc xá

Nhiều gia đình Lào có tới hai, ba thế hệ cùng sang học tại Việt Nam. Thế hệ đi trước sang học tập trở về nước rồi lại tin tưởng gửi tiếp những người em, người con, người cháu sang “nhờ các thầy cô Việt Nam rèn giũa”. Simxay Soukkeo - sinh viên năm thứ ba khoa Dược – Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có bố từng là lưu học sinh tại Việt Nam chia sẻ: “Bố em là bác sĩ quân y và luôn mong em theo nghề của bố. Vì vậy ngay khi có cơ hội được sang Việt Nam học tập, em đã không do dự lựa chọn học tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Qua trải nghiệm, em cảm nhận Tết Việt rất đặc biệt và cũng có nhiều đặc điểm tương đồng với Tết Lào, đây đều là dịp nuôi dưỡng và hun đúc truyền thống văn hóa dân tộc. Năm đầu tiên ăn Tết Việt, em cũng thấy rất nhớ nhà nhưng được cùng các thầy cô giáo gói bánh chưng và đón giao thừa ấm áp tình cảm, ngập tràn niềm vui nên em cũng như các bạn cảm thấy gần gũi và vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê hương, có thêm động lực học tập tại trường”. Năm nay, Soukkeo quyết định về với gia đình trong dịp này để đón Tết Việt tại đất nước Lào và mỗi lần về em đều không quên chuẩn bị nhiều quà biếu bố mẹ như mứt, bánh kẹo, các loại đặc sản của Phú Thọ.

Phú Thọ hiện tiếp nhận và đào tạo cho hơn 200 sinh viên, cán bộ Lào của các tỉnh: Luông Nậm Thà, Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay và Luông Pha Băng theo học, nghiên cứu tại Trường Đại học Hùng Vương và Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Hai năm học trước do ảnh hưởng dịch COVID-19, các sinh viên Lào và các nước chủ yếu ở lại đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Các trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm Tết cho sinh viên quốc tế với “Hội trại Xuân yêu thương” ngay trong khuôn viên nhà trường cùng với hoạt động gói bánh chưng, chế biến các món ăn, vui chơi, giải trí, thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ... Đêm giao thừa, các thầy, cô giáo đón sinh viên về nhà đón Tết cùng gia đình. Việc làm ý nghĩa và nhân văn này giúp các lưu học sinh được trải nghiệm trọn vẹn Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, trở nên gắn kết với nhau hơn và trở thành những chiếc cầu nối giữa những nền văn hóa trên thế giới.

Lưu học sinh Lào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trình diễn điệu múa truyền thống Lăm Vông chúc mừng năm mới

Lưu học sinh Lào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trình diễn điệu múa truyền thống Lăm Vông chúc mừng năm mới

Đồng chí Nguyễn Tài Luyện - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên, Trường Đại học Hùng Vương cho biết: Nhà trường luôn tạo điều kiện, sân chơi để sinh viên, lưu học sinh, cán bộ nghiên cứu người Lào ở lại trường cũng có thể cảm nhận không khí ấm cúng ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường sẽ trực tiếp thăm, chúc Tết các lưu học sinh, trong đêm giao thừa sẽ mừng tuổi và gửi lời chúc mừng năm mới đến các em, cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Với các sinh viên Lào, được đón Tết Nguyên đán Việt Nam là một trải nghiệm đầy mới lạ và hấp dẫn. Ai cũng háo hức, mong đến ngày Tết cổ truyền để được cùng hòa mình vào không khí tưng bừng náo nhiệt mà lắng đọng những nét văn hóa truyền thống của đất nước và con người nơi đây

Ninh Giang

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/sinh-vien-lao-don-tet-viet/206075.htm