Sẻ chia cùng gia đình sĩ quan Biên phòng gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Có lẽ, không có nỗi đau nào khôn xiết bằng nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất của mình. Tháng 9, những tưởng đây sẽ là mùa đẹp nhất trong năm bởi những cơn gió đầu mùa hay mùi hoa sữa phảng phất trong tiết trời Thu Hà Nội, thế nhưng, chính trong những cơn gió đầu mùa ấy, 3 người thân yêu nhất của gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1986), Trợ lý Tác chiến thuộc Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã ra đi mãi mãi....

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, kiểm tra tình trạng sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Văn Chương tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Bình Minh

Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, kiểm tra tình trạng sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Văn Chương tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Bình Minh

Vụ cháy thảm khốc tại chung cư mini tại phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) vào đêm 12/9, rạng sáng 13/9 vừa qua là nỗi ám ảnh, nỗi đau xé lòng đối với gia đình các nạn nhân... Vụ cháy thảm khốc này được các cơ quan chức năng đánh giá là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Đã có nhiều gia đình phải chịu nỗi đau mất người thân, trong đó có gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1986), Trợ lý Tác chiến thuộc Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP. Vụ cháy đã cướp mất đi người vợ cùng hai con của anh; còn bản thân anh thì bị thương nặng và đang được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa...

Đau thương tột cùng

Ông Nguyễn Văn Chức (sinh năm 1956, trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) vẫn nhớ như in vào đêm 12/9 khi nhận được cuộc gọi của con trai (Thiếu tá Nguyễn Văn Chương). Như cảm nhận có điều chẳng lành vì đã quá khuya mà con vẫn gọi, ông chỉ nghe tiếng thào thào của con nói: “Nhà chung cư của con cháy rồi, hai cháu chết rồi, con cũng chết đây, bố ơi”. Sau câu nói vội vàng ấy, từ đường dây bên kia chỉ nghe tiếng tút dài khô khốc. Trấn tĩnh bản thân, ông Chức và vợ đã liên tục gọi lại con trai và chị Trần Thị Thịnh (vợ Thiếu tá Chương) nhưng đều vô vọng. Lúc đó, ông Chức cùng gia đình rất hoang mang và lo lắng cho hai vợ chồng cùng hai cháu nhỏ.

Ngay trong đêm, người cha gần 70 tuổi vội vàng cùng vợ và con trai là Nguyễn Văn Trọng (anh trai của Thiếu tá Chương) đã chạy xuống chung cư nơi Thiếu tá Chương đang ở để xem tình hình. Có mặt tại hiện trường vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 13/9, ông chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, khói bốc lên nghi ngút ở tòa chung cư nơi con đang sinh sống, xung quanh có rất nhiều xe chữa cháy và lực lượng Công an đang nỗ lực đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài. “Lúc ấy, tôi định chạy lên phòng các cháu nhưng lực lượng cứu hộ ngăn cản, không cho tôi vào, đứng ngoài quan sát, chốc chốc lại thấy có nạn nhân trùm chăn kín mít được đưa ra ngoài, tim tôi như thắt lại, không thở” - ông Chức ngậm ngùi kể lại.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP cùng Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP cùng Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương. Ảnh: Ngọc Lâm

Nhìn từng đoàn xe cứu thương ra vào liên tục, ông Chức cùng người nhà rất lo lắng cho các con và cháu của mình, nhiều thi thể cháy đen, không thể nhận dạng khiến sự lo lắng của gia đình càng tăng thêm. Khi biết tin các nạn nhân sẽ được chuyển đến cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội (nhiều nhất là Bệnh viện Bạch Mai), ngay lập tức, gia đình ông Chức đã chia nhau đến các bệnh viện để tìm kiếm thông tin của hai vợ chồng và hai cháu nhỏ.

Linh tính của một người cha, ông Chức vội vàng bắt xe lên Bệnh viện Bạch Mai để tìm kiếm thông tin các con và cháu của mình, mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện với gia đình ông. Ông đi khắp các khoa, phòng để hỏi thông tin, thậm chí đến khu vực nhà đại thể để tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả. Rất may sau đó, khi bệnh viện đăng tải thông tin về trường hợp của một nạn nhân chưa rõ danh tính lên mạng xã hội, có một người quen đọc được và đã thông tin cho ông Chức. Ông vội vàng đến nhận diện và xác định đó đúng là con trai mình - Thiếu tá Chương. Sau đó, ông đã báo tin cho vợ và con trai là đã tìm thấy anh Chương, nhưng con dâu và hai người cháu của ông vẫn chưa rõ số phận ra sao.

Tình đồng đội - "điểm tựa" của gia đình nạn nhân

Cùng thời điểm này, các đồng đội của Thiếu tá Chương đã cùng mẹ anh tiếp tục tìm kiếm vợ và hai con của anh. Trong số các nhà tang lễ quàn giữ thi thể nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 là nơi có đông người chờ nhận dạng thân nhân nhất. Không khí trĩu nặng, ánh mắt ai cũng đỏ hoe, ngóng vào khu vực các lực lượng chức năng đang làm việc. Với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP và chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP, đến khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 13/9, người nhà đã tìm thấy thi thể hai con gái của Thiếu tá Chương tại Bệnh viện Quân y 103; sau đó, đến tối 13/9, thi thể của vợ Thiếu tá Chương cũng được tìm thấy tại Bệnh viện Quân y 103.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Chương tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Ngọc Lâm

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Chương tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Ngọc Lâm

Sau khi nhận được thông tin về sự ra đi của vợ cùng hai con của Thiếu tá Chương, sáng 14/9, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình anh tại huyện Sóc Sơn. Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh mong gia đình sớm vượt qua đau thương để tiếp tục ổn định cuộc sống.

Đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Chương đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP và trực tiếp là chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP cần tích cực phối hợp với người nhà và các y, bác sĩ bệnh viện để chăm sóc, hỗ trợ điều trị tối đa cho anh.

Nhằm chia sẻ, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Chương và thân nhân gia đình vượt qua nỗi đau thể xác, tinh thần, sớm hồi phục sức khỏe và tâm lý, ngày 14/9, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà Thiếu tá Nguyễn Văn Chương cùng các nạn nhân gặp nạn đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, ngày 13/9, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP đã đến thăm, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Chương tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với phóng viên về tình hình sức khỏe hiện tại của Thiếu tá Nguyễn Văn Chương, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Trí (Bệnh viện Bạch Mai) - người trực tiếp điều trị, chăm sóc cho anh chia sẻ: "Vào lúc 3 giờ, ngày 13/9, anh Chương nhập viện trong tình trạng tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng, do ngạt khí trong thời gian dài. Sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá sức khỏe toàn diện, cơ quan chuyên môn chưa ghi nhận chấn thương gãy xương, chảy máu các cơ quan nội tạng. Hiện tại, nạn nhân đang được kiểm soát đường thở và hô hấp tuần hoàn; các y, bác sĩ bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi, xử lý tích cực cho trường hợp này".

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/se-chia-cung-gia-dinh-si-quan-bien-phong-gap-nan-trong-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-post466167.html