Shark Đỗ Liên: Tết đến rồi, bạn có đang ổn không?

'Những ngày cuối năm, tôi bỗng muốn viết câu hỏi này lên trang cá nhân của mình'.

Chỉ một câu hỏi thôi và không còn lời gì khác, chữ nghĩa nào cũng đều sẽ vô nghĩa trước những trải nghiệm thực tế mà nhiều người đã có trong năm qua, một năm 2023 vượt khó với vô vàn thách thức khó khăn đối với các doanh nghiệp và cả người lao động.

Cá nhân tôi may mắn, “tôi vẫn ổn”, vẫn còn duy trì hoạt động doanh nghiệp, còn đủ sức để chèo lái con thuyền vượt sóng ra khơi, còn nơi chốn bình yên để trở về và còn đội ngũ cộng sự tin tưởng cùng mình chinh phục khó khăn.

Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy hạnh phúc…

Shark Đỗ Liên

Làm sao tôi có thể hạnh phúc, vui vẻ trong không khí Tết về khi mà xung quanh, còn có quá nhiều người không ổn, còn có quá nhiều hoàn cảnh cần đến sự sẻ chia? Đó là lý do, tôi quyết định san sẻ chữ “ổn” của mình để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn và trên hết là chung tay mang một cái Tết yên vui đúng nghĩa đến cho những người mà tôi dành nhiều sự quan tâm - các gia đình, thân nhân Liệt sĩ và các em sinh viên khó khăn.

Tôi đóng góp một chút lòng thành cho Hội hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ TP HCM do Đại tá Trần Thế Tuyển làm Chủ tịch. Một phần sẽ mua quà Tết cho các gia đình Thương binh, Liệt sĩ khó khăn; phần còn lại sẽ hỗ trợ cho công tác chuyển hài cốt của các Liệt sĩ từ nơi xa trở về quê nhà sau Tết.

Với tôi, mỗi mùa xuân hòa bình tôi có, đều được xây đắp bằng sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ trong những năm tháng khói lửa chiến tranh. Tôi mang ơn và khắc sâu điều đó trong tim để luôn nhắc nhở chính mình, phải dành nhiều sự tri ân hơn nữa đến Gia đình, thân nhân của những Cha Anh còn nhiều khó khăn như là một cách bày tỏ ơn nghĩa lòng thành, nhất là trong dịp Tết đến xuân về.

Tôi đóng góp một phần quà cho chương trình “Chuyến xe Nông Lâm - Ấm lòng quê Tết 2024” do trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức nhằm hỗ trợ những chuyến xe miễn phí chở hàng trăm em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình.

Tết là dịp sum vầy, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều em sinh viên nghèo không đủ chi phí mua cho mình một vé tàu/xe về quê đón Tết. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ đau lòng, làm sao tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Năm qua, may mắn tôi vẫn “ổn” nhưng tôi không muốn “chỉ mình biết mình”, tôi muốn san sẻ để mang một chút niềm vui nào đó đến với các em.

Đó là những hoạt động của tôi ngày cận Tết, sau một năm 2023 dù khó khăn nhưng vẫn ổn, còn bạn, “bạn có đang ổn không?”. Cùng chia sẻ nhé, biết đâu, một lời an ủi đúng lúc cũng có thể giúp nhau chữa lành!

Shark Đỗ Liên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/golf-doanh-nhan/shark-do-lien-tet-den-roi-ban-co-dang-on-khong-201002.html