Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.

Ông Luis Rubiales đã gây ra một sự vụ tai tiếng sau trận chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 8 năm ngoái. Hưng phấn vì ĐT nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch Thế giới, chủ tịch RFEF vào thời điểm đó đã ôm và hôn vào môi nữ tiền vệ Jenni Hermoso trên bục trao giải.

Đáng nói, ông Luis Rubiales hôn Jenni Hermoso dù không nhận được sự đồng thuận của cựu nữ tiền vệ Atletico Madrid, Barcelona và PSG. Vì nụ hôn này mà Rubiales đã mất nghiệp (phải từ chức chủ tịch RFEF dù lúc đầu vẫn tham quyền cố vị, tiếp đó ông này còn bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 3 năm) và bị chính Jenni Hermoso đâm đơn kiện.

Sau hơn nửa năm điều tra, cánh báo chí Tây Ban Nha chia sẻ thông tin cho hay Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã hoàn tất hồ sơ bê bối được gọi là “Kissgate”. Trong bản cáo trạng dài 6 trang được công bố vào hôm qua, 1 công tố viên đã đề nghị phạt cựu sếp lớn LĐBĐ Tây Ban Nha 2 năm 6 tháng tù giam, và đền bù cho nạn nhân 85 nghìn bảng.

Căn cứ theo cáo trạng, ông Luis Rubiales bị đề nghị mức án 1 năm tù vì tội tấn công tình dục, và 1 năm 6 tháng tù vì tội “cưỡng bức” liên quan đến cáo buộc ông cố gắng thuyết phục Jenni Hermoso lên tiếng bảo vệ mình.

Phía Tòa án tối cao Tây Ban Nha tuyên bố họ có đủ bằng chứng chứng minh ông Luis Rubiales phạm tội. Tất cả sẽ được công bố ở phiên xử công khai trong thời gian tới.

Trước khi bị đề nghị phạt tù và tiền vì vụ hôn cầu thủ nữa, ông Luis Rubiales đã dính thêm 1 bê bối liên quan đến giải Siêu cúp Tây Ban Nha. Cụ thể, ông Luis Rubiales vừa bị điều tra vì tình nghi nhận hối lộ khi kí hợp đồng tổ chức giải đấu này tại Saudi Arabia.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sep-lon-cua-bong-da-tay-ban-nha-sap-ngoi-tu-30-thang-vi-hon-cau-thu-a656234.html